1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quay lưng ra đi ....ổn không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quathongk, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thế nói tóm lại là gà công nghiệp hay là một người sáng suốt. Tớ thì tớ nghĩ, ai cũng có thể là một người sáng suốt, trong lúc sáng suốt vẫn có một số tí ti gà công nghiệp.
    Khi đã ko còn có thể níu giữ một cái gì đấy rồi, quyết định có đc cho là sáng suốt hay nghĩ lại sao lúc đấy mình lại gà thế
  2. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hình như như thế người ta còn gọi là vô tâm , bởi người ta ích kỉ , chỉ biết đủ cho mình là được nên đôingười ta ko cần biết đến mình , ko cần biết đến sự hiện diện của mình ngay khi mình đang ở bên cạnh người ta , ra đi là thanh thản , cuộc sống sẽ yên bình hơn nhiều , và hi vọng bạn sẽ gặp đuợc nhiều điều may mắn trong cuộc sống của mình , ko phải hối tiến vì những gì mình đã làm , chỉ cần mình thấy bình yên là đủ ........................ Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai cười với nó !!!!!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bạn, người có tên vodanh thì tôi chưa biết, nhưng nick là vodanh thì có lẽ biết được vài người, và họ đều là những người quan tâm đến bạn bè. Thôi thì không bàn đến chuyện của người ấy nữa nhé.
    Riêng với cô bạn, tôi nghĩ khi cô bạn đã quyết định quay lưng và bước đi thì chắc chắn cô bạn đã có suy xét nhiều, nên tôi cũng không khuyên gì thêm. Nhưng có 1 điều lưu ý cô là, anh ta xem cô như 1 người bạn là do anh ta nói ra hay cô cảm thấy như vậy? Vì cảm giác có khi không đúng với sự thực cô bạn ạ. Và nếu điều đó xảy ra, tôi lại tiếc cho cô bạn, và cả anh bạn kia.
    Tôi không dám nói tôi luôn tốt với mọi người, nhưng với tôi, khi ai có khó khăn tôi đều chia sẻ nếu nằm trong khả năng của mình. Không chỉ riêng người yêu của tôi đâu cô bạn ơi. Nhưng đó chỉ là nói về sự chia sẻ và quan tâm khi người khác đang cần, còn nếu nói về tình yêu, thì làm sao đánh đồng người yêu với những bạn bè khác được chứ? Đúng không?
    Có 1 bạn đã nói trong topic này: Đã bước đi thì không quay lại! Còn tôi thì nói khác đi 1 chút: Đã bước đi thì không quay lại, nhưng nếu biết rằng mọi việc không như mình nghĩ, thì tại sao lại không quay lại?
    Chẳng lẽ đi sai đường thì không được quay lại sao?
    P.S: Lần sau nhớ viết có dấu nhé!
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ chẳng ai muốn hối hận những gì đã làm. Có một số sự hối hận quá lớn mà ko thể nói lên lời chỉ giấu kín trong lòng còn bên ngoài mặt họ vẫn cười với những nụ cười đầy méo mó. Có thể gọi là tặc lưỡi bằng lòng với những gì đã qua. Nghĩ cũng thấy tội phải ko.
  5. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì người cũng đã quyết định và em cũng đã quyết định ra khỏi cuộc sống của nhau rồi .To:Boysaigon ....Có thể em đã hiểu sai vấn đề rồi ....Cảm ơn những góp ý rất chân thành của boy .Boy là bạn của vôdanh thật chứ bộ .Thành viên của box LĐ mà .....Hãy tin là em sẽ sống tốt và không hối hận ....nhé .Cảm ơn nhiều lắm .
    Nhưmay_nhumua nói có lý .
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có lý thì vote cho tớ đi bạn hiền
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Quay qua quay lại thấy mình trong topíc này(chào anh boy sg lâu không gặp anh vẫn khỏe chứ) xin nhắn cùng với quathongk vài lời mong em nghe và hiểu hay không thì tuỳ em:
    Thứ nhất em quyết định ra đi...đi để thấy lòng thanh thản anh không có gì để nói vì đó là quyết định dứt khoát của em. Thứ hai đã ra đi rồi thì cố mà sống tốt đấy...nếu có nước mắt rơi thì hãy khóc cho những khi hạnh phúc thứ ba con đường của anh chọn để đi rất chông gai và dài.. đừng trách cuộc sống này em ạ! với vodanh bạn bè gần như là cuộc sống, là hơi thở của chính mình, vì vậy nếu nói một lần nữa(hay trăm ngàn lần nữa) thì vodanh vẫn không hối hận vì quyết định của mình, không phải nói "cư'' cho " mà hãy nói tất cả đều là lỗi của anh.... nếu có nhớ xin hãy nhớ về những ngày hạnh phúc .Không biết người sau này đến với em như thế nào nhưng em phải vững vàng và tự tin lên đấy không được như bây giờ đâu, chiếc nhẫn em tặng anh ngày nào anh vẫn giữ gìn ngày nào còn đeo nó thì anh vẫn dõi theo và cầu chúc cho em....hey...đi đi nào cô bé....tìm lấy bầu trời riêng của mình ...bình an nhé yêu em nhiều
    0
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc bài của mọi người mà thấy chẳng ổn tí nào cả. hay nói đúng hơn là tớ không hiểu ý mọi người lắm. đối với tớ thì chỉ có yêu và không yêu. một khi tớ vẫn còn tình cảm với ngta, và ngta vẫn còn coi tớ là người yêu thì tớ sẽ không bao giờ rời xa họ, dù có vì lý do gì đi nữa. nếu cảm thấy mình thua thiệt so với quan hệ của ngta với người khác thì lên tiếng để bảo vệ mình, cũng là bảo vệ tình cảm của mình. yêu nhau lâu tự nhiên sẽ nhận ra ngta ko hề hoàn hảo, có vô số những tính cách mà theo mình là ko tốt. nhưng đã yêu thì phải chấp nhận, không thay đổi được thì phải làm sao chung sống được với nó, cũng như bản thân mình cũng sẽ có vô số điểm khiến ngta ko hài lòng. đến khi nào cảm thấy tình cảm của mình phai nhạt hẳn, nói thẳng ra là chẳng còn tí tình yêu nào nữa, thì đúng là nên quay lưng đi. nhưng khi đó sẽ chẳng còn tình cảm gì mà phải hối tiếc, cho nên cũng chẳng phải đặt ra câu hỏi là ổn hay ko ổn. túm lại chỉ có một điều là còn yêu thì còn ở bên nhau, ko yêu nữa thì chia tay. sao ko làm cho mọi chuyện đơn giản như vậy nhỉ, để rồi lại cứ phải hối tiếc.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ đồng ý với cậu này. Túm lụi là khi bạn đã cố gắng thật nhiều để níu giữ tình yêu của mình , mà anh chàng vẫn cảm thấy ra đi là cách tốt nhất cho cả hai...thì nên say goodbye anh ý thôi, đừng cố quá coi chừng...quá cố thì nguy. Nhưng nếu chưa cố gắng đủ mà đã bỏ cuộc thì ... đừng oán than gì hết. Thế bây giờ bạn có típ tục cố gắng níu giữ hay ko nào?
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng kô hiểu đây có đích thực là tình yêu không hay chỉ là chớm qua tình bạn bè. Sao yêu nhau mà nói câu chia tay dễ vậy? Đặc biệt là anh chàng vodanh, sao nói ngon lành vậy, đành rằng anh ta vẫn mong cho cô ấy tốt đẹp hơn, nhưng tôi nghĩ cô bạn gái hãy xem xét xem anh vodanh có thực sự yêu mình hay không, hay là đó chỉ là tình đơn phương, nếu vậy thì quyết định của bạn là quá ổn, bạn chẳng cần suy nghĩ nhiều đến vậy?

Chia sẻ trang này