1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaitaycarotcuden

    khoaitaycarotcuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sorry bác nếu e hơi nặng lời nhé
    nhờ ăn cám mà bác còn ngồi ở đấy chứ ko thôi ....chưa chắc đã có bác trên đời ý,đọc vài bài ghét nhất cái cách bác nói,du học tự túc sao là nhục,có tiền thì tự đi,lấy gì mà nhục,bộ tự túc toàn là con ông cháu cha,,toàn thứ ăn hại hay sao mà bác nói vậy,e là e ở VN chứ chả có đi đâu hết nhá
  2. neversaynever1985

    neversaynever1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nền GD VN không ổn thật. Chỉ có điều không ổn là do cách dạy và cách học thôi. Những phần tử như thế này vẫn qua được, thậm chí điểm cao các môn Mác-Lênin, chứng tỏ chỉ có dạy vẹt và học vẹt.......
    Được neversaynever1985 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/08/2007
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thế hả, bữa trước thi Music, mình đang ngồi copy cái phao để làm bài. Đang hí hoáy xoay phao, thì có 1 ku Chinese nhìn thấy, cu lắc đầu cười khẩy. Ra khỏi phòng thi kể lại cho tụi bạn thì tụi nó nói :"Tụi Chinese lúc nãy cũng copy quá chời đó"
  4. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, tôi ủng hộ bài này, mà lên diễn đàn phải cãi chửi nhau nó mới sướng, ông nào dị ứng thì đừng tham gia.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì thấy bạn chủ topic này là một người thức thời nhưng là kiểu thức thời nửa vời. Bạn chọn nghề giảng viên ĐH, tôi nói bạn thức thời bởi vì ko nghề nào mà cơ hội đi du học nhiều như nghề của bạn. Tôi có những người bạn rất khá ở ĐH, họ chấp nhận ở lại trường tầm 2 năm ko fải để lấy nghề giáo làm nghiệp, đơn giản họ hy sinh để được đi du học.
    Tại sao tôi nói bạn thức thời nửa vời, là vì bạn chọn học cao học ở trường thay vì cần fải tới một nước có nền giáo dục fát triển hơn. Bản thân bạn ko coi nghề giáo là nghiệp lập thân, bạn lại chọn giải pháp quá tồi là học trong nước, đó là do bạn thôi, chứ nền giáo dục này chẳng tội lỗi gì, mà chẳng fải nhờ nó đã đưa đến cho bạn cơ hội lớn hơn nhiều người khác đó sao?
    Mỗi người đều có cách nhìn nhận của riêng mình về nền giáo dục VN, nhưng tôi được biết, học marketing, ở Havard người ta cũng dạy Marketing Managerment, VN mình cũng thế, chỉ khác là bọn nó học xong, nó gắn luôn mớ kiến thức vào với từng case study tại Coca, Nike,... và từ đó, người học sẽ có cái nhìn thực tiễn hơn. Bất cập thì có nhiều, nhưng tôi cũng là người học, cũng chuẩn bị join vào một khoá MBA, tôi chưa bao giờ có ý phủ nhận những kiến thức trên ghế giảng đường. Cơ bản, môi trường ĐH trở lên là môi trường mà người học fải tự học là chính, bạn khá hay ko, đừng đổ hết lỗi cho người khác, cho nền giáo dục này.
    Tôi có một ông anh trai, năm nay 32 tuổi rồi, và còn 1 năm nữa ông í mới xong cái bằng tiến sĩ bên Hàn. Bạn mới 27, theo tôi thì thời gian dành cho việc học của bạn cũng chưa fải là hết hẳn đâu, thời gian và cơ hội còn nhiều, chỉ cần bạn vững tin và biết đi đúng hướng.
  6. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ồ , đính chính lại cho bạn 1 chút , mình comment ở đây 6-7 bài rồi đó , tư tưởng chủ đạo của mình đâu có chê gì GD VN đâu , ý mình chỉ là chỉ trích mấy môn chính trị + tư tưởng HCM đang bị tụt hậu so với thực tiễn , và nói chung là nghe mấy môn chính trị rất chối tai ko phù hợp với cuộc sống hiện tại ...
    mình chỉ thấy tức cười ở chỗ , mấy quyển chính trị VN + tư tưởng HCM nhà ta toàn lấy lý luận và cảm hứng từ 3 tác giả : Mác + Angghen + Lênin , nhưng bạn nhìn coi đất nước của 3 tác giả ấy hiện tại đang đi theo chế độ nào ấy nhỉ : Đức + Nga ngố . Đức thì là thằng tư bản đầu sỏ ở EU rồi , còn Nga ngố đang tập toẹ xây dựng TB ...thế thì có dẫn chứng nào có thể chứng tỏ được lý luận của mấy quyển chính trị là đúng đắn
  7. kanguchin

    kanguchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    À quyên mất , như mình nói ở trên GD VN là hoàn toàn ko bị tụt hậu nếu so với hoàn cảnh KT hiện tại ,trừ môn chính trị quá củ chuối , nên nhớ VN nhà ta bận chỏang nhau với , France , US , China đến tận năm 79 , sau đó bị cấm vận mãi đến tận 1995....như vậy bạn xem VN nhà ta có thời gian phát triển KT tương đối hoàn chỉnh mới 12 năm thui nhé , nên GD VN ko thể đòi hỏi quá nhiều khi thực lực nền KT yếu kém , bạn so sánh GD VN với các nước EU , US...thì thấy hẫng hụt là đúng rùi còn gì
    Còn các bạn đi du học tự túc mình có nói xấu gì đâu , chẳng qua mình thấy cái bạn du học sinh China nọ nói xấu SV VN lười nhác , thiếu ý chí , quay cóp ...nên mình thấy tức ko chịu được thôi , có bao giờ bạn ấy đã thấy những SV BK , XD chăm chỉ ... chong đèn đến 2-3 h đêm chưa , mà bạn nói điều ấy !
    Còn mấy môn chính trị là mấy môn củ chuối , viết quá sến , ko đánh giá được SV ...bằng chứng hùng hồn nhất mình thi kinh tế CT , Tư Tưởng HCM luôn 7 hoặc 8 , mặc dù mình là đứa ghét môn chính trị nhất , các thầy ko ngờ rằng đã chấm 7, 8 cho 1 SV căm ghét mấy môn này ....thế là đủ thấy môn này tệ rồi
  8. quachtinh_tn

    quachtinh_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm, và mong rằng chị có được những đang mong đợi!
  9. quachtinh_tn

    quachtinh_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, clap clap
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Sighhh.
    Lúc đầu ở Vn em cũng nghĩ như bác chủ topic đây, học suốt 5 năm ở trường đại học top của Việt Nam để làm gì khi mà cái đầu mình nó rỗng tuếch, ra trường làm kĩ sư rồi mà những kiến thức chuyên môn còn kém hơn cả thợ, nhiều khi nghĩ mình mất 5 năm để làm gì, thời gian tuổi trẻ đâu có quay lại đc, từ đấy em bắt đầu có mong muốn đi du học.
    Gặp nhiều thuận lợi, ra trường xong 1 phát là em tếch sang Pháp ngay, môi trường mới, giáo viên mới, ngôn ngữ mới, mọi thứ đều mới lạ cả và em cũng hi vọng là cái phương pháp giáo dục của nc ngoài chắc cũng phải tiên tiến hơn Vn 1 chút. Nhưng mà ôi thôi, có sang thì mới biết, ở nhà Vn học thế nào thì bên Pháp này cũng vậy (em học thạc sĩ ngành kĩ thuật ), kiến thức thì cũng tương đương nhau, có những môn em mới thấy đc lần đầu, nhưng cũng có những môn mình học nát bét ở nhà ra rồi thì bọn Pháp nó mới nhìn thấy lần đầu tiên.
    Nói tóm lại là cách giảng dạy vẫn thế, thày đọc trò chép, tốc độ còn điên cuồng hơn ở nhà, có cái khác ở đây là thái độ của sinh viên, bọn nước ngoài này học vô cùng chăm chỉ, mà cảm giác cái gì chúng nó cũng biết, chưa hiểu thì bắt thày giáo giảng lại cho thật cặn kẽ mới thôi, nói tóm lại là tất cả chỉ là do mình, hoàn cảnh cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
    Anyway, còn tuần nữa là em thi rồi, vẫn giữ thói quen ở Vn là sát h thi mới bắt đàu học :)) chúc bác chủ topic sớm thực hiện đc ước mơ và đừng có vỡ mộng như em

Chia sẻ trang này