1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai lầm như thế nào???

    Tôi post bài viết này trong thời gian tự cho phép mình nghỉ ngơi vài phút khi học Tiếng Anh. Chỉ đơn giản là tâm sự, chỉ đơn giản là mong muốn được chia sẻ. Tôi biết tôi sẽ tìm được những người bạn hiểu tôi.
    Tôi 26 tuổi, hiện đang là giảng viên tại một trường Đại học ở HN. Bạn bè tôi nhiều người đã lập gia đình, đã sinh con và các đồng nghiệp cùng lứa với tôi trong trường hàng ngày, hàng ngày vẫn yên ấm lên giảng đường giảng bài cho SV. Thế nhưng, tất cả những gì tôi đang làm hiện nay là học Tiếng Anh. Tôi muốn đi du học. Tôi coi đi du học là một con đường giải thoát bản thân tôi và sửa chữa bản thân tôi khỏi những sai lầm do sự bồng bột và thiếu trách nhiệm của chính bản thân mình đã gây ra.
    Đã từ khoảng 2, 3 năm nay, đặc biệt là sau kỳ học đầu tiên tôi vác sách vở đi học Master tại ngôi trường mà tôi đang là giảng viên, Tôi nhận thức rõ rằng tôi đã sai lầm. Sai lầm một cách đáng thương và đáng hổ thẹn vì tôi đã học ở Việt Nam, học 4 năm đại học và 3 năm Cao học. Tôi đã tiêu phí 7 năm tuổi trẻ của tôi để nhận về một mớ kiến thức nhạt nhẽo và vô dụng với tương lai của mình. 7 năm - tôi vác sách vở lên lớp ngồi nghe nhiều kẻ thích nói về những điều mình không biết, những kẻ trơ trẽn vẫn nói nói và nói ngay cả khi biết được người khác chẳng muốn nghe, những kẻ hèn hạ thường cười cười mối khi nhận được một vài đồng tiền chạy điểm từ tay sinh viên, những kẻ là tấm gương về tri thức và đạo đức trên giảng đường nhưng lộ nguyên hình tầm thường và giả dối sau khi rời sâu khấu... Tôi không phủ nhận sạch trơn tất cả những gì nền giáo dục Việt Nam đã mang lại cho tôi, nhưng đáng tiếc nó cũng không hề cho tôi một chút ít tự hào nào cả.
    Tôi không có quyền trách cứ ai bởi sống trong một xã hội thấp kém thì việc phải hứng chịu một nền giáo dục thấp kém cũng là một điều tất yếu. Tôi chỉ đau cái nỗi đau tôi chẳng nói được cùng ai vì nói ra sẽ có người cười rằng tôi đạo đức giả và số còn lại sẽ nói rằng tôi điên. Ngày xưa, tôi đau vì tôi bế tắc, đau vì chưa tìm được cho mình một lối đi. Nhưng khi đã có một lối đi, tôi đau vì hàng ngày lên giảng đường vẫn nhìn thấy các em sinh viên của tôi đang sai lầm, như tôi đã từng sai lầm. Tôi vẫn giảng bài, vẫn lặp đi lặp lại cái mớ kiến thức nhạt nhẽo ấy. Để có tiền và có thời gian nuôi sống ước mơ của tôi, tôi đang phải thoả hiệp với cái nền giáo dục ấy. Để hàng ngày, hàng ngày vẫn đau vì mình đang nói về những thứ chẳng có ích lợi gì cho cuộc đời mình và càng không có ích lợi gì cho cuộc đời những người nghe nó. Tôi đã xin nghỉ giảng 1 năm lấy cớ để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không yên ổn.
    Tôi đã sai lầm, nhưng thực sự tôi biết tôi không có cơ hội để ân hận, tôi chỉ có cơ hội để sửa chữa sai lầm bởi vì dù sao điều quan trọng nhất là tôi đã nhận thức ra được rằng mình sai lầm.
    Tôi chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt chứng kiến Người Mỹ họ dạy SV của họ như thế nào. Tôi muốn đi và tự tìm câu trả lời cho mình. Bởi tôi tin sẽ có câu trả lời ở nơi tôi sẽ đến.
    Tôi không định tiếp tục làm nghề giáo viên, tôi cũng sẽ không sống tiếp như thế này. Nhưng tôi vẫn đau vì tôi không dủ sức để thay đổi, tôi không đủ sức để thay đổi nó. Chỉ thay đổi cuộc đời tôi thôi, tôi cũng đang phải cố gắng lắm rồi. Mỗi chúng ta nếu thấy rằng mình sai lầm thì hãy cố gắng thay đổi cuộc đời mình đi, bởi có thể những dòng thay đổi nhỏ sẽ góp được thành một dòng thay đổi lớn. Chúc các bạn thành công và rất cảm ơn vì đã nghe tôi nói.
  2. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có suy nghĩ gần giống bạn, nhưng sớm hơn. Tôi cũng muốn trở thành GV, nhưng phải là sau khi học ở 1 nước phát triển về, còn nếu không thì thôi vì nếu không thì chỉ góp phần làm yếu kém nền GD nước nhà đi mà thôi. Tôi không chấp nhận việc tuyển chọn GV như hiện nay của các trường ĐH. Các GV trẻ chỉ đơn thuần là những SV CÓ ĐIỂM CAO ở lại trường, ít kinh nghiệm, kiến thức chưa chắc, vậy mà cũng một bước lên thầy! Xin lỗi vì bạn cũng nằm trong số đó! Theo quan điểm của tôi, GV không những phải có kiến thức chuyên môn chắc mà còn phải có kinh nghiệm công việc thực tế, trình độ ngoại ngữ tốt và nhất là lòng yêu nghề nữa! Nếu đối chiếu những điều này, bao nhiêu trong số các GV trẻ hiện nay đạt yêu cầu? Hay cứ để mặc cho họ lên giảng và kết quả không gì khác là lại ôm quyển sách giảng một mớ lý thuyết, phương pháp thì chẳng có gì mới? Thế là lại tiêu cực, lại bị HOÀ TAN đi trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi nói HOÀ TAN nghĩa là dần dần mình bị mòn đi, cả về suy nghĩ, phương pháp, phong cách làm việc, nghĩa là mình chấp nhận tất cả những cái mà mình đã từng cho là sai. Trong khi để làm GV ở nước ngoài thì phải qua assistant, associate Prof rồi mới đến Prof (là người giản dạy chính). Mà để làm assistant thì cũng phải có bằng TS rồi. Thế đấy, chúng ta đang làm sai từ đội ngũ GV trở đi thì làm sao có những SV giỏi được?
    Bạn đang có những ước mơ rất đẹp, và hãy cố gắng để thực hiện nhé! Vẫn chưa hề muộn đâu, miễn là bạn quyết tâm! There''s the will, there''s the way!
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn là bạn đã sai lầm khi mất 7 năm để học ở việt nam? Nếu không được học ở việt nam liệu bạn có thấm nhuần được sự bất cập trong giáo dục cũng như xã hội việt nam? Cái bạn có được trong 7 năm qua là rất lớn. Đó chính là cái thúc đẩy bạn để làm cái gì đó tốt đẹp hơn, bạn có động cơ để vươn lên.
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Ở nước tư bản phải tốt nghiệp tiến sỹ mới hy vọng có cơ hội đứng trên bục giảng.
    Ở trung quốc người ta khuyến khích sinh viên du học bậc master hơn là bậc đại học.
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn mà tôi thấy buồn quá, nghĩ mình lại tiếp tục phí phạm 1.5 năm nữa ở trường Đại học. Tuy nhiên, tôi cũng không quá bi quan bởi tôi thấy có 1 vài môn học và giáo viên khá hay trong 3 năm qua, nhưng tôi phải công nhận phần lớn họ đại diện cho một nền giáo dục cũ kỹ, bảo thủ, ít cải tiến và luẩn quẩn, chỗ thì thừa chỗ thì thiếu. Giáo viên theo tôi là phải giỏi hơn sinh viên không chỉ ở kiến thức mà còn phải ở nhận thức nữa kia. Tiếc là dường như tôi đã gặp nhiều giáo viên mà cả 2 "thức" này đều kém Sinh viên. Hình như cũng mới đây thôi, các cô các thầy nhà ta vẫn cong đuôi lên học vào mùa thi và cũng nín thở chờ điểm xem mình có qua không, nhưng giờ thì xong rồi, ta quay lại đàn áp bọn lơ ngơ kia
    Nhưng thôi, đau làm gì hả các bác, ngày xưa Huy Cận có phát biểu: Đau đời có cứu được đời đâu , đâu khắc có đó. Ai có tài thì vẫn cứ phất như thường ( tất nhiên nhiều người có những cái tài mà nơi để cái tài hiện diện hơi riêng tư và khó được chứng kiến, trừ phi ta là khách thể trực tiếp được kiểm nghiệm cái tài kia )
  6. Amherst

    Amherst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Bạn rock học và đang dạy ngành nào vậy ? Tôi hơi tò mò vì không rõ ngành học nào ở VN có chất lượng thấp kém như bạn tâm sự.
    Có lẽ bạn cũng là nguời học rất khá nên mới được giữ lại trường giảng dạy, như vậy bạn chỉ cần cố gắng thêm khoản tiếng Anh thì sẽ có thể tìm cách đi du học được.
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là giáo viên nhưng suy nghĩ của tôi không giống bạn, bạn trách nền giáo dục, tùy bạn, nhưng tôi hỏi bạn làm gì được cho trường ngoài việc trách móc. Nền giáo dục mà bạn chê bai đã cho bạn cơ hội để bạn phát triển bản thân, là để bạn đóng góp, xây dựng một nền giáo dục còn nhiều bất cập nhưng bạn đã giúp được gì, làm được gì. Bạn vẫn thế, cũ kỹ như những lứa giáo viên gạo cội trước đó nhưng bạn cấp tiến hơn họ bằng việc đau trong lòng, cứ cho là vậy. Vậy bạn còn có thế nói gì hả người nói suông, người ta cho bạn cơ hội để bạn phát triển nhưng bản thân bạn lại dậm chân tại chỗ, vậy thử hỏi, với những người như bạn, nền giáo dục phát triển như thế nào đây. Tôi khinh những người to miệng nhưng bản thân lại chả làm được gì
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, nếu bạn đủ năng lực thì hãy cố gằng thi cái tiếng Anh, ra nước ngoài tiếp thu kiến thức, công nghệ và cả phong cách và cơ chế của các nước tư bản phát triển, bạn sẽ thay đổi được cách dạy và học ở VN. Mình cũng ở địa vị như bạn, nhưng 5 năm học ở ĐH VN nhìn các thày dạy chuyên ngành cũng rất kính trọng, cả về chuyên môn và đạo đức, mình cũng học được không ít, mặc dù cơ chế của Vn từ bao lâu nay vẫn thế, bảo thủ, lạc hậu, quan liêu ... từ đó dẫn đến tiêu cực, chậm phát triển. Nhưng mình cũng 3 năm ở nước ngoài, rồi cũng còn 3 năm nữa. Đũng là môi trường giáo dục, nghiên cứu cũng như pháp luật, cuộc sống của họ gấp nhiều lần VN. Tôi thành thực khuyên bạn nên cố gắng đi học được ở nước ngoài cái bằng TS, sẽ không thực sự là muộn đâu vì đây mới là khởi đầu cho nghiên cứu và giảng dạy. Nếu ai đó nghĩ là học xong TS là kết thúc quá trình học thì người đó hoàn toàn nhầm. Bạn đi, bạn sẽ thay đổi tất cả.
    Tôi ở môi trường giáo dục, tôi hiểu cách đào tạo của VN. Tôi dám chắc chắn phần lớn đào tạo TS ở VN chỉ để lấy cái bằng. TS gì mà mỗi tuần, mỗi tháng qua gặp thầy có 1 lần, thế thì làm được gì. Còn SV cao học thì đi học từng môn như trẻ học cấp 2, 3. Chẳng có chút sáng tạo gì cả, không biết ngoại ngữ, không biết cách truy cập net để tìm tài liệu, không biết cách sử dụng những phần mềm liên quan đến chuyên ngành của mình ... Cho nên không có gì quá khó hiểu khi so sánh 1 TS ở nước ngoài, phải học đến tận 3 giờ sáng với 1 ông TS đến nộp bài rồi về.
    Thực tế là chúng ta phải tặc lưỡi: dù sao họ cũng chỉ cần cái bằng để lên chức, họ cũng chẳng dạy dỗ được ai nên không lo. Nhưng mà những người ở ngành giáo dục như bạn và tôi thì phải khác.
    Chắc bạn cũng nghĩ như tôi thôi, cũng như bao bạn trẻ khác được đi học ở nước ngoài, đi học về sẽ thay đổi tất cả, từ cách làm việc cho đến áp dụng sự năng động và sáng tạo, những gì mình học ở nước ngoài về cho SV. Chỉ có điều này mới thay đổi được nền giáo dục ở VN.
    bạn nên tiếp tục làm nghề GV nếu bạn yêu thích nó, và tất nhiên sau khi bạn đã học ở nước ngoài về. Tôi không bao giờ nghĩ mình không có đất sống ở VN với những gì mình tích luỹ trong ít nhất sẽ là 6 năm ở nước ngoài, với vốn kiến thức và ngoại ngữ.
    Trước tiên, hãy thay đổi môi trường bằng cách luyện tiếng Anh trước. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về cách apply đi nước ngoài, mình có thể cho bạn được vài lời khuyên với những gì mình đã đạt được.
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    chiều nay ngồi ca phê cà pháo với lũ bạn vừa thi cao học môn sức bền vật liệu xong, nghe chúng nó nói về chuyện có quay đuợc k, rồi chép cho nhau thế nào, rồi lại còn nhờ mình mai đi nhắc bài hộ môn Tiêng Anh nữa chứ,
    càng thấy mình đã quyết định đúng !!
  10. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều vì đã nói những điều ấy với tôi, tôi không trách móc hay chửi bới gì về nền giáo dục VN đâu. Việc ấy đã có nhiều người làm rồi và họ còn làm rất tốt nữa. Tôi chỉ suy nghĩ về những gì tôi nhìn thấy hàng ngày thôi, những cái quá xa vời cao siêu thì ngày hôm nay cũng chẳng ai có thể nói được là mình đã làm được những gì và sẽ làm được những gì để "cải tạo thế giới". Những việc tôi làm trước tiên là cho cuộc đời của tôi thôi, nếu có thể thay đổi và tốt đẹp được hơn thì tiếp theo mới là dành cho người khác. Tôi vẫn đang làm những gì cần làm cho cuộc đời mình. Tôi vẫn đang vui vì mình vẫn còn biết ước mơ. Còn nếu nói là mong muốn làm gì đó thì tôi cũng mong muốn được làm nhiều thứ lắm. Tôi còn muốn được tung hô ĐCS VN quang vinh muôn năm nữa kia

Chia sẻ trang này