1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luton

    luton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngài rẻ tiền ơi, tôi rửa mặt mấy lần mà k sao hết khinh bỉ ngài. Nói thật đến giờ này là khinh bỉ cái giọng điệu ngớ ngẩn của ngài. Ngài bảo tôi bốc tất cả mọi thứ bôi lên mặt tôi thế sao ngài lại tự ái thế. Bị trúng huyệt đúng k? sướng quá. Ngài chẳng thấy đưa ra ý kiến ý cỏ gỉ mà chỉ đi rình thiên hạ để chửi thôi. Tôi thấy thằng Chí phèp nó chửi còn logic chứ nghe ngài nói tôi thấy chán òm. Mà tôi bảo ngài uốn lưỡi vài ba lần trước khi nói cũng chẳng thấy ngài nghe theo. Ngài chán đời quá đi thôi đấy. Thôi rút khỏi diễn đàn đi chứ tôi thấy có ngài vào làm ô uế cái diễn đàn này. Tôi cũng rút vì sợ chửi nhau với ngài cũng sẽ làm nó ô uế mất. Hay là lại làm ngài ô uế trước bàn dân thiên hạ. Thôi tôi chẳng dám. Bye ngàu nhé. Chửi ngài thế tôi thấy cũng nhẹ cả người rùi
    quote-5xu viết lúc 00:48 ngày 09/06/2006-]
    Em rock nhà ta thỉnh thoảng lại câu được một vài em chã xúm vào lau nước mắt nước mũi cho thế này thì cũng mát cả lòng cả dạ nhở. Đặc trưng nổi bật nhất của loài chã là sau khi đọc được một trang sách thì đã nghĩ là mình biết hết cả nội dung rồi. Đặc trưng thứ hai của loài này là sẵn sàng bốc tất cả mọi thứ bôi lên mặt mình nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đang trát lên mặt thằng khác. Về lau mặt đi em nhé, rồi hay ăn cho chóng nhớn. Đó là việc phù hợp nhất với em bây giờ đấy, em bé ạ.
  2. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chửi tiếp cái thằng cha rẻ tiền này đi, loại này ở VN không đáng 5 xu cho dù lạm phát đang tăng như hiện nay. Túm lại lão này là dạng ngu nhưng lại tưởgg mình khôn, nên lại ngu thêm 1 bậc
  3. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài viết của bạn rất kỹ và cũng nghĩ ra nhiều thứ cho bản thân. Tôi nhỏ hơn bạn 2 tuổi và hiện tại tôi cũng làm giáo viên, ưu điểm của nghề giáo viên chính là bạn phải không ngừng học học hỏi, không ngừng nâng cao chuyên môn để không bị tụt hậu so với học sinh, sinh viên, không bị lớp đi trước đánh giá thấp và nhất là không bị lớp trẻ về trường sau mình đánh bại. Bạn đang bất mản, bạn đại diện cho một tầng lớp bất mản trẻ, bạn mong muốn được làm trong trường năng động, một trường?.không Việt Nam (Vì thực chất bạn cũng chưa biết nước ngoài học học thế nào mà), nhưng bất mản không thì có làm gì được đâu, bạn không thể một ngày, 2 ngày thay đổi một cơ chế quản lý nhưng bạn phải tích cực trong chính bản thân mình, nếu không thì một ngày nào đó, sẽ đầy những người tiêp tục bất mản vì họ phải chứng kiến những người ?như bạn. Thực tế là thế hệ học sinh này tiếp nối thế hệ học sinh khác trở thành nạn nhân của giáo dục, bằng chứng chính là bạn, bạn có thể học giỏi nhưng bạn học được những điều này từ những người :?không ra gì? như bạn nói thì liệu những thứ bạn truyền đạt có đáng tin không?. Thật sự giáo dục VN tệ như bạn nghĩ thì bạn phải coi lại mình, động cơ của mình, liệu đây có phải chỉ là bàn đạp cho bạn thăng tiến không? Chỉ tiếc là khả năng bạn quá hạn chế không thể chụp cái cơ hội đó thật sớm nên phải học cao học tại đây. Tâm trạng bất mản đó theo bạn trong suốt quá trình học nên bạn làm sao tiếp thu được, lý ra trong môi trường giáo dục bạn phải tự ý thực được mà học khác đi chứ.
    Tôi chỉ nhận thấy sai lầm duy nhất của bạn đó chính là ..? mạo hiểm? học ngay chính ngôi trường của mình, giáo viên của mình là đâu đó toàn đồng nghiệp, khoảng cách thầy trò không có thì làm sao mà..học hành được chứ.Tôi cũng định học thêm 1 ngành ngoài chuyên môn để biết thêm nhưng tôi biết chắc sẽ vô cùng sai lầm nếu tôi chọn học ngay nơi mình giảng dạy.
    Tôi nghĩ việt ra nước ngoài học của bạn không còn quá xa xôi nữa nếu quyết tâm của bạn là ?. có thực. Tôi cũng đang bắt đầu như bạn nhưng nơi công tác của tôi không phải là một nơi có thể học thêm bất cứ cái, kể cả anh văn, mọi thứ đều ?tự lức cánh sinh nhưng hướng đi của tôi khác bạn. Bởi vậy tôi rất mong được làm quen với bạn.
    Bạn là một người khá lý tưởng, có câu này tôi muốn hỏi bạn: Tại sao những đã đi không muốn trở lại nữa?? Theo tôi thì khi đi học biết cái họ có không dùng được khi trở lại, Việt Nam cần những điều kiện áp dụng khác các nước khác. Bạn đi rồi, nếu lỳ tưởng của bạn và những người khác còn?như bây giờ thì Việt Nam không dặm chân tại chổ như hiện nay đâu. O
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai có năng lực thì tiến, ai không có thì loại. Vậy chắc đến 80% dân số mình bị loại mất vì không có năng lực. Vậy đất nước này chỉ dành cho vài mống có năng lực tung hoành thôi à. Giặc đến nhà thì những thằng có năng lực nhất thì té mất dạng. Đúng là mấy thằng dạng 5C là không hay nhưng cái C của chúng nó đã một thời ngang dọc gánh vác chuyện giang sơn. Nay bọn nó được thừa hưởng gia tài của C để lại cũng là lẽ thường tình thôi. Giống như cha mẹ bạn để lại của cải cho bạn chứ không để lại cho thằng trời ơi đất hỡi nào đó. Vì vậy, muốn được thứ gì đó nếu bạn không phải là 5C thì bạn phải nỗ lực tự tìm kiếm cho mình thôi. Thiếu gì con đường để đi đến thành công. Cái quan trọng là mình phải tìm kiếm mới thấy được. Không nên đổ tại cho hoàn cảnh.
  5. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bà con hết chuyện nói rồi hả, làm gì mà chửi nhau chí choé vậy.
    Cho tui xin phát biểu ý kiến nè : bài viết này bình về tình hình giáo dục ở Việt Nam về lí tui cho là đúng, chỉ là nó hơi nặng nề mà thôi, thật ra chẳng có gì đáng trách người viết, chỉ là quá bức xúc nên để tình cảm xen vào thôi, tui không đồng ý với bác gacoi, tui xin nói với bác một điều : một cá nhân đơn lẻ không thể nào tự mình làm được, số người có tâm huyết quá ít, có thể anh bạn này đã cố gắng để làm nhưng thấy mình bất lực nên mới bức xúc lên đây chia sẻ. Chẳng biết bác có phải bị ru đến ngủ ngàn thu trong cái mớ lí tưởng đó mà không thấy được tình hình giáo dục thật sự ở Việt Nam , báo chí đã đăng quá nhiều , có lẽ tui không cần nói thêm.
    Tóm lại, đừng chửi những người nói lên sự thật, một mình bác có che hết được những vết nhơ mà cả thế giới đều biết không
    Tui chỉ xin nói tới đây để mọi người tự suy nghĩ nha,.
    Được sutucon_a1 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 14/06/2006
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả lý tưởng gì cả, tôi thấy hơi nực cười là ở đây có những ng nhảy vào bình luận nhưng ko hề đọc kỹ bài của người khác. Tôi làm trong ngành GD, cũng gọi là biết hơn một chút, có những cái tốt có những cái chưa được tốt tại sao tôi ko biết, tôi đâu có phủ nhận sạch trơn những gì rockblabla nói ko nhỉ
    Đùa chứ tôi thấy bạn nói điều này hơi quá, bạn thậm chí còn nhục mạ cái nền GD của mình hơn là thế giới như bạn tưởng đó. Tôi đi sang Thailand các bạn sv bên đó đánh giá rất cao sv Việt Nam, chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Các GS HQ mà tôi biết thì đặc biệt thích sv Việt Nam, đặc biệt là sv HUT,.. còn rất nhiều điều nữa cũng đáng để tự hào lắm chứ, suy nghĩ một cách phiến diến thì cũng thể hiện cách bạn nhìn cuộc sống một cách nông cạn.
    Ngành nào cũng vậy ko chỉ riêng GD, cũng có những cái được và không được, nhìn ra cái xấu là điều tốt nhưng làm thế nào để nó đỡ xấu hơn thì tốt hơn, thế thôi. Ngồi phán như thầy mo thì với những ng như vậy, ko chỉ có GD mà tất cả các ngành khác cũng sẽ không bao giờ khá lên được.
  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá SV chăm chỉ, giỏi, cần cù không đồng nghĩa với việc họ được đào tạo trong 1 nền giáo dục tốt. Sao tôi hay nghe thấy cái khẩu hiệu "người nước ngoài đánh giá người VN chăm chỉ, thông minh ..." trong khi đó nước vẫn nghèo nhất nhì thế giới, thế chẳng hoá họ chửi mình chứ không phải là khen mình. Ngoài ra, việc bạn nói là bạn đi Thái và các SV họ khen, nhiều khi chỉ là xã giao.
    Đúng là ở Hàn, Đài, Nhật ... họ khen SV VN thật, nhưng các bác cứ đi các nước phat triển hơn như Mỹ, Anh, ... các bác sẽ thấy các SV Tàu, Ấn, Nga hay Do Thái ... còn siêu hơn VN nhiều. Đừng tự huyễn hoặc quá.
    Phải công nhận kể cả các nước phát triển, về kiến thức sách vở thì không khác SV VN là mấy. Nhưng nền giáo dục họ toàn diện, cả về giáo dục nhân cách, giáo dục về chuyên môn.
    Những điều mà SV nước phát triển là họ được học và hướng nghiệp song song từ khi học trường ĐH. Tại sao ở các bậc cao hơn, như PhD và Ms, các SV nước ngoài chiếm tỷ lệ cao hơn so với SV bản địa, không phải SV họ kém, mà vấn đề là họ có cách hướng nghiệp và phân công lao động khá tốt. Kể cả anh chỉ là kỹ sư, anh vẫn dễ dàng tìm được một công việc dễ hơn cả 1 Tiến sỹ nếu như những gì anh làm là thích hợp với khả năng. Họ không như ta, quá coi trọng bằng cấp, mà nói thẳng nhé, đa số bằng cấp ở VN là giấy. Tôi không nói SV, mà ở đây nói về sau đại học. Học Tiến sỹ hay Cao học gì mà chỉ thi cử vài môn, sau đó copy nơi này, paste nơi khác để thành 1 cái gọi là luận văn mà chẳng có ý nghĩa thực tiễn gì, học TS gì mà mỗi tháng đến gặp thầy hướng dẫn vài buổi, sau đó tranh thủ kiếm ăn. Bảo vệ hội đồng xong, lấy cái bằng để trưng với thiên hạ, để dễ lên chức ... còn chữ thầy trả thầy. Ở nước ngoài, người ta coi TS là bắt đầu của quá trình nghiên cứu, còn ở nước ta thì TS là điểm đến cuối cùng của việc học...
    Nói chung, nền giáo dục của ta là quá lạc hậu và rất nhiều nhược điểm. Nên bạn nào có điều kiện đi nước ngoài thì nên đi, ít ra sau khi các bạn học tập về thì có thể thay đổi được ít nhiều.
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có ý là sv VN là giỏi nhất thế giới đâu mà bác phải lấy ví dụ như thế, ai chả biết sv Do Thái là thông minh, sv Tàu khựa là siêu rồi.
    Không phải là huyễn hoặc hay hô khẩu hiệu, có rất nhiều sv học ĐH ở Việt Nam được trang bị khối lượng kiến thức cơ bản khá là vững, sau đó đi học sau đại học ở các nước phát triển cũng không quá bị sock. Tôi có khá nhiều ng bạn học ĐH ở VN đã sang Mỹ học Msc. hay Msc. & Ph.D combined.
    Cái này thì đúng vậy, nhưng dù sao giáo viên cũng được khuyến khích đi làm TS ở nước ngoài, nếu sau đó có điều kiện thì làm post doc để lấy kinh nghiệm chứ không bắt phải về luôn như hồi xưa, trường tôi là vậy.
    Tốt nhất là các bạn cứ đi học cho tốt đi, ấm thân các bạn là tốt lắm rồi.
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 15/06/2006
  9. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Vote cho chị gái 5***** nhé, trong suốt quá trình theo dõi topic này, em chưa bao giờ coi chị là người "phản bội tổ quốc" như một số thành viên đã nói cả. Con người nghèo nàn nhất là người không có ước mơ mà thôi, chúc chị sớm đạt được ước mơ của mình.
    PS. Giáo viên ở ĐH không phải ai cũng tệ cả hoặc tốt cả, nhưng cô giáo NHA của em ở Đại học thực sự là một con người có thể khiến những ai coi nền GD nước ta quá kém một hy vọng (đáng tiếc là người như cô quá hiếm)
    [/quote]
    @saturdays: Chị cũng có đọc các bài của em ở một số topic khác... Vote cho em 5***** luôn. Nhân tiện Vote cho bác 5xu một xu
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 15/06/2006
  10. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @gacoi: e hem`.... em thích trường chị ở khoản nào nhất? Chị cũng vẫn thích trường chị nhất. Không hỏi không biết, chị tưởng trường nào cũng chuối như trường chị đấy
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 15/06/2006

Chia sẻ trang này