1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caheo_, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, dù bạn có là người sống nội tâm đến đâu cũng không nên cứ giữ mọi chuyện trong lòng như vậy. Bạn có nói thì bạn của bạn mới biết được. Nhiều khi thân nhau đâu có nghĩa là hiểu hết tất cả về nhau...
    never forget
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học, lại gặp bạn, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói chuyện với bạn. BẠn vào lớp, thấy mình, ngoảnh đi nơi khác, tìm 1 chỗ ngay sau lưng mình mặc dù mình đã dành 1 chỗ trống cho bạn.......

    Sau chuyện ngày hôm ấy, mình chẳng nói gì với bạn cả vì họng mình nó cứ cứng sao ấy. Hình như bạn cũng biết chuyện thì phải, dù gì thì cũng là bạn thân mà. Bạn cũng chẳng nói lời nào mặc dù đôi lần mình bắt chuyện để làm hoà với bạn.

    Hôm nay, qua đứa bạn, mình được biết là bạn đã nói rằng " chuyện làm lành đối với bạn bây giờ khó lắm " . MÀ mình đã nói gì, đã làm gì dâu mà bạn lại nói thế nhỉ? Xung đột cũng có xảy ra đâu, chỉ là ý nghĩ của riêng mình. Nếu bạn có cảm nhận được thì phải làm sao chứ, bạn cứ " tự ái cao ngút trời " thế thì mình biết làm thế nào?

    Mình nghĩ lại rồi, có lẽ mình đang trong tâm trạng ko ổn cho lắm nên mình hay nghĩ quẩn, chắc mình với bạn sẽ chấm dứt 1 thời gian để mình xem xét lại xem mình có nên theo đuổi 1 tình bạn như thế nữa ko?

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này