1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanejp

    okanejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    mình cũng vừa vào đọc bài viết của bạn Roc và thấy rằng bạn ấy có một quan điểm theo mình là khá tiêu cực. Trước hết có rất nhiều người đã trưởng thành từ nền giáo dục của việt nam (họ không hề ra nước ngoài học mà vẫn thành công trong cuộc sống) bởi vì theo mình giáo dục đại học chỉ là một bước để trang bị những kiến thức hết sức cơ bản. Khi ra ngoài cuộc sống bạn phải tự trang bị thêm. Bạn có chắc chắn rằng khi bạn đi học ở nước ngoài, sau khi ra trường bạn có thể làm việc ngay mà không gặp khó khăn gì. Điều không tưởng. Điều bạn Roc nói chỉ đúng đối với những người có mơ ước được làm nghiên cứu. Mà trong số các em sinh viên của bạn có bao nhiêu người muốn làm nghiên cứu mà bạn nói "Nhưng khi đã có một lối đi, tôi đau vì hàng ngày lên giảng đường vẫn nhìn thấy các em sinh viên của tôi đang sai lầm, như tôi đã từng sai lầm."
    Theo mình nếu bạn cảm thấy cuộc sống giáo viên làm bạn cảm thấy stress quá (đấy là cảm nhận của mình sau khi đọc bài viết của bạn), bạn có thể có các lựa chọn khác:.
    Nói thật mình cảm thấy bạn hơi yếu đuối, chả có gì là không thay đổi được cả, nếu mình không thích thì thôi, nghỉ dạy đi làm, tìm kiếm cơ hội khác. Đi làm bạn vẫn có những cơ hội tiếp xúc với nền văn mình nước ngoài.
    À quên mất, mình nói thế không có nghĩa mình ủng hộ nền giáo dục việt nam nhé, nó cũng chuối cả vườn. Theo mình, trong môi trường như vậy phải tự thích nghi thôi. Đừng nghĩ cứ ra nước ngoài là có thể giải quyết mọi vấn đề. Nếu bạn giỏi thì ở đâu bạn vẫn giỏi.
    Thân,
  2. okanejp

    okanejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,
    đọc bài của chủ nhân topic thấy bức xúc quá mới viết mấy dòng, post xong ngồi đọc thấy ACE cãi nhau loạn hết cả lên, mỗi người đưa ra một ý kiến về nền giáo dục của VN (và còn một số ngành bị vạ lây nữa). Đọc xong thấy tư tưởng mình âm u quá, có lẽ em xin phép out cho lành.
    P/S Thêm nữa, mình nói chủ nhân topic hơi yếu đuối hoá ra sau khi đọc xong phát hiện ra em ấy là nữ. Em ơi em dạy trường nào thế, anh đến trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh, vì anh cũng muốn đi du học.
  3. topgunvn13

    topgunvn13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi all, đọc qua 1 số bài viết đâm ra ngứa miệng muốn tham gia chút. Ai đồng tình hay chửi bới gì cũng được
    .. Mỗi nguời có 1 quan niệm và 1 cách sống khác nhau, thế nên đừng bao giờ khẳng định ý kiến của người khác là đúng hay sai
    ... Những người mở mồm ra nói khinh người này người kia.. thì tốt nhất đừng nên tranh luận với ai cái gì, và cũng đừng ai bận tâm ý kiến của họ
    ...Đồng ý rằng chính cái xã hội nhiều bất cập mà ta đang sống đã nuôi ta lớn, cho ta nhiều thứ. Xã hội đó đang ngày một thay đổi lớn mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là không được "than" về những bất cập của nó. Cái câu "cha chung không ai khóc" mới chỉ xuất hiện ở thời bao cấp phong kiến chứ đã in hằn vào đầu người dân VN đâu??
    ... Theo tôi ý kiến của bạn chủ topic đúng ở việc nêu lên bất cập của nền Giáo dục VN, điều này bạn, tôi, và nhiều người được học hành đầy đủ thấm thía, tuy nhiên bạn coi việc đi du học và kiếm việc làm rồi ở lại nước ngoài là lối thoát thì... có vẻ không đúng lắm, bạn đã sống 26 năm ở Vn và bạn không thể rũ bỏ hoàn toàn được đâu!!!! Quá nhiều cái liên quan tới 2 từ Việt nam sẽ tác động lên cuộc sống của bạn trong quãng đòi còn lại
    ... Bạn nghe Rock? tôi cũng vậy, tôi hiểu phần nào những suy nghĩ của bạn, muốn thay đổi cái gì đó, muốn nói lên sự thật nào đó, phớt lờ dư luận, .. nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có lúc bạn chỉ muốn sống yên bình, có gia đình để quan tâm chăm sóc, để giữ vững được 2 chữ Hạnh Phúc trong tầm tay.. đó mới là mục đích của cuộc đời bạn, cũng là của tôi, của bao nguời khác. Mà để đạt đuợc nó đôi khi ta thấy ta đi vòng quá xa!!!
    ... Lạc quan lên để thấy cần phải làm gì, cái này thì chắc là không bao giờ sai
  4. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ tương đồng với tớ nhiều thứ! Mạn phép nói thêm vài câu nữa, tớ nghĩ tranh luận ai cũng có cách nghĩ khác nhau nên tớ cứ thẳng thắn thôi!
    Học 4 năm đại học với cách học được bạn bè đánh giá là cực kì hiệu quả... khi thi, kết quả của tớ được xếp vào hàng top... Không khó khăn để được chuyển tiếp cao học và đủ chuẩn để thi tuyển làm GV (không có chuyện được giữ lại đâu, hic hic)... Ai cũng bảo đời tớ thật an nhàn, học hành tằng tằng, công việc ổn định và cũng được trọng vọng.
    Tớ cũng đi dự giờ... và bắt đầu lên lớp! Nhưng tớ nhìn đồng hồ mong hết tiết còn hơn các em SV ngồi dưới! Tớ vẫn soạn bài và chuẩn bị khá kĩ trước khi lên lớp, nhưng bản thân tớ dần nhận ra tớ không có cảm hứng, mà như thế thì SV chỉ nhanh chán thôi. Mặc dù đánh giá một cách khách quan (theo thăm dò SV) tớ được xếp vào kiểu dạy có sáng tạo và khá hấp dẫn!
    Chỉ sau chừng 2 tháng tớ đã chuyển ra ngoài... bắt đầu sự nghiệp "mất dạy"... mặc kệ bố mẹ ngăn hay bạn bè tiếc hùi hụi... để tớ có thể toàn tâm toàn ý làm ở 1 NGO với các dự án vùng cao! Đây là công việc vất vả nhưng tớ thực sự say mê, môi trường làm việc cũng năng động hơn. Tớ coi đó là quyết định sửa sai đầu tiên.
    Cái thứ 2, như tớ nói ở trên, tớ được chuyển tiếp cao học thì cứ đến hẹn lại lên, chả phải thi đầu vào j cả! Nhưng tớ chỉ đi học được đúng ... 1 buổi vì tớ sợ cái cảm giác ghi chép y như hồi SV! Thật ra tớ có thể chịu đựng được nếu chỉ chăm chăm lấy bằng, nhưng tớ cứ làm theo ý tớ thôi, thế là bỏ! Lúc đấy cũng hơi hoang mang, vì chưa có chỗ "dung thân" nào cho sự nghiệp học hành trong khi không sớm thì muộn tớ vẫn phải học cao hơn.
    Nhưng nhờ cái quyết định này mà tớ quyết tâm đi du học hơn, vì có còn j mà mất nữa đâu! Câu kéo mãi cũng đc 1 trường offer học bổng, h đang lang thang xứ Úc khùng đây.
    Chỉ muốn nói, quyết định nào cũng có 2 mặt và vì thế, khó... quyết định! Đi du học cũng thấm thía nhiều cái lắm, nhớ nhà, khác biệt về văn hoá và thậm chí đôi lần thất vọng về trường lớp không như mình expect. Nhưng khó khăn lắm tớ mới lựa chọn đc con đường này, phải theo đến cùng thôi!
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra em rồi nhá.
  6. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cũng nhận ra anh rồi, quả đất tròn quá :))
  7. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một ý kiến . Và mình thấy rằng đúng là khi mình đã chọn con đường đi cho riêng mình thì phải chấp nhận thử thách và đối đầu với mọi việc
    Truớc mắt mình có thể còn qúa nhiều điều mình chưa biết , đang tìm hiểu . Có thế xã hội này chưa như mình mong muốn. Nhưng nếu không làm gì cả , nếu không cố gắng thì sẽ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi . Nỗ lực hết sức thì dù có kết quả ra sao vẫn vui vì mình đã cố gắng .

  8. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
  9. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn luận vấn đề GD sôi nổi quá, tôi cũng xin phép tham gia chút. Nhưng ý kiến của tui không mấy liên quan đến GD
    Theo tui thì, con người thay đổi tư tưởng hay nhận thức thì vạn vật xung quanh họ sẽ dần thay đổi theo và sức ảnh hưởng sẽ lan toả theo thời gian.
    Nếu bạn thấy tư tưởng, nhận thức đã ổn rồi thì hãy kiên trì giữ vững nó, theo thời gian nó sẽ ảnh hưởng ra xung quanh và lan rộng. Chỉ cần bạn thay đổi bản thân mình là được, bản thân bạn thay đổi rùi thì tự nhiên sẽ có ảnh hưởng tốt ra môi trường thui.
    Cứ vui vẻ mà thực hiện những dự định mình ấp ủ, đừng đau đớn nữa nhé. Chúc bạn thành công
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hơn 1 năm, lại có ai đào nó lên để tiếp tục. Mà cũng kô thấy chủ topic lên tiếng nhỉ, kô bít giờ đang ở phương trời nào.

Chia sẻ trang này