1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai? Hay tôi đang hành động theo bản năng gốc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi becauselove, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai? Hay tôi đang hành động theo bản năng gốc!

    Vậy là đã 8 năm, kể từ ngày tôi biết đến thế nào là "ân ái"! Người ta thường hay nói, biết cái gì khổ cái đó! Tôi tự tin, bản lĩnh là chích (mặc dù tôi biết bao người đàn ông nổi tiếng chết vì con gái- đại đa số là vậy).
    Ngày đầu tiên tôi biết đến con gái là một cô gái cứ gọi là "bán hoa" đi, thực ra cô ấy không phải chuyên nghiệp. Ngày đó tôi học lớp 11, cuối năm 11, đi chơi với anh họ, uống rượu vào, mệt quá bị đẩy vào phòng.... thế là chuyện gì xảy ra đã xảy ra....!
    Cụ thể tôi sẽ kể 22 cô gái đã đi qua đời tôi thế nào? 22 lần tội lỗi, hay không tội lỗi do mọi người phán xét. Mỗi tuần tôi sẽ kể lại một cô!
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thía này nữa...........thế bác kể đi......xem bác có chiến tích thế nào, nhưng em e rằng có lẽ sẽ bị lock đó.
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    KỂ ĐI, ĐỂ ANH XEM ĐẦU ÓC CHÚ NHƯ THẾ NÀO?!
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện để nói hả?
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ko định lên tiếng nhưng thấy bạn phủ nhận trách nhiệm trắng trợn quá đành nói vậy.
    Đã làm thì chấp nhận sai vậy nhưng đừng nói là vì say, vì bị lôi vào phòng, vì ông anh họ........... Nói theo kẻo người Bắc nói thì : bạn mà không tỏ thái độ quan tâm đến những cái đó trong bữa nhậu, thì ông anh bạn bố bảo cũng ko dám kéo bạn vào. Huống chi lúc đó bạn chỉ mới học lớp 11 đã đủ tuôi đâu, ống muốn tù mọt gông sao.
    Hy vọng người yêu bạn sau này sẽ chấp nhận bạn và hai bạn sẽ sống hạnh phúc.Hãy sống với con người thật của mình. Chuyện đã qua thì cũng là đã qua rồi nhưng đừng đổ lỗi cho những cái khác; nhìn nhận một điều cũng là mình bản chất con người đi. Chẳng có gì xấu xa cả, nam cũng có và nữ cũng có lòng ham muốn đó. Vì ai cũng làm người mà thôi. Nếu ko có chuyện đó thì thiên hạ lấy vợ, gả chồng làm chi. Tình yêu cũng có chữ ******** trong đó nhưng chẳng qua bản chất con hay bản chất người lớn hơn mà thôi.
  6. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nghe như cuốn tự truyện ấy nhể!!
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thùng rỗng kêu to
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    22 cô.Pờ rồ vãi.Hic.
    22 tuần ==>1/2 năm ==>6 tháng.Cố lên mọi người nhé
    Mod đừng lock.
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn đấy các bác ạ Em thấy có thể cạnh tranh được với chuyện của anh Lê nin.
    Em có mấy đứa bạn trai vẫn hay bồi hồi nhớ đến thời trong trắng của chúng nó Có 1 thằng bảo "Sau cái lần đầu tiên suốt 1 tuần tao ko ăn ko ngủ đưọc. Hãi"
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Quái lại, tại sao khi đàn ông uống rượu thì toàn luôn xảy ra những cái chuyện đáng tiếc nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này