1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winniepooh83

    winniepooh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    E thì đã nhận thấy điều này từ hồi còn học năm thứ nhất đại học rồi. Giảng viên trường em gần phân nữa là những người k hề có đạo đức. Thử hỏi các bác nha, họ dạy một đằng lại cho đề một nẻo. thậm chí còn khó hơn những gì tụi e đã được dạy. Để rồi khi biết kết quả thi họ được sinh viên năn nỉ và đưa tiền. Em có cảm giác hình như họ thích nhìn thấy học sinh thi rớt hay sao đó. Đứa nào mà họ k thích thì cứ ở lại trường mà chơi dài dài đi. Cách dạy thì nhàm chán, cũ kỹ. Thử hỏi có bao nhiêu sinh viên sau khi kết thúc một môn học mà nắm vững vàng, hiểu rõ môn học đó. và sau khi tốt nhiệp có còn nhớ những môn học mà mình đã được dạy. Những giảng viên đó thậm chí chỉ hơn tụi em chừng 4,5 tuổi là cùng. Thử hỏi các bác có phục được hay k? Và e đã quyết đinh sữa đổi những sai lầm của minh rồi, e k thể để những kẻ như vậy nhồi vào đầu e những kiến thức, những mớ bồng bông mà khi ra xã hội càng làm cho xã hội minh đi xuống. em rất thích được trở thành một giáo viên, và em muốn dạy cho học sinh mình những gì có ích cho xã hội và em muốn được học sinh mình nể phục. Chính những người như họ đã làm cho nghề dạy học ngày càng bị coi thường. k biết đến chừng nào thì xã hội minh mới nhận ra điều đó? Em mong là sẽ k quá muộn.
  2. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bài này cũng trong lúc cảm thấy buồn và cũng có một phần thất vọng và mệt mỏi nữa. Có lẽ vì thế mà cũng tiêu cực hoá vấn đề lên đôi chút. Những chuyện bạn kể là chuyện bạn thấy ko phải ở nước mình, nhưng thực sự ở VN cũng nhiều lắm mà Mình đã có thời gian đi làm ở 1 công ty NN ... các chú và các cháu cặp với nhau là chuyện rất phổ biến. Về trường tưởng không có chuyện ấy, sau này phát hiện ra cũng chẳng thiếu. Các thầy cô léng phéng với nhau, các thầy và học viên tại chức có quan hệ "mờ ám" hơi bị nhìu Những mối quan hệ kiểu ấy, tôi không đánh giá hay định kiến gì. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Chỉ cần không lừa đảo, giả dối, trộm cắp thôi.
    Còn chuyện ra đi và trở về, tôi thấy đó cũng là sự lựa chọn riêng mà. Mọi người đánh giá câu nói "chắc chắn không về của tôi" kiểu như tôi đang làm chuyện "phản bội tổ quốc". Tôi cũng có nói rằng về tức là về ngay sau khi học xong. Tôi sẽ đi học 2 năm. Sau đó, nếu nói là về ngay thì quả thật tôi không có ý định ấy. Tôi còn muốn đi nhiều nơi, sống ở nhiều chố, làm nhiều công việc khác nhau... tôi còn muốn đến Nam Mỹ, muốn đến Canada, muốn sang Châu Âu, muốn sống ở Mauritius.... Thế giới này rộng lớn như thế... tại sao lại cứ phải coi nặng chuyện đi hay ở. Ở đâu có những người thân của tôi, nơi đó sẽ là nhà tôi. Tôi sinh ra ở đâu, đó cũng là quê hương tôi. Khi nào đi đủ rồi, tôi sẽ về để làm những gì tôi chưa thấy đủ...
    Tôi chỉ nói về những suy nghĩ của tôi về những gì tôi nhìn thấy. Tôi không phủi tay, không quay lưng chửi rủa gì đất nước mình. Chỉ có điều, khi những nhận thức về cuộc sống của tôi thay đổi, tôi cũng muốn tạo ra sự thay đổi trong định hướng của mình. Tôi không muốn sống nhàm chán, an phận, tôi cũng không muốn gồng mình lên học thật cao, sống thật gương mẫu để có thể leo lên được những nấc thang mà nhiều người trong xã hội ngưỡng mộ. Tôi nhận thức rõ cuộc sống là của mình, chỉ của riêng mình thôi. Tôi muốn được sống cho dù chỉ là đó chỉ là một cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ, thoải mái... được làm những gì mình thích, được sống như cách mình mong muốn....
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 31/05/2006
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật ko đùa, trường chị là trường nào mà thích thế , nếu ngại public thì nhắn tin cho em nhé, em bắt đầu khoái trường chị rồi đấy
  4. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới quay lại topic này. Có lẽ lời giãi bày này của tác giả đủ để khép lại câu chuyện này rồi, một cách êm đẹp hơn nhiều so với diễn biến của nó!
    To Rockarockla: Như tôi đã nói rồi, tôi trân trọng giấc mơ của bạn và mong nó trở thành hiện thực, càng nhiều càng tốt! Chỉ nhớ rằng, bạn hãy làm điều này càng sớm càng tốt, trước khi bạn 35 tuổi!
  5. dpham

    dpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cai nay thi toi hoan toan dong y voi ban. Ngay xua khi hoc o trong nuoc, luc nao cung chi nghi den viec sau nay ra truong xin vao lam o 1 cong ty nao do roi lay chong. Het. Sau khi ra nuoc ngoai, tiep xuc voi nhieu nguoi, voi nhieu nen van hoa khac, tam mat va suy nghi cung da thay doi.
    Toi chua va cung se khong bao gio len an nen giao duc Viet nam, Toi thay no cung rat tot. 13 nam hoc o VN da mang lai cho toi nhieu thu, it nhat la hanh trang de toi tiep tuc hoc len. Nho do ma khi ra nuoc ngoai ko bi thua kem ai het.
    @Rockarockla. Ban len an giao duc nuoc nha nhung neu ko co no toi dam bao ban ko di hoc nuoc ngoai duoc dau. . Ma no co toi den the nao di chang nua thi no van dao tao ra ban, mot nguoi du trinh do de xin hoc bong o nhung truong hang dau the gioi?
    Ma anh t5xu gi gi do danh da qua the. Con trai ma noi nhu tat nuoc vao mat nguoi khac the. Dam bao anh nay e vo.
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0

    Mình viết bài này cũng trong lúc cảm thấy buồn và cũng có một phần thất vọng và mệt mỏi nữa. Có lẽ vì thế mà cũng tiêu cực hoá vấn đề lên đôi chút. Những chuyện bạn kể là chuyện bạn thấy ko phải ở nước mình, nhưng thực sự ở VN cũng nhiều lắm mà Mình đã có thời gian đi làm ở 1 công ty NN ... các chú và các cháu cặp với nhau là chuyện rất phổ biến. Về trường tưởng không có chuyện ấy, sau này phát hiện ra cũng chẳng thiếu. Các thầy cô léng phéng với nhau, các thầy và học viên tại chức có quan hệ "mờ ám" hơi bị nhìu Những mối quan hệ kiểu ấy, tôi không đánh giá hay định kiến gì. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Chỉ cần không lừa đảo, giả dối, trộm cắp thôi.
    Còn chuyện ra đi và trở về, tôi thấy đó cũng là sự lựa chọn riêng mà. Mọi người đánh giá câu nói "chắc chắn không về của tôi" kiểu như tôi đang làm chuyện "phản bội tổ quốc". Tôi cũng có nói rằng về tức là về ngay sau khi học xong. Tôi sẽ đi học 2 năm. Sau đó, nếu nói là về ngay thì quả thật tôi không có ý định ấy. Tôi còn muốn đi nhiều nơi, sống ở nhiều chố, làm nhiều công việc khác nhau... tôi còn muốn đến Nam Mỹ, muốn đến Canada, muốn sang Châu Âu, muốn sống ở Mauritius.... Thế giới này rộng lớn như thế... tại sao lại cứ phải coi nặng chuyện đi hay ở. Ở đâu có những người thân của tôi, nơi đó sẽ là nhà tôi. Tôi sinh ra ở đâu, đó cũng là quê hương tôi. Khi nào đi đủ rồi, tôi sẽ về để làm những gì tôi chưa thấy đủ...
    Tôi chỉ nói về những suy nghĩ của tôi về những gì tôi nhìn thấy. Tôi không phủi tay, không quay lưng chửi rủa gì đất nước mình. Chỉ có điều, khi những nhận thức về cuộc sống của tôi thay đổi, tôi cũng muốn tạo ra sự thay đổi trong định hướng của mình. Tôi không muốn sống nhàm chán, an phận, tôi cũng không muốn gồng mình lên học thật cao, sống thật gương mẫu để có thể leo lên được những nấc thang mà nhiều người trong xã hội ngưỡng mộ. Tôi nhận thức rõ cuộc sống là của mình, chỉ của riêng mình thôi. Tôi muốn được sống cho dù chỉ là đó chỉ là một cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ, thoải mái... được làm những gì mình thích, được sống như cách mình mong muốn....
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 31/05/2006
    [/quote]
    Vote cho chị gái 5***** nhé, trong suốt quá trình theo dõi topic này, em chưa bao giờ coi chị là người "phản bội tổ quốc" như một số thành viên đã nói cả. Con người nghèo nàn nhất là người không có ước mơ mà thôi, chúc chị sớm đạt được ước mơ của mình.
    PS. Giáo viên ở ĐH không phải ai cũng tệ cả hoặc tốt cả, nhưng cô giáo NHA của em ở Đại học thực sự là một con người có thể khiến những ai coi nền GD nước ta quá kém một hy vọng (đáng tiếc là người như cô quá hiếm)
  7. luton

    luton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết topic này đã đóng lại chưa nhưng mà tớ vừa đọc xong và tức qúa k chịu nổi nên mới phải lên tiếng
    Ngài 5xu ạ. Nghe tên đã thấy rẻ tiền rồi. Những gì ngài viết càng chứng tỏ đấy là sự thực. Nghe ngài nói tôi thấy chướng tai k chịu nổi mà nếu có gặp ngài chắc tôi gai mắt qua k chịu nổi luôn. Tôi thấy ngài kiêu chẳng ra kiêu mà khiêm tốn thì cũng chẳng có tẹo nào mà cứ thấy nó rỗng tuếch thế nào ấy. Nghe toàn thấy những từ mỹ miều mà cóc biết ngài có hiểu k. Tôi nghĩ chắc ngài copy ở mấy cái trang nào đấy rồi paste vào đấy cho thiên hạ tưởng là ngài có học lắm ấy. Tôi thấy ngài nên xem lại mình đi trước khi lên mặt người khác chứ k thì chẳng ai muốn nghe đâu. Chối tỉ dek chịu được
    Mà thôi cũng đừng có nói mãi cái điều là khi đi phỏng vấn sẽ bảo là về phục vụ tổ quốc. Cứ làm như nói thế thì mới qua được phỏng vấn hay sao. Thiếu gì những lý do chính đáng. Tôi cá là ngài cũng đi phỏng vấn rồi cũng cái giọng điệu sau này về phục vụ tổ quốc chẳng khác gì ai. Mà đã thế thì ngậm miệng cho thiên hạ nhờ
    Nếu ngài không uốn lưỡi được 7 lần trươc khi nói thì cũng nên làm 4-5 lần
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trích người ta nhưng cũng phải đưa ra ý kiến ý cò chứ, đây là diễn đàn thảo luận cơ mà
  9. luton

    luton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tớ k có ý đưa ra ý kiến mà chỉ tức quá lên tiếng thôi. Thế tớ đưa ra ý kiến của tớ nhé
    Tớ học bên SPNN nên k dám nói về mặt tự nhiên. Tớ chỉ lấy đơn thuần những ví dụ của trường tớ. Tớ thuộc loại khá hẳn hoi của lớp nhưng sau 4 năm đại học, nghe người nước ngoài nói tớ vẫn chỉ nghe câu được câu chăng chứ k hiểu hết. Đám bạn tớ còn đầy đứa nghe chẳng hiểu mô tê gì vì khi học có mấy thày cô giải thích bằng tiếng nước ngoài đâu mà toàn tiếng mẹ đẻ. Trên thực tế thì bọn tớ mỗi tuần có một buổi học nói nhưng các ấy có tưởng tượng học nói của bọn tớ như thế nào k? Miêu tả tranh. Các thày cô giáo từ khoá trước đến khoá sau ( đã đến cả chục khoá rồi) cứ thế dạy chẳng thấy thay đổi gì cả. Mà các thày cô dường như k dám hay k muốn áp dụng những cái mới thì phải. Mà học ngoại ngữ thì luôn phải mới mẻ cho học sinh say mê chứ. Thế nên đi gia sư thì chỉ thấy dạy ngữ pháp là nhiều chứ bảo dạy nói thì chả chắc có sure lắm k. Tất nhiên tớ k có vơ đũa cả nắm vì thực sự có những bạn giỏi thật nhưng đa số là những thành phần làng nhàng. Thế thử hỏi sau này về làm giáo viên quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài bài ngữ pháp.
    Còn nữa nè, tớ ở KTX thỉnh thoảng có quen vài người nứoc ngoài đâu đó muốn dẫn chúng nó về KTX chơ,i với muốn cho cả phòng được nói chuyện thì biết BQL KTX nói sao k? Cấm người nước ngoài vào KTX .
    Một lần nữa nhé, tớ với mấy đứa bạn có quen vài sinh viên luật nước ngoài. Lúc đó bọn tớ cũng đang học luật của bọn nó thế là rủ chúng nó đến lớp cùng. Tất nhiên là phải xin phép các thày chứ. Cả khoa chia ra làm hai lớp với hai thày khác nhau. Thày thứ nhất không chấp nhận. Thế là bọn tớ kéo qua xin thày thứ hai. Thày này rất sởi lởi và đã chấp nhận. Sau đó, thày còn mời
    chúng nó giảng thêm cho chúng tớ mọt ít nữa vi tuy thày dạy luật nhưng đó cũng chỉ là môn phụ của bọn tớ nên thày cũng có nhiều cái mới. Với lại luật thì thay đổi luôn mà. Nói chung buổi học rất vui và chúng tớ lại có dịp nghe người nước ngoài nói nữa ( chúng tớ rất hiếm có giờ học với người nước ngoài dù mang tiếng là học ngoại ngữ). Buổi hôm sau thày vào lớp bảo là làm như thế là không được vì thày không được phép của trường thì người nước ngoài không thể vào lớp. Chỉ người việt nam thôi. Hoá ra la thày dạy lớp kia đã bảo lại thày lớp này thế. Thử hỏi nếu nhà trường k tạo cơ hội mà còn vứt cơ hội như thế thì làm sao SV giỏi nhiều được ( tớ chỉ xét trên phương diện SV ngoại ngữ và ví dụ tớ đưa ra thôi nhé)
    Thế rồi tớ đi du học. Vất vả vì cái gi cũng khác. Ngày ở nhà thì cứ học thuộc như vẹt rồi vào thi thì trả lời các câu hỏi đã học thuộc. Chẳng cần động não tư duy sáng tạo là bao nhiêu cũng được 7-8 điểm. Sang đến bên kia, mày học thuộc thì học, học hiểu thì học nhưng đi thi mày có một câu tổng hợp thích viết gì thì viết. Kiến thức mày có bao nhiêu thí áp dụng vào. Tớ thi toàn được có 5-6 thôi. Làm việc cá nhân và tập thể cũng rất nhiều và đòi hỏi sự tìm tòi của từng người một...Các thày cô thì nhiệt tình giúp đỡ dù rất bận rộn...
    Tớ học bên ngoại ngữ nhưng tiếng anh học có mấy kỳ thôi mà học chán chứ. đi thi thì toàn lấy đề của các năm trước cho thi lại nên đâm ra bọn tớ lười. Như thế thì chỉ việc sưu tầm các đề thi khoá trước về xem la ít ra cung được 8-9 điểm. Lớp tớ cả lớp toàn được đỉêm cao nhưng các cậu mà hỏi tớ thì đầu tớ rỗng tuếch chẳng có gì cả. Tất nhiên cũng là một phần lỗi của sinh viên học chẳng đến nơi đến chốn nhưng nếu như chương trình khác đi thì có lẽ bọn tớ cũng khá khẩm hơn. Thế rồi sang đây học, tớ phải học hai ngoại ngữ. Không theo được vì chúng nó toàn học hai ngoại ngữ từ ngày phổ thông. Tớ chán vì k theo kịp. Đâm ra tớ trách tớ k học hành cẩn thận, trách hệ thốn gíáo dục của mình...Mà các cậu cũng biết đấy, bọn chúng nó chẳng học chuyên ngữ cũng biết nói ít nhất hai thứ tiếng trong khi mình, như tớ chẳng hạn, dân ngoại ngữ mà nói một thứ tiếng cũng chẳng gọi là thông thạo. Thế là nhiều khi tớ k dám nói tớ là dân ngoại ngữ ra. Thế đấy
    Bây giờ là du lịch. Dân ngoại ngữ dù ít dù nhiều cũng biết ngoại ngữ. Khách nước ngoài đang là tiềm năng của du lịch VN. Dân ngoại ngữ ra trường đổ xô làm du lịch vì về quê có việc đâu. Khổ nỗi chúng tớ có ngoại ngữ nhưng lại k có kiến thức du lịch. Thế nên lại phải mất thêm rất nhiều thời gian để học. Ngược lại, dân trường du lịch thì có đầy kiến thức đấy nhưng lại k có ngoại ngữ để làm việc. Tớ nói thế các bạn có thấy giáo dục vn còn nhiều cái bất cập không. Tớ không có chê Vn nhưng cái này tớ thấy k phủ nhận được.
    Bạn có giỏi, đầy hoài bão nhưng bạn về vn mà không có đất phát huy cái tài của bạn thì nó cũng mai một đi thôi. Mà như thế thì đã giỏi thì ở quách nước ngoài cho xong. Không phải là mình k có cái tâm đóng góp cho nước nhà nhưng nếu nước nhà k biết sử dụng nhân tài thì thứ hỏi nước nhà có tâm với mình k.
    Vừa rồi đọc mấy bài báo về Vn airlines tớ lại thấy chán hết cả mình. đến bao giờ mới hết nhỉ. để những đứa khác giỏi còn ngóc đầu lên chứ
    Hic, tớ viết dài quá. Sếp tớ k hài lòng tí nào vì thay vì làm việc chiều nay tớ lại ngồi viết thế này. Sếp vừa nhìn.
    Trời HN nóng quá.
  10. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em rock nhà ta thỉnh thoảng lại câu được một vài em chã xúm vào lau nước mắt nước mũi cho thế này thì cũng mát cả lòng cả dạ nhở. Đặc trưng nổi bật nhất của loài chã là sau khi đọc được một trang sách thì đã nghĩ là mình biết hết cả nội dung rồi. Đặc trưng thứ hai của loài này là sẵn sàng bốc tất cả mọi thứ bôi lên mặt mình nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đang trát lên mặt thằng khác. Về lau mặt đi em nhé, rồi hay ăn cho chóng nhớn. Đó là việc phù hợp nhất với em bây giờ đấy, em bé ạ.

Chia sẻ trang này