1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
  2. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thử đoán bạn qua topic này nhé:
    Bạn không thích nghề GV: nói thẳng ra là thu nhập không cao, chuyện giáo trình lạc hậu, chạy điểm,etc. nhưng bạn không muốn bỏ vì thực ra có rất nhiều lợi ích nếu bạn đang là GV thì có khả năng đi học nước ngoài qua dự án 322 của Bộ giáo dục ( có lẽ bạn đã thi qua và bây giờ đang học tiếng anh để được 1 trường nước ngoài chấp nhận nữa là xong có thể đi học luôn). Bạn cũng chẳng phải xuất sắc lắm vì nếu bạn thực sự giỏi thì đã có thể apply đi học từ lâu rồi. Bạn cũng chẳng phải điên hay đạo đức giả mà phải là rất thực dụng mới đúng ( ai mà chả thế)
    Bạn thấy xung quanh mọi người lập gia đình, con cái nên hơi buồn vì mình là con gái 26 tuổi, lại phải hùng hục học Tiếng anh để đi du học ( có lẻ ít nhất 1-2 năm cho master hoặc 3-4 cho PhD) khi ve Vn thi khoảng 28-30 tuổi nên khó lấy chồng, đấy là thực tế, nên bạn rất dũng cảm đấy chứ.
    Bạn muốn đi xem nước ngoài người ta dạy SV như thế nào để làm gì nếu bạn không muốn quay lại nghề GV nữa có áp dụng đưọc gì nữa đâu
    Đi nước ngoài thì tất nhiên là có nhiều điều bổ ích cho công việc và cuộc sống tương lai rồi nếu kô thì chảng ai bỏ phí time,money và rất nhiều chi phí cơ hội khác để được ra nước ngoài, vì thế nghe bạn nói:
    Tôi đã sai lầm, nhưng thực sự tôi biết tôi không có cơ hội để ân hận, tôi chỉ có cơ hội để sửa chữa sai lầm bởi vì dù sao điều quan trọng nhất là tôi đã nhận thức ra được rằng mình sai lầm.
    Tôi chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt chứng kiến Người Mỹ họ dạy SV của họ như thế nào. Tôi muốn đi và tự tìm câu trả lời cho mình. Bởi tôi tin sẽ có câu trả lời ở nơi tôi sẽ đến

    thì có lẽ sáo rỗng quá, không thấy được tại sao bạn lại làm GV, hay là thấy môi trường bẩn mà không rời bỏ nó
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chẳng nên phán xét nhau làm cái gì. Nếu cùng ở Việt Nam thì cũng là "nạn nhân" giống nhau thôi. Không cách này thì cách khác. hehe. Tôi chả giỏi giang gì, nhưng tôi cũng thích đi du học, một giấc mơ chung của một số không ít giới trẻ Việt Nam, vừa du và vừa học... Nói là học rồi có về hay không cũng là một chuyện chẳng thể nói trước được. Theo kinh nghiệm của tôi thì cái bằng cấp cũng có cái advantage của nó, ít nhất cũng để loè những đứa quá coi trọng bằng cấp, còn cái đầu thì cổ hủ. Học nước ngoài cũng có cái lợi của nó. Cứ mỗi lần được đọc các bài thi Gmat, toefl, hay những quyển sách bằng tiếng Anh mà tôi có được thì cũng thấy được lối tư duy của họ hay hơn nhiều những mớ vòng vo luẩn quẩn khác. Nếu được học ở một trường danh tiếng, tiếp thu,học hỏi lối suy nghĩ, tư duy của họ để áp dụng vào cuộc sống thì tốt chứ sao. Còn nghĩ là để cải tổ nền GD VN thì chắc vài kiếp người nữa...hehe, mình chỉ là tổ tiên của những chiến sĩ đó thôi. Tôi cũng đang lăn tăn vấn đề du học hay không đây. Đúng là cái giá phải trả không phải là nhỏ, nhất là với nữ giới, nhưng nếu nó thực sự worthy thì cũng không ngại hy sinh. No Success Without Sacrifice. Nói là ý chí, nghị lực của con người là quan trọng nhưng Môi trường cũng quan trọng chứ. Tạo cho mình một môi trường tốt mới là hay. Vậy thì môi trường GD ở đâu tốt thì đến thôi.
  4. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    những gì chị rockarockla (+ 1 số người khác) nói thực ra cũng đã được bàn chán bàn chê rồi, có điều, chỉ vì một câu phủi tay sạch sẽ: "chắc chắn không về" của chị mà em mất hết thiện cảm. nghe đau lắm. nếu chị có được nhận vào trường nào đó ở Mĩ (chúc chị thành công) , phải ra ĐSQ phỏng vấn, rồi lại cũng tua "tôi sẽ về, vì ở đây có gia đình, có công việc v.v. " mà thôi.
  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác viết mà thấy buồn ... các bác bảo là nền giáo dục VN yếu kém? đổ lỗi cho nền giáo dục VN, xã hội VN, NNVN ... các bác toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường XH, mà chẳng thấy bác nào nói là người VN nói chung và bản thân mỗi bác ở đây nói riêng (trong đó dĩ nhiên là có cả em nữa) không hiếu học. Nói cho rõ ràng ngắn gọn là... người dân VN không hiếu học
    Các bác đừng vội phê phán em nói lung tung ... các bác cứ thử ngẫm xem, người VN chỉ học đến khi đi làm là dừng không học nữa ... còn ở nước khác phải nói là họ học cả đời.
    Chẳng phải chỉ có nghành giáo dục có tình trạng ì trệ mà bất cứ nghành nghề nào ở VN bây giờ cũng vậy thôi. Các bác ở đây có bác nào đi làm rồi các bác thử trả lời trung thực xem thời lượng các bác đọc những sách báo chuyên nghành,thu thập thông tin và phân tích những thông tin mình thu thập được là bao nhiêu ???
    Thời gian các bác lên mạng để cãi nhau dạy đời người khác với thời gian các bác đọc tin tức .. cái nào ngốn nhiều thời gian của các bác hơn???
    Số đầu sách các bac đọc trong 1 tháng là bao nhiêu??? (dĩ nhiên chỉ tính những đầu sách "có chất lượng" thôi nhé)
    Mà nói chung là .... bây giờ các bác chịu khó vào 1 cửa hàng sách lớn của thành phố bác nơi bác ở bác xem trong cửa hàng sách đó họ bán những sách gì là có thể ít nhiều "đoán" được dân ở đó như thế nào, họ quan tâm đến cái gì, trình độ ra làm sao ..v ... v.
    Trách gì thì cũng nên trách bản thân mình trước.Cái bạn gì mở cái topic này cũng chẳng có gì quá để các bác phải đả kích cả. Ít ra bạn đó cũng biết là mình phải học thêm <--- cái đó là cái đáng quí.
  6. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hề có ý phán xét ai cả, chỉ là hứng lên làm thầy bói 1 tí thôi, không ngờ lại đoán trúng nhiều thế
    tất nhiên là tôi ủng hộ việc đi học nước ngoài, nhưng không cần thiết phải dùng từ to tát: nạn nhân .... thì khiếp quá. Khi nào bạn đi học nước ngoài rồi thì lại thấy sẽ là nạn nhân dưói góc độ khác nữa đấy
    Cái giá phải trả thì tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh , không ai giống ai, nhưng nếu chưa lập gia đình trước khi đi học thì vẫn may mắn hơn ( theo quan điểm của tôi). Bạn có thể vào diễn đàn của LHS322 ( trang web cua Bộ GD&ĐT xem dân tình trong đó kêu nhiều chuyện lắm: sinh hoạt phí, gia đình, cuộc sống,etc)
  7. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chào bạn rockarockla,
    khi mình viết những dòng này cũng là lúc mình vừa trải qua những giây phút suy nghĩ rất tiêu cực. Có thể chính vì thế mà mình nghĩ mình có thể hiểu những suy nghĩ của bạn. Mình sẽ kể cho bạn và mọi người cùng nghe. câu chuyện của mình khác với chuyện của bạn nhưng có một điểm tương đồng : sự thất vọng
    Mình cũng là sinh viên du học. thành phố nơi mình ở có khá nhiều việt kiều. có một số người đặc biệt tốt bụng với sinh viên vn ở đây, tốt đến mức khó tin. giúp học bài (giảng bài đối với sinh viên ngôn ngư kém chẳng hạn), đưa đi chơi, tổ chức party ở nhà cho sinh viên, quyên góp tiền cho sinh viên gặp nạn.
    Hồi đầu mình cực kì bị ấn tượng bởi những con người này. Mình tự hào khi có những con người ở xa tổ quốc lại biết nghĩ đến đồng bào. xin nói thêm là mình là người ít tham gia vào các party nhất, ít nhờ vả nhất vì tính mình khá độc lập, việc học của mình khá ổn, mình có khá nhiều bạn bè nước ngoài, vả lại mình không có nhiều thời gian vì còn đi làm nữa. Mình rất kính trọng họ, nói tóm lại.
    Thế mà, cách đây không lâu mình phát hiện ra rằng họ không đáng kính như mình nghĩ. toàn những con người đáng tuổi cha chú mình, gia đình đầy đủ nhưng lại thích "này kia" với những cô sinh viên trẻ (và cả trẻ con nữa). trường hợp nhẹ thì đề nghị y chang lời " lời đề nghị khiếm nhã", trường hợp nặng thì ép buộc, quấy rối ********. Khi mình biết những câu chuyện này mình suy nghĩ rất tiêu cực. khi mình ở vn môi trường sống khá "sạch" mình có gia đình, bạn bè người thân đều "tốt" cả , tất nhiên ai cũng có điểm xấu này kia nhưng đều nằm trong diện "có thể bỏ qua". lúc mình học đại học ở vn, trường mình khá tốt, sinh viên phải tự tìm tài liệu và nghiên cứu nên không nhàm chán như các trường bạn nói. 4 năm đại học mình không quay bài lần nào, 95% sinh viên khoá mình cũng thế (bây h thì mình không biết), nói tóm lại mình là đứa "không ngu về mặt xã hội" nhưng mình tin hơi nhiều vào sự chân thành và lòng tự trọng của người khác.
    bạn biết không, ngay khi mình rời vn, cuộc sống đã dậy cho mình những bài học. Mình thấy người ta chân thành thì ít lươn lẹo thì nhiều, mình thấy người ta chấp nhận cái này cái kia mà không có lòng tự trọng khi làm điều đó. Mình thấy mình ngây thơ khi đối xử với những người khác rất chân thành và nghĩ điều tốt cho họ nhưng ngược lại họ thấy mình tốt với họ thì coi thường. mấy năm học ở nước ngoài cuộc sống dậy mình không nên tin tưởng quá vào người khác. nghịch lí ở đây là mình chán người vn bao nhiêu thì có những người bạn nước ngoài lại quá tốt với mình không vì một cái gì cả. Đến khi mình biết mấy câu chuyện kinh khủng về những người ở đây mình thấy căm ghét họ, mình thấy thất vọng vô cùng. nhân tiện mình cũng biết có một vài cô cũng chấp nhận theo kiểu đôi bên cùng có lợi, chán và chán và chán. Không phải tất cả mọi người đều như thế, có không ít người có cùng suy nghĩ như mình nhưng cảm giác duy nhất của mình bây h là thất vọng.
    Nhiều khi mình nghĩ không biết mình có quá nguyên tắc hay không. Mình là người có suy nghĩ "thoáng" (cái quan trọng nhất đối với mình là lòng tự trọng, cái tâm, sự chân thành còn ăn mặc thế nào, style ra sao, quan hệ tình cảm thế nào mình coi đấy là chuyện riêng của từng cá nhân và không đánh giá người khác dựa trên những chuyện đó) nhưng có những chuyện mình rất rõ ràng. Mình nhân tiện kể ra đây để các bạn đánh giá xem mình có quá khắt khe hay không:
    - mình không chấp nhận chuyện nhận quà đáng giá (=100-200 eu) chẳng hạn từ một người đã có gia đình , không phải bạn trai mình, cũng không chú bác gì của mình. người nhận biện minh: nhận quà chứ có làm gì xấu đâu.
    - đối với những người đã có gia đình, mình không chấp nhận vượt qua ranh giới chú-cháu, đối với mình trong cách cư xử hành động phải rõ ràng (khi mình thấy một cô bạn mặc đồ mỏng tang thấy hết cả nội y để tiếp một chú ở trong phòng, mình đã shock)
    - càng không chấp nhận chuyện đi chơi qua đêm với "chú", cho dù hai người không có làm gì nhau cả.
    Hồi trước mình cũng đã từng nghĩ mình khắt khe quá nhưng khi mình thấy kết quả của những sự việc trên thì mình lại nghĩ khác. Đàn ông con trai ai chả thích tán tỉnh này kia, con gái ai không biết giữ khoảng cách thì thiệt vào thân (chả hiểu thiệt không nhưng được vài thứ). Tuy nhiên cũng có trường hợp mình biết cô gái chả có tội gì nhưng lão kia mới thực sự đáng khinh.
    Mình kể ra đây câu chuyện có thể không liên quan gì đến chủ đề cả. Mình chỉ muốn nói là khi thất vọng người ta dễ có những đánh giá rất tiêu cực. Mình đã từng suy nghĩ là không tin tưởng quá vào bất cứ ai, đừng có mong chờ ở sự chân thành của người khác.
    Có thể bạn thất vọng về trường, về thầy cô giáo nên bạn có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Mình đánh giá cao bạn ở chỗ bạn không thoả hiệp với những chuyện đó và muốn thay đổi. tuy nhiên nếu bạn học ở nước ngoài xong không muốn về vn thì chẳng khác nào bạn nói xuông hô khẩu hiệu. Mình thì chẳng có gì to tát cả, hồi đầu học cũng có ý định làm giáo viên khi về vn nhưng tính đi tính lại gia đình chẳng quen ai, tự thân vận động (mình du học tự túc) nên chuyển sang hướng làm tay sai cho dân buôn bán vậy . Mình nghĩ rất đơn giản làm giầu cho mình là làm giầu cho xã hội rồi còn gì. hy vọng thế hệ trẻ sẽ thay đổi dần dần xã hội hiện nay. một người muốn thay đổi thì khó, nhiều người thì dễ, mình có một cô bạn thân đang làm giảng viên đại học ở vn, rất rất thông minh, rất trẻ, rất rất có tâm huyết với nghề, cô ấy học ở Mỹ về. Nếu như bạn muốn đóng góp cho đất nước, hãy đừng nản chí bạn à, mấy cái chuyện tiêu cực kia bạn phải coi là động lực cho bạn học và làm việc.
    Mình còn một năm nữa là xong, về vn là lựa chọn hàng đầu (về mới có được một cái sự nghiệp cho ra hồn, về để mà còn chăm sóc bố mẹ chứ) mỗi cái phân vân vì "ràng buộc chuyện tình cảm" mà thôi
    gacoi: em có nhận được mail của chị không? hồi này sao rồi? đi tìm đường cứu quốc chưa đấy. tháng 8 hả? chị xong rồi, mấy hôm nay lấy kết quả thi xong đùng một cái cả đống thời gian rảnh rỗi, toàn lên mạng đọc lung tung. Thôi phấn đấu nốt năm sau vậy. à trên tivi sắp chiếu desperate housewife chị phải rình xem mới được. hồi này hay nhờ mua đĩa ở vn nên bộ sưu tập khá phết.
  8. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Này em bé, anh rất buồn lại có thêm một người phản đối một cái chưa bao em chịu đọc kỹ. Anh có cần phải nói lại hay không rằng anh không phản đối những (phải nói là) nghịch cảnh trong giáo dục Việt nam? Anh có cần phải nói lại không rằng anh không lạ gì những thứ cô em nói loằng ngoằng ở dưới? Anh có cần phải nói lại không rằng anh không phản đối cái kiểu khi xin visa thì leo lẻo "tôi sẽ trở về " rồi tìm mọi cách ở lại. Anh chỉ phản đối những người lươn lẹo kiểu như thế đi rao giảng đạo đức ở đây. Anh cũng chỉ phản đối những người như thế phủi tay sạch sẽ, coi như mình không liên quan, không thừa nhận chút trách nhiệm nào của một số người trong đây? Những người có tự trọng sẽ không làm như thế, họ âm thầm làm những điều họ muốn, thế thôi.
    Sẽ chẳng ai nói gì họ cả!
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, em tưởng chị bận nên không reply lại, em sẽ viết cho chị sớm, chị có vẻ bức xúc thế con bạn em cũng thế. Em cũng xác định đi học rồi sẽ về, ở nhà còn nhiều thứ để về lắm.
    Được biết HUT trong vài năm tới sẽ chỉ nhận Ph.D ở nước ngoài về thui nên ai đó đừng kêu ca là chỉ 5C mới được về cq nhà nước nhá, tùy ngành nghề thui. Mà bác hiệu trưởng rất khuyến khích các gv trẻ < 35t đi làm Ph.D ở nước ngoài, không phải là nỗ lực để làm nền GD đang què cụt tốt hơn sao???
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 21/05/2006
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cái naỳ thì vô cùng. Mỗi người có 1 hoàn cảnh. Không có điều kiện, xiền kô nhiều lại thích tham gia các bang hội người VN ở đó thì phải chấp nhận. Nhìn 1 cách tiêu cực là vậy.
    Như mình thì cứ thuê nhà riêng, có HB đấy thì thuê lấy cái phòng cùng mấy thằng bản xứ. Vừa vô tư lại vừa không động chạm. Thằng nào thằng ấy có bạn gái dắt về ngủ thì kệ nó ... Nói chung đừng có quan hệ nhiều với những người VN ở đó lâu. Bọn dân bản xứ thì vừa thoải mái lại sòng phẳng, thế là thích nhất.
    Xin lỗi, không đâu như người VN. Tớ có nói chuyện với 1 bác người Việt sống ở đây, họ bảo dân Tàu thì đoàn kết thế mà dân Việt thì phân chia Nam - Bắc. Người Nam kỳ thị, tẩy chay người Bắc, mà người Bắc cũng nghèo khổ, sang theo dạng thuyền nhân là nhiều chứ có dính líu gì đến chính trị đâu. Sang cốt làm ăn buôn bán, mưu sinh thôi mà cũng phải "sống chó" với nhau như thế.
    Thực sự ra pháp luật của họ khá nghiêm, nên dân bản xứ không có nhờn được. Trường còn có 1 phòng chuyên xử lý về ***ual harassment, vớ vẩn nó kiện cho thì mệt lém.
    Nói chung ở đâu mà chẳng có chuyện tiêu cực. Ở Vn ra đường thôi đi xe đúng luật mà gặp mấy thằng tóc xanh tóc vàng nó đụng phải, chẳng cần phải trái thế nào nó xiên cho 1 phát thì cũng hết đời. Pháp luật mình có nghiêm đâu, nên dân thì gian mà quan thì tham.

Chia sẻ trang này