1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã quen với những ngày lễ chỉ-một-mình-mình

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyberbabie

    cyberbabie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu e đi du học 6 năm, là 6 năm e một mình vào mọi dịp lễ tết, cứ 2 năm bạn ý về 1 lần nhg hè thì làm j có j? hơn nữa thời gian bên nhau ngắn ngủi... Khi bạn ý về hẳn thì bọn e chia tay, năm thu 7 1 mình...
    E hok đơn độc quá như chủ topic, có nhg lúc e thế thật, nhg ít thôi, e có cũg tương đối bạn bè, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nhg dịp lễ tết, hoặc chẳg dịp j, cả lũ tụ tập ăn uống đánh tá lả. Cũg quen dần với cs đó ...
    Có đôi chút chạnh lòng vì mjnh chẳng có ai cầm tay lúc lạnh, ôm mjnh lúc mình khóc ...
    Cest''s la vie!
    Vẫn phải sống mà
  2. le_club82

    le_club82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mai là 8-3 rồi. Kỳ lạ.
    Nhiều khi cứ quen đường, cả buổi tối lang thang đi hóng gió và hưởng chút không khí của ngày lễ đang đến.
    Bỗng dưng tôi lại đi qua ĐC, con đường có cái ngõ nhỏ mà tôi đứng đó chờ đón mình đi chơi bao lần, có lẽ nó đã quen thuộc tới mức mà cứ mỗi khi đi đâu không có chủ đích rõ ràng là tôi lại đi qua đó...
    Mới đó mà đã 3 năm, mà lúc này mình có còn ở đó nữa đâu, có lẽ mình đang rất vui bên chồng bên con.
    Chúc mừng mình nhé, mặc dù không thể trực tiếp nói câu này hay nhắn tin hay gọi điên...
    Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong suốt những chặng đường phía trước.
  3. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc Topic này xong thấy nhiều cún giống mình nhỉ, he he. Mình thì chưa từng thực sự yêu ai, mới chỉ đến mức độ thích rồi dừng lại. Giờ đã 27 tuổi rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ. Cứ đến những dịp 14/2, 8/3.... là lại 1 mình, hoặc cùng con bạn (cũng đang ế) lượn lờ mua sắm, ăn uống với nhau. Những ngày như vậy đôi khi cũng thấy tủi thân, vì hội bạn đi lấy chồng lấy vợ rồi con gần hết rồi, chẳng còn mấy mống mà đi chơi với nhau. Ở nhà mãi cũng chán, hết xem TV lại mở mạng lên mà online chat chit với mấy em. Dao vừa rồi nản với cuộc sống quá, đăng ký đi học tiếng nhật (vì cũng chăm xem phim nhật + đọc nhiều truyện tranh ) => cảm thấy đời vui lên nhiều, lớp học thì toàn các em ít tuổi hơn mình, nhưng lại cảm thấy mình còn trẻ lắm, vẫn yêu đời lắm. Hì, dạo này còn chăm chỉ để cho mọi người giới thiệu người nọ người kia nữa, nhưng chắc là vẫn chưa gặp được người thích hợp nên chưa thích ai cả . 8/3 vừa rồi (hôm qua chứ đâu xa) thì ngồi nhà cả buổi sáng, chiều tung tăng lượn phố ngắm các đôi đi lại, chẳng có cảm giác gì với cái ngày "trọng đại" này....
  4. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá chẳng có thời gian viết gì cả, chẳng có lúc nào để mà nghĩ vẩn vơ. Công việc với hàng núi vấn đề cần tháo gỡ cứ kéo mình đi, lại muốn phấn đấu trở thành 1 người quan trọng trong phòng nên mon men sang các lĩnh vực khác nữa; thành ra cứ đi làm về là người nhão ra chỉ muốn nằm và chỉ thèm ngủ.
    Ngày xưa sao mà thích lượn lờ ngoài đường thế. Thấy buồn buồn là dắt xe ra đường, cắm headphone vào tai và lang thang. Chẳng cần đi đến đâu, chẳng cần đi với ai, một lúc là thấy ổn.
    Bây giờ lười quá, và cả sợ. Cái gì cũng làm mình sợ. Sợ ra ngoài đường, đi nhiều, gặp tai nạn, phải nằm viện => phải nghỉ làm, tiền thuốc, tiền viện...( đi làm rồi, tự mình ý thức mình phải lo cho chính c/s của mình nên tiếc tiền lắm). Rồi sợ chẳng dám đến những chỗ tập trung đông người vì mẹ dặn cúm A đã đến HN rồi...
    Ngày xưa có thế đâu. Ngày xưa xông xáo, năng động lắm. Cũng làm partime, cũng tham gia phong trào này, hoạt động kia được trường đại học tặng hẳn danh hiệu đoàn viên xuất sắc. Thế mà bây giờ ra thế này đây!
    Có lẽ thực tế cuộc sống dậy người ta phải biết thận trọng hơn?
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn:
    Tớ cũng là cún 82 nhưng là cún zai :)
    Tớ đã 5 năm nay không còn cảm giác về tết, sợ tết và sợ các ngày lễ. Bởi tớ cũng đã một mình như vậy. Cũng đôi chút chạnh lòng khi bạn bè cặp kè nhưng rồi đó chỉ là thoáng qua và công việc lại cuốn tớ trở lại. Tớ tự nhủ: Lễ lạt chỉ có một hai ngày, còn hơn 360 ngày nữa cơ mà
    Tớ cảm thấy khó rung động thực sự và thấy mình không còn giống mình xưa nữa. Ngày trước tớ hăng hay, nhiệt huyết bao nhiêu thì giờ đây lại lười biếng và bảo thủ bấy nhiêu.
    Rất chia sẻ với bạn những cảm xúc chung này!
  6. guangfang

    guangfang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Oạch! lần đầu tiên tham gian ttvnol chỉ vì muốn tham gia vào hội cún HN, hông bít thế nào nữa, hình như rất nhiều cún trong tâm trạng như vậy, trước khi đọc topic này mình nghĩ chắc chỉ mỗi mình như vậy thôi, lên đây mới thấy mình được chia sẻ, và có phần tự tin hơn vì còn khá nhiều người như mình :D, mặc dù là boy nhưng mình ít bạn toàn chơi với con trai, giờ phần lớn chúng nó có gia đình riêng con cái đàng hoàng mình thì vẫn lông bông -> buồn, phần thì dạo này ko còn tụ tập với nhau nhậu nhẹt hay chơi bời nữa vì fai lo cho bạn gái, còn mình thì chẳng có ai để mà lo -> buồn...v..v.. đến giờ vẫn lang thang và lang thang -> buồn chẳng còn ai chia sẻ nữa. Thôi phải chăng mỗi người đều có 1 duyên số rồi, thôi mình cứ sống theo kiểu nước trôi đến đâu thì bèo theo đến đó, khi nào mắc cạn hay mắc đá hay cành cây thì dừng lại vậy, chắc cuộc sống cũng thế, cái gì đến sẽ đến, cứ fai lạc quan như vậy thôi các bạn ạ :D cảm ơn hội cún HN nhờ có hội cún mà mình thấy được chia sẻ rất nhiều, chúc mọi người sẽ đạt được mọi điều mong ước trong cuộc sống. Thân!
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù sắp "vơ lấy tội" nhưng bây giờ vẫn chưa bỏ tật thức khuya. Có lẽ chỉ còn thức khuya nốt được mấy tháng nữa.
    Cô đơn?
    Một mình?
    Đừng đổ lỗi cho số phận!
    Hãy thử nghĩ xem, bạn đã bao giờ từng yêu? Yêu bằng tất cả trái tim mình? Yêu như ngày mai ko tồn tại và quá khứ chỉ là ngày hôm qua?
    Ai chẳng từng một vài lần vấp ngã trong chuyện tình cảm. Đừng vì thế mà e sợ, mà nghi ngờ. Bởi vì nếu ko thể thoát khỏi chuyện đó, bạn sẽ vẫn mãi chỉ có một mình.
    Hãy yêu đi, hãy mở lòng mình ra. Và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng mình ko còn cô đơn nữa.
    Và khi nào quay trở lại, hãy báo một tin vui, bạn nhé!
    Thân yêu!
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  10. rongbienxanh

    rongbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này