1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm khi gửi ảnh *** qua mạng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi senatorship8, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai lầm khi gửi ảnh *** qua mạng

    Anh muốn tôi ******** trên mạng vì anh nói rằng dù sao cũng là của nhau. Anh bảo tôi chụp những tấm ảnh khỏa thân để anh cất trong bóp, mỗi khi đi đâu về không quên tôi. Tôi đã làm theo ý anh. Nhưng sau vụ scandal của Hồng Nhung, tôi sợ rằng những bức ảnh của mình sẽ bị phát tán trên mạng. Gia đình, bạn bè và người bạn đời tương lai của tôisẽ ra đi.


    tôi năm nay cũng đã 25 tuổi đầu, cũng có những giấc mơ rất dung dị nhưng bây giờ tôi sợ không thể thực hiện được. Cách đây 2 năm, tôi quen 1 người trên mạng và thật sự cảm mến người bạn lớn hơn tôi ngót gần 4tuổi. Tôi nể trọng anh vì kiến thức rộng, sống nước ngoài và có địa vị trong xã hội. Nhìn chung cả 2 cũng có nhiều điểm chung và cảm mến nhau. Tất cả chỉ từ những cuộc trò chuyện trên mạng. Tôi đã yêu và muốn dành trọn trái tim cũng như cuộc sống cho anh. Tôikhông bao giờ muốn làm trái ý anh. Tôi mơ tưởng thật nhiều và theo thời gian những hứa hẹn làm cho tôi càng vững tin.

    Bẵng một thời gian, anh không liên lạc với tôi, mọi thứ dường như sụp đổ và qua người bạn, tôi biết anh đã có bạn. Thế là cuộc sống tiếp diễn và tôicố gắng chấp nhận. Sau đó không lâu, tôigặp lại anh trên mạng. Tôihỏi tại sao anh mất liên lạc và người ta bảo anh có bạn gái rồi, anh bảo nếu không phải chính anh nói thì không thể tin là sự thật. Tôi như bùng nổ. Bao nhiêu ký ức mà mình ráng dồn nén trở nên chiếm hữu tôi. Giọng cười, tiếng nói trở về với mình và mình tận hưởng giây phút tuyệt vời ấy. Vì đã trải qua khoảng thời gian mất anh, tôi rất quý và hứa rằng không bao giờ để anh ra đi.

    Mọi người cản ngăn, tôi không màng đến và theo tiếng gọi trái tim của mình. Thế là anh muốn tôi cùng ******** trên mạng vì anh hứa và nói rằng dù sao cũng là của nhau nên tôiđã xiêu lòng. Anh bảo tôi chụp những tấm ảnh khỏa thân để anh mỗi khi đi đâu để trong bóp sẽ không quên tôi và về với tôi Và tôiđã làm theo ý anh. Sau lần gửi cuối cùng, tổng cộng cũng trên 10 bức ảnh, anh không liên lạc với tôinữa. Tôi có gửi mail vài lần sau đó nhưng anh không hồi âm gì cả. Và cũng đã gần 1 năm.

    Bây giờ tôichỉ mong anh vui vẻ và hạnh phúc, mọi thứ đều là quá khứ. Tôi đã yêu và không phải hối hận cho tình cảm của mình. tôi cũng đã có người yêu và sắp lập gia đình. Nhưng chuyện không như thế. Có lẽ tất cả mọi người ai cũng biết scandal của ca sĩ Hồng Nhung, tôi sợ. Tôisợ rằng những bức ảnh của mình sẽ bị phát tán trên mạng. Gia đình, bạn bè và người bạn đời tương lai của tôi sẽ ra đi, tôithương ba mẹ, và yêu bạn trai, tôi không thể mất họ được.

    Tôi như thiêu như đốt và rất hối hận về hành động mình. Nó như trái mìn nổ chậm, không biết chừng nào sẽ giết chết tôi. Tôirất bế tắc và khủng hoảng. HA có liên lạc với anh, nhưng anh không trả lời. Tôibây giờ chỉ biết im lặng và mong rằng anh sẽ quên tôivà những tấm ảnh ấy. Chỉ mong anh cao thượng và đàn ông (mà anh đã xây dựng trong tôi) mà bỏ đi quên đi tôiđể cả 2 có một cuộc sống trọn vẹn. Nếu được như thế thì cuộc sống không gì đáng trân trọng bằng.

    Mọi người có lẽ cho tôi la dại dột hay quá dễ dãi, tôi chấp nhận tất cả sự cảm thông cũng như lên án. Tôi không hoàn hảo, lúc nào cũng có sai lầm nhưng có lẽ cầu mong cho cuộc sống bình nhật lúc nào cũng đáng trân trọng và đáng được ủng hộ phải không ạ? Đây cũng là kinh nghiệm rất lớn của Tôimuốn chia sẻ cùng mọi người và trong lòng lúc nào cũng mong không ai sẽ gặp phải trường hợp như tôi(Sưu tầm)





    Được senatorship8 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 18/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này