1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Việc gì thì việc, có plan trước để lập strategy là tốt nhất. 23 Tết, mình thì năm tới chẳng có kế hoạch gì, có ước mơ nho nhỏ được viết thật to ra giấy là LẤY VỢ thôi . Viết xong thấy nhỏ quá chẳng bõ bèn gì, đành nhờ Táo Quân mang lên trời gửi ông già Noel, biết đâu sang năm ông ấy thấy mình ngoan lại đem một cô vợ bỏ vào bít tất cho mình thì sao .
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi được nghỉ 2 ngày mà chẳng có việc gì để làm. Sáng đang ngủ ngon thì có cuộc điện thoại rất vớ vẩn của đứa cùng công ty đi làm thêm cho đợt au*** ISO hỏi chìa khóa tủ tài liệu mình để ở đâu. Nghe đt xong thì không thể nào ngủ tiếp được. Thì dậy vậy.
    Ngâm một gói mỳ tôm cho bữa sáng, xem xong 2 đĩa bộ phim kinh dị mới mượn( bộ phim chuối kinh khủng, xem phim kinh dị mà mặt mày lạnh te) cũng đến 11h. Thấy ngoài trời nắng đẹp và ấm áp quá nên quyết định đi loanh quanh xem thiên hạ ăn Tết thế nào. Thật ra là cũng muốn shopping lắm đấy vì chưa sắm được gì cho Tết này nhưng tận 28 Tết mới có lương, thưởng nên đành đi ngắm thôi.
    Ăn mặc rõ đẹp, mặt mày hớn ha hớn hở thế mà ra khỏi nhà khoảng 10 phút thì gặp xui xẻo. Chả là cái đường chỗ gần nhà tớ nó biến thành đường một chiều lúc nào tớ cũng chả biết. Thấy thiên hạ vẫn tấp nập ngược xuôi, mà đoạn đó cũng chỉ khoảng 30-40 m nên tớ cũng đi thôi. Thế mà đang mắt lơ mày láo ngó nghiêng lung tung thì tớ bị một lão công an giao thông chặn đứng lại, giơ tay chào rất lịch sự và bắt tớ dắt xe lên vỉa hè. Lúc ấy tớ còn ngơ ngác lắm vì chẳng hiểu sao mình sai ở cái gì. Đến lúc lão ý nói lỗi của tớ tớ mới ớ người ra.
    Sau giây phút bất ngờ ấy tờ bắt đầu xin xỏ. Xin xỏ gãy lưỡi cuối cùng lão ý đồng ý để tớ nộp 100K, tờ tiền của tớ vừa thò ra lão ý cầm vội rồi nhét ngay giữa đống biên bản và kèm thêm một câu lầm bầm" thế là nhẹ tay cho chị lắm rồi đấy nhé". Tớ quay đít đi luôn, không thèm liếc mắt nửa cái.
    Bố khỉ, chó cắn áo rách, số mình Tuất thế không biết. Đang hết tiền....
    Mà nhất là cay cú. Mắc một lỗi rất chuối. Hôm qua tớ vừa đi đường đấy, cũng ngược chiều mà có ma nào nhắc nhở gì đâu. Bình thường nó cũng mặc kệ, lâu lâu nó mới giở trò một lần thế là dân tình nhà ta nộp phạt méo mặt. Nhiều người bị yêu cầu dừng xe mà vẫn ngơ ngác lắm chứ chẳng cứ gì mình tớ.
    Chán ơi là chán.
  3. scorpios82

    scorpios82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước đi lang thang gặp Táo quân, Táo bảo là chuẩn bị cho cafealone vào bít tất bạn chói loá
    e chả đọc hết 4 pages nhưng thấy có số 28 gì í nhể, cún mới có 26 thôi cơ muh```
    suy nghĩ tích cực lên 1 tí chị ah``...cho đời nó dzui dzẻ :D:D:D

    ku noisy gì có lời khuyên hợp ní đấy, tập thể thao vừa giảm xi` chét, vừa giảm..cân, cho ng béo như... chẳng hạn
    Dzui lên nhá, có ng Tết nhất còn chả đưọc đi ngắm hoa hoét Tây Hồ gì cơ...hức hức


  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Lên Gro chơi đi cưng, đầy hoa tha hồ ngắm. .
    Tuổi 82 ngộ nhỉ, năm nay nói 26 cũng được mà 28 cũng xong . Mà vừa xem Vnexpress, thấy có sư cụ nào bảo năm nay Tuất ko được xông nhà, khổ thế. Thế Chủ Nhật này đi chơi về chắc đến nhà ai đó ngủ nhờ, chứ về nhà mình là tèo :-(
  5. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nhóc này nói chuyện vui đáo để
  6. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  7. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi lang thang gặp Táo quân, Táo bảo là chuẩn bị cho cafealone vào bít tất bạn chói loá
    ================================================
    He he, năm mới năm me online phát gặp luôn bà mai. Quả này mai mối không thành công đền đạn vỡ alô đấy nhé
    Dù sao cũng cảm ơn ấy nhiều nhiều. Bố mẹ tớ mà chống ế được quả này thể nào cũng nhận ấy là con nuôi luôn. Từ hôm qua đến giờ ai đến chúc Tết và đi đến đâu cũng nhận được lời chúc như nhau, là: lấy chồng. Ngay vừa nãy đang viết cho các ấy, ông anh nhòm vào bảo: mày lên mạng kiếm người iu à?
    Ông này quá vớ vỉn, sắp "băm" rồi ai lại còn suy nghĩ dại dột thế. Nhẩy các ấy nhẩy!
    Năm mới roài, chúc các ấy vạn sự như ý tỉ sự như mơ, cầu được ước thấy, đụng vào đâu thành công mĩ mãn đến đấy.
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa họp toàn bộ công ty, tình hình ảm đạm dã man con ngan. Sắp tới sẽ giảm 1000 nhân công. Ai viết đơn xin nghỉ tự nguyện thì được trợ cấp 2,5/tháng lương cơ bản. Nếu con số nhân sự còn lại vẫn nhiều hơn so với định mức cho phép thì những người sắp hết hợp đồng sẽ không được ký tiếp.
    Ui ui, sao mà thấy cuộc sống lắm điều phải lo toan thế.
    Chán đời wa chắp tay sau lưng đi lang thang khắp công ty, dọc theo những hành lang dài và tối, muốn để mình tĩnh tâm một chút vì chỉ cần đẩy bất cứ cánh cửa sắt nào để bước vào phòng thôi là cũng nhận thấy ngay không khí nặng nề, cang thẳng và chán nản bao trùm.
    Nhớ lại những ngày công ty làm ăn phát đạt, đơn hàng cao chót vót, nhân sự đươc tuyển hàng tuần, tiền làm thêm xấp xỉ tiền lương cơ bản, đi đâu thấy cũng hừng hực ,một khí thế quyết tâm đạt được thành tích như slogan của công ty . Còn bây giờ là sự im lặng và tối tăm.
    Ngày mai sẽ thế nào? Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi
  9. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là như thế... nhưng không có những lúc khó khăn, sao bít quý trọng thành công được. Hehe... đành phải tiếp tục cố gắng thôi...
    Tớ cũng trải qua những cuộc chia ly về công việc rùi, nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng của ấy :D
  10. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hãy thay đổi thói quen. sẽ tìm được thú vị.

Chia sẻ trang này