1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caheo_, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai chăng???

    Tôi và bạn quen nhau khi chúng ta cùng bước vào giảng đường đạI học. May mắn và cũng thật trùng hợp là chúng ta cùng học chung một lớp và cùng là ngườI miền Bắc. Nhanh chóng tôi và bạn trở thành đôi bạn thân mà nếu thiếu môt trong hai thì ngườI ngoài sẽ hỏI ngay. Tuy là con thứ trong nhà, lạI là con gái nữa nhưng gia đình bạn lai nuông chiều bạn hết sức, điều này phần nào làm nên tính cách ngang bướng của bạn. Chuyện của bạn, tôi đều biết và mọI chuyện của tôi bạn đều tường tận.

    Đến lúc bạn có bạn trai, bạn dường như quên mất tôi nhưng tôi hiểu đó là chuyện bình thường vì đó cũng chính là mốI tình đầu của bạn. Những lúc bạn giận hờn vớI ngườI yêu, những lúc bạn chán nản, bạn tìm đến tôi như tìm một chỗ dựa. Lúc này , tôi cảm thấy vui lắm vì bạn đã tìm đến tôi.Thương bạn, tôi gọI cho anh ta vớI hy vọng hàn gắn cho hai nguờI nhưng đâu rồI vẫn hoàn đấy. Và bạn chia tay, bạn đã khóc rất nhiều , tôi chỉ biết nhìn bạn mà nói những lờI sáo rỗng, tôi ko thể nói rằng ?omày quá ngang bướng, hãy nghe ngườI khác dù chỉ 1 lần ?o, rằng ?o hãy dẹp bỏ tự ái cá nhân vớ vẩn? vì đó đã là bản tính của bạn mà chính cái tính này đã làm bạn khổ. Liệu tôi có sai chăng khi ko nói vớI bạn?

    RồI mọI chuyện cũng ổn. Nhưng sao dạo này bạn thay đổI nhiều quá. Từ lâu, tôi đã nghe ngườI khác nói những điều ko hay về bạn nhưng tôi mặc kệ vì trong mắt tôi, bạn vẫn tốt đẹp. Bây giờ tôi mớI biết rằng họ nói cũng có cái đúng. Giữa tôi và bạn xuất hiện bất đồng liên tiếp vì những chuyện ko đâu. Tính tôi ko chịu đựng được sự căng thẳng khi ko nhìn mặt nhau, khi ko nói chuyện vớI nhau, vả lạI gia đình tôi luôn lục đục nên đôi lúc tôi cũng cần bạn lắm, thế là tôi lạI lân la nói chuyện vớI bạn. Dần dần, việc này thành quen thuộc và bạn giận, đôi lúc bạn có lỗI, tôi tự làm hoà. Từ đây, tôi cảm thấy ko còn hoàn toàn tin vào 1 tình bạn mãi mãi mà tôi đã từng thêu dệt trong đầu, ko biết làm sao nhưng tôi cảm thấy có gì đó tạo thành khoảng cách giữa tôi và bạn.

    MớI đây, lớp tổ chức đi chơi, tôi đưa bạn đi. Đi chung là thế nhưng khi cả lớp về nhà tôi, mẹ cần xe lấy đi. Bạn đã bỏ tôi. Ko nói 1 lờI, bạn chọn ngườI khác vì ngườI ấy đi chiếc xe đắt tiền, ngườI bạn còn lạI, bạn thân thiết hơn tôi và dù biết tôi có bất hoà vớI ngườI ấy nhưng?.Nước mắt tôi chực trào ra. Bạn ơi ! Sao bạn lạI làm như vậy?

    Tôi phảI làm sao đây, tiếp tục giảng hòa thân thiện hay thôi, từ bỏ?



    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul
  2. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thế đấy bạn à hiếm ai lại có thể mãi mãi là chính mình trong một xã hội nhiều thay đổi như vậy bạn à .
    http://www.VnRockWorld.CoM
  3. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    quên mất mình nghĩ bạn không sai trong chuyện này .mình nghĩ chắc bạn buồn lắm thì phải .lạc quan lên bạn ơi những chuyện như vậy đầy rẫy ra đấy đừng quá buồn phiền .
    http://www.VnRockWorld.CoM
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi phỏng vấn xin việc cho 1 công ty, cơ hội rất tốt, dường như có phần suôn sẻ, mình mừng lắm, muốn gọi điện báo ngay cho bạn nhưng lại thôi, ngày mai sẽ báo, trực tiếp chắc sẽ hay hơn.....
    Hôm nay giờ học thể dục đã đến, ko hiểu thế nào tôi lại được sắp ngồi gần bạn. Theo thói quen, tôi lại hỏi chuyện bạn, dường như bạn ko muốn nói thì phải vì tôi biết, bạn tự ái rất cao, trong đầu bạn luôn tồn tại suy nghĩ là : " Việc gì phải làm thế, rồi mọi người cũng nghe mình mà thôi".....Lại buồn ...
    BẠn ơi! Liệu bạn có biết rằng tôi vẫn rất cần bạn, cần người chia sẻ ....Bố mẹ tôi giận nhau đã lâu, không khí gia đìinh luôn căng thẳng, hôn nhân dễ bị tan vỡ hơn bất cứ lúc nào hết.....BẠn cũng biết bố có thành kiến với tôi, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn trong đầu bố.Vì vậy, 1 chuyện nhỏ xảy ra và bố đã đánh tôi, 1 đứa con gái 19 tuổi. SAo lúc này tôi buồn chán đến vậy nhỉ?
    Thôi thì ko có bạ n ở bên lúc này, tôi đành viết ra đây cho tinh thần được thoải mái phần nào.....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  5. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, cuộc sống còn nhiều diều tốt đẹp lắm. Hình như lại là những lời sáo rỗng rùi, nhưng thực sự mong bạn vui vẻ đấy. :)
  6. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình và tìm cach giải quyết một cách dứt khoát kiểu tình bạn chỉ một người cho và một người nhận như thế này, rồi hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và giúp cho người bạn kia nhận ra sự quá đáng và sai lầm của mình bạn ko nên cứ nhường nhịn như vậy được, kinh nghiệm của tôi đấy chúc bạn thành công và có một tình bạn thật sự đẹp
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  7. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên đi nào bạn. Mình chẳng nghĩ rằng chuyện tình cảm giống như cho và nhận đâu nhưng mà mình cho rằng bạn cứ sống với những tình cảm hiện tại nhưng điều quan trọng là phải cứng rắn lên và không được dựa hoàn toàn vào nàng về mặt tình cảm vì nếu như thế nếu có chuyện gì đó nàng làm cho bạn buồn thì bạn sẽ thấy cuộc sống mệt mỏi lắm. Hãy sống và là chính mình.
    Chúc bạn cứng rắn lên nhé.
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi, cố lên (hì, 1 người buồn an ủi 1 người buồn)!
    Tết này, caheo nhé!

    Not me
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình đôi khi cũng gặp những trường hợp như thế này,nhưng mà hãy cứ cố lên và cứ tỏ ra thân thiện với người ta.Rồi người ta sẽ hiểu.
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  10. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy là nên như thế bạn ạ, kể cho bạn nghe 2 ví dụ về tình bạn của mình nhé:
    - Một đứa mình chơi thân từ cấp 3, cả hai đứa đều thẳng tính nên có gì thấy khó chịu về nhau thì nói thẳng luôn, lúc đó có thể tự cái cao ngút ngàn, nhưng về suy nghĩ lại thấy nó cũng vì muốn tốt cho mình thôi ---------> tìm cách để hoà --------> đến bây giờ vẫn thân nhau lắm.
    - Một đứa chơi hồi năm thứ 1 ĐH, nó có vẻ không thích bị người khác lên lớp + mình nghĩ rằng thôi thì bạn thân thì có thể bỏ qua cho nhau. Nhưng cái gì cũng có điểm dừng của nó, đến lúc mình không thể chịu được thì cả 2 có cố chơi cũng không còn cảm giác thân nhau nữa, nó như có một khoảng cách vô hình giữa 2 đứa, càng cố thân nhau thì càng thấy gượng gạo -------> đành say goodbye.
    Thế nên tốt nhất là nói thẳng với nhau bạn ạ, nếu những tình bạn chân thành thì qua những chuyện đó sẽ càng bền vững hơn, ngược lại cũng không nên tiếc làm gì. Nói chung thì tình bạn hay tình yêu cũng đều cần có cái duyên thì mới gắn kết nhau được bạn ạ. Vui lên nhé!
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...

Chia sẻ trang này