1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    @Cafealone: Tâm sự của ấy rất giống tâm sự của tớ chưa đầy nửa năm trước. Hiện tớ không còn cô đơn, cũng không biết sẽ cô đơn lại nữa hay không. Tớ cũng như fancy8x, tớ đang nghĩ tớ đã tìm được 1 nửa của mình, nhưng không biết mọi chuyện liệu có tốt đẹp mãi như thế này. Hình như tớ không tự dìm tớ xuống là không chịu được, chứng nào tật nấy
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua trời nắng đẹp. Lên chợ hoa, dĩ nhiên là đi một mình.
    Đẹp wa''! Toàn hoa lan là hoa lan, đủ các loại, chậu to chậu nhỏ. Ước gì có thể bê tất cả về nhà và bày biện khắp nơi.
    Tớ thích tất cả các loại hoa, thượng vàng hạ cám cứ hoa là tớ thích. Tất nhiên không phải loại hoa nào cũng muốn hái và hoa nào cũng mang về nhà để cắm. Ví dụ tớ không bao giờ mua hoa huệ về cắm dù thích mê đi được mùi thơm và màu hoa trắng tinh khiết của nó. Hoặc tớ cũng chẳng bao giờ cắm cúc đại đóa cho dù tớ rất thích ngắm màu vàng rực rỡ của nó. Tớ chỉ mua 2 thứ đấy để lên chùa thôi
    Ngày xưa, hồi học cấp 3, lớp tớ hay rủ nhau trốn học rồi đạp xe ra ngoại ô chơi. Cả lũ đùa nghịch, lăn lê bò toài trên những thảm cỏ triền đê xanh rờn. Tớ là chúa hay tha thẩn hái hoa cỏ may, hoa mua mua màu tím biếc hoặc hái bất cứ một bông hoa dại bé bé xinh nào đấy xiên vào lỗ tai. Lúc ấy nhìn tớ xinh như gái
    Hawaii Nhưng cho thêm tiền tớ cũng không dám mang những loại hoa ấy về nhà vì mang về mẹ sẽ biết ngay là tớ trốn học đi chơi.
    Còn hôm qua, đi giữa siêu thị hoa mà cuối cùng tớ chỉ bê về được chậu Trạng Nguyên bé xíu( hôm nay mang đến công ty để lên bàn làm việc khối đứa gạ xin hoặc gửi tiền nhờ mua hộ) trị giá 20K. Hoa Lan đẹp nhưng mắc lắm, hoa đào, quất, quýt cảnh cũng thế. Nhớ năm ngoái đi với đứa em, 2 chị em dừng ở hàng quýt cảnh hỏi" cô ơi, bán bao nhiêu tiền một cân(kg) quýt đấy cô", giờ lang thang một mình nhớ nó thế không biết.
    Tình hình làm ăn bị đình trệ ghê quá do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đơn hàng giảm đi tồi tệ. Tháng 2 phải nghỉ hưởng 70% lương mất nửa tháng. Ai biết chỗ nào cần người tạm thời bảo tớ với. Tớ làm việc hiệu quả cực đấy.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Con gái đừng để tóc ngắn, để tóc dài xinh hơn Có khi lại dễ lấy chồng hơn
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa hình dung ra gái Hawaii trông xinh thế nào
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà "tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời, tóc ngắn vì em giống Mỹ Linh... kinh kinh" ấy phải ko cafealone
    Mà Victoria Beckham là đứa "đáng ghét" nhất trên đời, chị em đã để tóc ngắn lại càng không nên để tóc kiểu của con mụ đó, kẻo ế chồng thì thương lắm
  7. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích cafe cho lắm, càng ko thích cafe alone nhưng nếu bạn muốn có người cùng nhâm nhi thì sẵn sàng. Vẫn muốn khuyên bạn thêm chút ít:
    1. Bạn nên thay đổi, như bạn rồi sức ì sẽ lớn, lúc nào cũng ủ rũ như bông hoa héo, chơi thể thao đi (ng VN mình là chúa lười)
    2. Bớt mỳ tôm đi, chẳng tốt lành mấy thứ đồ ăn nhanh đâu. Bạn tự nấu ăn rủ bạn thỉnh thoảng tụ tập làm bữa, đừng cơm hàng cháo chợ. Ko biết nấu thì internet, mình thấy mấy cái này giảm stress phết đấy.
    Good luck
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ah, umh, tớ sẽ không comment hay claim gì ý kiến đóng góp của các ấy, tớ sẽ tiếp nhận nó một cách tích cực nhất và cảm ơn các ấy. Nhưng làm theo hay không thì tớ không chắc. Tớ sẽ làm điều gì mà tớ cho là ổn với tớ nhất. Tức là tớ sẽ sống theo cái cách mà tớ cảm thấy mình muốn như thế, mình cảm thấy không bị miễn cưỡng...Có thể với người này hay người khác hoặc theo cách này hay cách khác thì như vậy là không ổn. Nhưng thế thì sao chứ? Tớ là tớ và tớ sống cho tớ cơ mà. Miễn là không phải vì cảm giác của tớ mà gây phiền toái hay tổn thương cho ai đấy.
    Sắp Tết rồi. Năm nay 28 tuổi. Chưa làm được điều gì cho ra hồn cả. Năm nào cũng thế, vào đêm giao thừa, sau khi ngắm pháo hoa xong tớ sẽ chui vào chăn liệt kê ra một list dài dằng dặc những viêc mình cần làm và những mục tiêu mình đạt được. Cất tờ giấy vào một ngăn riêng biệt trong ví, đến giao thừa năm sau lôi ra "tổng kết" rồi lại viết một list khác. Và năm nào cũng vậy, những điều thực hiên được không quá 1/3 những điều đã dự định. Nhưng lại rất hay mị mình: năm nay không làm được thì để năm sau làm, hoặc qua một năm trưởng thành hơn + thực tế hơn sẽ thấy có vài dự định của năm ngoái thật" củ chuối".
    Nhưng có một điều chưa bao giờ được nhập vào phần plan và năm nay cũng vậy, đó là: lấy chồng.
    Việc đó với mình như kiểu " Nhiệm vụ bất khả thi" ý. Thấy đó là điều rất bình thường với mọi người nhưng với mình thì không. Mình thì chẳng sao nhưng bố mẹ thì cứ nhìn thấy lại thở dài thườn thượt nhiều lúc nản chẳng muốn về nhà.
    Dự định năm nay sẽ chỉ gói gọn vào việc hoàn thành mấy khóa học kỹ năng mềm về Quản trị nhân sự và cố gắng đưa công việc vào đúng điều mong muốn chứ không đá gà đá vịt nữa. Biết là không dễ đâu, gì thì gì cũng phải đảm bảo một khoản ổn định đủ cho cuộc sống cá nhân chứ bây giờ mà còn phải ngửa thay xin tiền bố mẹ thì oải không chịu được.[​IMG]
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko bao giờ viết ra những dự định của mình.  Cứ làm thôi, đến đâu thì đến.
  10. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại một T7 một mình.
    Lâu lâu rồi, không ngồi một mình một quán cafe nào, không ngồi xem phim một mình, không một mình phóng xe dạo phố.
    Lâu lâu rồi, không nhớ mình_1_mình.
    Trời lạnh!

Chia sẻ trang này