1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này, mình cảm tưởng VN cực giống người TQ trong *** văn hoá. Những người dân cầm quyên Mao tuyển trước ngực, lẩm nhẩm đọc nhưng lại không biết chữ.
    Chỉ qua 2 bài thôi mình thấy bạn không có chính kiến rõ ràng, cho nên gacoi trách bạn cũng đúng. Bạn chẳng phải bào chữa khi phải mang cả ĐCS VN vào mà tung hô. Việc của bạn là làm tốt cho đất nước VN, tôi cũng nghĩ như bạn. Việc gì bạn phải mang ĐCS vào để bào chữa là bạn không trách cứ nền giáo dục nước nhà.
    Cái gì sai phải bày tỏ. Tôi chê nền GD VN, tôi công nhận nó quá nhiều khuyết điểm, nhưng không phủ nhận công ơn những người thầy mang lại cho tôi kiến thức. Có 2 điều tách biệt: những người thầy đáng kính và một môi trường giáo dục lạc hậu và bảo thủ.
    Một môi trường GD tốt, một XH văn minh sẽ không gắn liền với những người chỉ biết mơ mộng hay sùng bái một cách mù quáng. Và hãy làm cho mình, cho gia đình mình trước tiên, thay vì phải hô lên: tôi làm vì ĐCS VN quang vinh.
  2. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đọc bài bạn này, mình cảm tưởng VN cực giống người TQ trong *** văn hoá. Những người dân cầm quyên Mao tuyển trước ngực, lẩm nhẩm đọc nhưng lại không biết chữ.
    Chỉ qua 2 bài thôi mình thấy bạn không có chính kiến rõ ràng, cho nên gacoi trách bạn cũng đúng. Bạn chẳng phải bào chữa khi phải mang cả ĐCS VN vào mà tung hô. Việc của bạn là làm tốt cho đất nước VN, tôi cũng nghĩ như bạn. Việc gì bạn phải mang ĐCS vào để bào chữa là bạn không trách cứ nền giáo dục nước nhà.
    Cái gì sai phải bày tỏ. Tôi chê nền GD VN, tôi công nhận nó quá nhiều khuyết điểm, nhưng không phủ nhận công ơn những người thầy mang lại cho tôi kiến thức. Có 2 điều tách biệt: những người thầy đáng kính và một môi trường giáo dục lạc hậu và bảo thủ.
    Một môi trường GD tốt, một XH văn minh sẽ không gắn liền với những người chỉ biết mơ mộng hay sùng bái một cách mù quáng. Và hãy làm cho mình, cho gia đình mình trước tiên, thay vì phải hô lên: tôi làm vì ĐCS VN quang vinh.
    [/quote]
    Bạn không hiểu inference của tôi rồi Nếu mai sau tôi có lập gia đình thì chồng tôi nhất định không phải là người bị AIDS or Đảng viên bạn ạ.
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 08/05/2006
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin lỗi bạn tác giả, thành thực mà nói tớ nói hơi quá nếu có gì không phải, cho tớ xin lỗi, hôm qua hơi tây tây . Tôi nghĩ rằng đất nước mình trong thời kỳ quá độ và là một xã hội trẻ, việc có hay không những bất cập, những vết đen là hoàn toàn không tránh khỏi, không chỉ trong ngành giáo dục nói riêng mà tất cả các ngành, giao thông, tài chính,..Thế vậy trách nhiệm của chúng ta làm gì, cứ nhìn vào những vết đen đó mà trách móc, vậy trách móc ai, cả xã hội nhưng như thế làm được gì, thay đổi được gì, bạn chả thay đổi được cái gì cả. Tôi nghĩ cái rất tốt của những người trẻ, như tôi và bạn, và nhiều người bạn của tôi nữa, có người trong ngành GD, có người trong các ngành khác là biết nhìn ra những cái còn bất cập và còn tốt hơn nếu ta biết sửa sai, dù là nhỏ và biết nhìn ra những ưu điểm ở nơi mà chúng ta làm, cái mà chúng ta đang sống. Tôi nhớ trên tienphong có bài báo về "bệnh than", phải công nhận rằng bài đó rất hay và đúng nữa, có điều hơi quá, tôi cũng mắc bệnh đó nữa kìa, có lẽ đó là một cách để giảm xì trét
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=43574&ChannelID=4
    Kennedy''s quote "Don''t ask, what your contry can do for you - ask, what you can do for your country!".
  4. dark_side_of_the_moon2309

    dark_side_of_the_moon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nice hiếm thấy có người tự nhận lỗi ở đây vote cho bạn vì nice behavior
  5. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu chuyện ấy cũng được đấy nhưng cũng chỉ giống như buôn chuyện thôi nhỉ. Mọi người đã đọc Nguyễn Thế Hoàng Linh chưa?. Tôi đang si mê những tác phẩm của cậu ta. Tôi thích nhìn cuộc sống dưới những khía cạnh không hoàn hảo của nó. Nhưng tình yêu dành cho cuộc sống vẫn là thứ tình yêu lớn nhất và bao trùm nhất. Những thứ như Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm không còn thích hợp với những gì tôi đang quan tâm nữa.
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/05/2006
  6. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như thế, chính vì vậy tôi mới nói rằng tôi không ân hận. Tôi có thời gian để suy nghĩ và tìm được values cho bản thân mình. Cheersssssss!
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 07/05/2006
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đã học xong các môn của chương trình Cao học nhưng không làm luận văn bảo vệ, đơn giản là tôi thấy cái bằng Cao học đó hết sức nhảm nhí. Mọi người trong lớp học cùng đều đã bảo vệ và có bằng, họ đều nói rất tiếc tôi bỏ không lấy bằng Master.
    Tôi rất thông cảm với những người, nhất là giáo viên, bắt buộc phải có bằng cấp để tiến thân. Vấn đề là hệ thống giáo dục Cao học ở VN hết sức dở hơi: bắt học quá nhiều môn vô bổ, người học phần lớn chép bài của nhau khi kiểm tra, giáo viên dạy qua loa đại khái... kể ra thì nhiều lắm.
  8. hhlong

    hhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghe cau dua ra mot so loi khuyen voi cac ban to thay cau la nguoi rat tung trai. To cung rat muon nghe mot vai loi khuyen cua cau ve apply va cach hoc tieng anh . Cau co the cho to dia chi email cua cau duoc khong?de to co the hoi cau duoc nhieu hon. Cam on rat nhieu
  9. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nền giáo dục là một phần, bản thân mình cũng quan trọng. Trường lớp VN tuy đúng là chưa hoàn hảo, không có nghĩa đến trường là vô nghĩa. Bảo là học rập khuôn, tôi thấy bây giờ cái cách rập khuôn ấy cho mình một phương pháp học khá logic, có trật tự. Bảo là nhồi nhét, mọi người vẫn học được đấy thôi, bây giờ tôi có nền móng và một tầm nhận thức tốt, thậm chí hơn khá nhiều SV bản xứ. Lăn tăn về tiêu cực? Đời đầy rẫy bất công, tự mình biết cái gì đúng, cái gì sai là được!
    Thât sự khâm phục những SV VIỆT NAM chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài nhưng vẫn thành công trong sự nghiệp, hơn cả những người du học!
    Đang học tại University of Buckingham, UK
    Vài lời mạo muội!
  10. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục bạn đấy. Tôi cũng đã từng muốn bỏ học mà ko dám thực hiện. Cầm cái bằng ấy mà thấy chua chát, thấy nó rẻ rách mà mình cũng rẻ rách vì đã mất thời gian để có nó... hehe... Cuối năm nay tôi sẽ apply MBA.

Chia sẻ trang này