1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 14luckysmile

    14luckysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn Kanguchin.Ý bạn là bạn chập nhận (không kêu ca về những bất công trong xã hội) nghĩa là bạn yêu nước Việt Nam (Ý của tôi ở đâu là tổ quốc đơn thuần, không gắn đến chính trị hay đảng phái ở đây) là tốt à.
    Vậy bạn chấp nhận nhắm mắt với kiều đút lót tiền để có việc làm sẽ mãi mãi diễn ra, kiểu "bác Hồ dẫn đường"- đút lót để một số người học kém hơn bạn được học ĐH để lại đi những người giỏi (có thể trong đó có bạn), bạn chịu chấp nhận kiểu cứ vào bệnh viện không có tiền đút túi cho bác sỹ là để mặc tính mạng bệnh nhân nằm chờ chết, bạn cũng chịu chấp nhận kiểu 27.7 đến xin tiền ủng hộ các chất độc màu da cam nhưng tiền đó chẳng thấy đến tay những nạn nhân đó à.
    Tôi thì thấy tư tưởng "Dĩ Hòa Vi Quý" phải đặt đúng chỗ. Tôi thì tôi không chấp nhận, nhưng vẫn phải sống, lựa đường mà sống. Sống cho mình,sống cho gia đình mình đã. Phải sống trước đã.
    Tôi học đựơc bài học "Phải sống" này từ một đứa em. Nó mồ côi (không cha không mẹ), không giấy tờ tùy thân, trên 18 tuổi bị đuổi ra khỏi cái trung tâm cứu trợ xã hội. Mà bạn biết đấy không có giấy tờ, không học vấn, người thì gầy gò bệnh tật thì biết xin việc nơi đâu. Cũng vì phải sống nên nó đi ăn cắp. Có lần tôi hỏi nó. "Tại sao em lại đi ăn cắp? Ăn cắp là xấu là phạm pháp em có biết ko?". Nó bảo: "Anh may mắn hơn em là anh có một gia dình để nương tựa, đựơc ăn được học, được làm người nên với anh ăn cắp là xấu. Còn em, em chẳng có gì, không ăn cắp thì ai nuôi em, em sống bằng gì.. Cùng đường mới thành thằng ăn cắp. Nên em không cho ăn cắp là xấu anh ạ". Đấy mới chỉ là một trong vô vàn câu chuyện đáng buồn khác. Nêu có dịp tôi sẽ kể cho bạn nghe.
    Đấy là ý kiến của mình thôi. Còn cuộc sống của bạn là do bạn quyết định.
    Chúc bạn thành công.
  3. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn chủ Topic này,tôi lại nghĩ lại thời quãng thời gian hơn 1 năm trước của tôi.Tôi cũng đã tôt nghiệp ĐH với tấm bằng cũng chẳng đến nỗi nào,ở trường tôi qui định nếu SV năm thứ5 mà thấy có khả năng đạt bằng Khá là được thi cao học. Năm đây tôi cũng thi,nhưng rùi tôi ko đỗ vì có chịu học hành gì để thi cử đâu. Mà chuyện thi cao học của tôi thì là ý nguyện của ba mẹ tôi nhiều hơn,vì tôi thực sự cảm thấy chán ngấy nếu học cao học tôi lại gặp pải những người đã từng giảng dạy tôi thời đại học.Đến năm sau,ba mẹ tôi lại giục tôi thi cao học VN,nhưng tôi không thi,và ba mẹ tôi đã bảo: vậy thì đi học ở nước ngoài đi. Quả thực tôi khong hứng thú với chuyện học hành nữa lắm nhưng cũng mot phan chieu long cha me,mot phan la muon duoc mo rong tam hieu biet,nen toi da quyet dinh di.Qua 1 nam di hoc,toi da nhan ra duoc nhieu dieu,dac biet la trong cach giang day cua cac truong dai hoc ben nuoc ngoai.Va toi hy vong 1 luc nao do,cac truong dai hoc o Vn cung di theo nhung con duong nhu vay.Co nhu vay nen giao duc Vn moi kha len duoc...
    Than
  4. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn được học tại môi trường ĐH thuộc diện tốt nhất ở VN , ko có chuyện các thầy ăn hối lộ , các thầy khoa tôi ko bao giờ nhận 1 thứ gì nhỏ nhất từ SV ....nên tôi cũng ko bức xúc lắm với chuyện đó lắm ....ít nhất là nó ko xảy ra trong khoa tôi . Nên tôi cũng ko biết phải đấu tranh với chuyện đó như thế nào , vì ở chỗ tôi học làm gì có hối lộ mà đấu tranh , Tôi cũng có nhiều bức xúc , nhưng mà cũng chẳng thể thay đổi được gì , suy nhgĩ cũng mất thời gian , tập chung học hành vẫn hơn , trước khi trời cứu phải tực cứu mình cái đã
    Còn tôi thì cho rằng ăn cắp là xấu , trong pháp luật , hoàn cảnh chỉ có tình tiết giảm nhẹ cho tội ăn cắp , ko thể được xử vô tội ....Nếu ai cũng viện hoàn cảnh để phạm tội , thì xã hội sẽ đi về đâu .. ko có gì có thể bao biện được lỗi lầm hết .
  5. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi mâu thuẫn , bạn bảo lựa đường mà sống , thế nhưng bạn lại đồng ý với 1 đứa em đường cùng đi ăn cắp .. mình nghĩ có 1 số nghề vất vả nhưng vẫn thanh thản hơn , ko sợ bị bắt đánh đập , như đánh giày , bán báo ..chẳng hạn . Phải sống thì cũng quan trọng thật đấy , nhưng chắc bạn cũng chưa thấn nhuần rằng sống như thế nào ? mới là quan trọng hơn . Tôi thấy có gương nhiều vị giám đốc , doanh nhân ...rất thành đạt trong cuộc sống cũng có tuổi thơ bất hạnh , nhưng họ vẫn lao động để tự kiếm tiến trong sạch , như vậy mới nuôi chí lớn . Còn đứa bé ăn cắp mà bạn nói , đầu tiên ăn cắp vặt , sau đó quyen tay sẽ ăn cắp những cái lớn hơn như TV , Xe máy ...quan trọng hơn là ý chí nó sẽ bị thui chột khi đổ lỗi cho hoàn cảnh quá nhiều . Tôi tin rằng nó sẽ thất bại , sẽ chẳng làm được trò trống gì , ...trường hợp xấu nhất khi bị bắt nó sẽ bị đánh hội đồng đến tàn tật , đó chỉ là nguỵ biện thôi ...
    Nếu thằng cu con đấy đến khu tôi ăn cắp , tôi sẽ bắt nó giao cho Police , đó sẽ là bài học hữu ích cho nó
  6. newmember84

    newmember84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    oài, trường bác là trường gì thế
  7. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lớp CNTN , đại học QG HN ...mình có lần trót dại mang quà cáp đến ...và bị chửi nặng nề , sau mới biết trong trường ko có chuyện hối lộ
  8. newmember84

    newmember84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    CNTN thì ngon rồi, ko quà cáp hối lộ cũng phải. Nhưng các lớp thường thì có lẽ vẫn có đấy ạ. Em cũng có nghe mấy vụ thằng bạn học TN kể, vui phết
  9. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bạn quá hạnh phúc và quá sướng, được gia đình chỉ bảo cho đâu là cái tốt đâu là cái xấu. Còn những tấm gương cao cả mà bạn thấy trên TV hay báo ấy chỉ là một phần nghìn thôi.
    Còn ai chẳng thích sống thanh thản. Số phận đưa đẩy đến đường cùng. Bạn tưởng bán báo, đánh giầy đủ tiền sống à. Bạn không thấy đôi khi bạn đi đánh giầy rồi những đôi giầy của bạn không cánh mà bay đấy. Chúng nó sẵn sàng chặt bàn tay của mình để có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà bạn đang có.
    Còn bạn thích xem cuộc sống của tụi nó thế nào thì vào các trung tâm cứu trợ xã hội mà xem nó ăn, nó sống thế nào.
    Mà ý của tôi ở đây là phải sống trước đã. Đứng trước bờ vực của sinh tồn, sợi chỉ giữa cái tốt và cái ác nó mờ đi (đấy là những người được học đâu là điều tốt đâu là cái ác), còn tụi em tôi nó chẳng ai dạy nó cái đó cả. Xã hội nghiệt ngã chỉ dạy cho nó phải sống đã. Vào tù thì cũng có cái ăn.
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anyway, chúng ta đang bị Off-track rồi thì phải.
    Với cái topic này và nội dung của cái box Du học là giúp đỡ các bạn muốn đi du học và những thắc mắc liên quan đến du học. Còn những vẫn để xã hội quá lớn, thì nên thảo luận ở box khác thì tốt hơn.
    Làm sao tạo cho cái box này nhiêu thread hữu ích nhất với những người muốn đi du học, chia sẻ những kinh nghiệm đã trải qua trên con đường đi du học, thay vì tranh cái những thứ mà chúng ta không thể giải quyết được.
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này