1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongpm_vn

    huongpm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @rockarockla : lâu lắm tôi ko có thời gian vào TTVNOL . Nhưng bài viết của bạn đã níu chân tôi lại .
    Toi rất tiếc ko có đủ thời gian đọc hết 19 trang , tôi chỉ mới đọc 8 trang đầu . Và tôi chia sẻ với bạn .
    Ko biết bây giờ , English của bạn đã okie để bạn có thể lên đường hoàn thành ước mơ của mình chưa ? Chúc bạn luôn thành công . Lúc ban đầu , tôi cứ nghĩ bạn là male cơ , vì nghe giọng văn đầy cứng cỏi . Vả lại .... ít đứa con gái nào "chui" được vào làm GV lại chịu bỏ , vì phụ nữ làm GV có "giá" lắm , dễ lấy chồng . hêê ...
    Tôi cũng đang sắp bị rơi vào hoàn cảnh như bạn . 6 năm ở nước ngoài , tôi theo học Biology , một nghành mới ở VN .
    Gia đình tôi muốn tôi về nước, chui vào 1 trường ĐH nào đó dạy , làm cái Master là đủ "đề can " , coi như xong , lấy chồng !!! Ấm thân . Con gái chỉ thế thôi ....
    Gia đình tôi ko quá thế lực , nhưng pa pa tôi có quan hệ rộng và biết "chi đẹp " cho những chỗ cần chi . Vậy đó .
    Có bạn gì đó bảo nộp đơn xin ở lại trường mãi ko hồi âm , tôi thấy hơi buồn cười vì bạn ngây thơ quá !!! Bạn biết sẽ phải "chạy" bao nhiêu "cửa" ko : Hiệu trưởng , trưởng khoa , tổ chức .... ??? Lobby hơi bị nhiều , mà nếu ko có xiền , ngoại trừ bạn Rất Rất giỏi ra ...hãy cứ xếp hàng sau đội ngũ 5C đã nhé !
    Nhưng tôi đang đấu tranh với gia đình để làm ơn đừng bắt tôi phải làm Giảng Viên . Tôi khổ sở khi phải lên lớp giảng những điều tôi ko giỏi , tôi xấu hổ nếu như học sinh biết rằng tôi có làm GV cũng chỉ vì tôi muốn nhàn thân , chứ ko phải tôi yêu thích gì nghề này . Tôi sợ nếu như học sinh hỏi những điều tôi ko phép đc "xé rào " . Tôi ngại mỗi khi chuẩn bị thi , học sinh sẽ "lobby" lại với chính tôi . Và tôi sẽ xót xa đến bao nhiêu , cho sự vỡ mộng của những "chủ nhân tương lai của đất nước " khi chập chững bước vào đường đời , gặp những giáo viên như tôi !
    Tôi CÓ THỂ và có cơ hội làm tất cả những điều trên vì gia đình tôi có tiền ! Nhưng da mặt tôi chưa dày đến mức chịu đựng được như thế .
    Còn về GD của VN ....chúng ta hãy miễn bàn đi !
  2. nhvan24

    nhvan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    @rockarockla: Sau 4 năm ngồi ở giảng đường đại học, tôi cũng có cảm giác giống như bạn khi vừa ra trường. Tôi giận lây cả những thầy cô giáo đã dạy tôi hồi đại học. Trách họ dạy những thứ làm uổng phí tuổi thanh xuân của tôi. Thực ra nghĩ 1 cách công bằng, không fải tất cả những gì chúng ta học ở ĐH đều vô ích. Có giúp cho tư duy của chúng ta, cung cấp nền tảng cơ bản về logic... Nhưng 4 năm chỉ có những điều đó thì quá ít. Nhìn lại cũng không giải quyết được gì. Bây giờ tôi cũng đang nuôi lớn 1 giấc mơ du học. Hi vọng sẽ không gặp fải sự thất vọng này ở 1 nền giáo dục tiên tiến hơn. Tôi đồng cảm và mong bạn thành công bạn.
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay rỗi rãi vào đây, toàn thấy những người bất mãn với thời gian 4 năm ngồi học ở VN thế nhỉ? Cũng may là nhận ra đưọc sự thật đó.
    CÒn đối với tôi thì thời gian 4 năm ở VN là thời gian rất đẹp.
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay rỗi rãi vào đây, toàn thấy những người bất mãn với thời gian 4 năm ngồi học ở VN thế nhỉ? Cũng may là bây giờ khôn hơn một chút nên mới nhận ra đưọc sự thật đó.
    Còn đối với tôi thì thời gian 4 năm ở VN là thời gian rất đẹp. Những kiến thức ở VN không phải là không cần thiết với tôi, điều tôi chỉ tự trách là nước mình nghèo, và để cho một nước nghèo có nền gd phát triển thì đó là điều không thể. Nên phải biết chấp nhận và chịu khó có suy nghĩ tích cực một chút.
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    VN đang cần những người như bác về phục vụ đất nước đấy. Chỉ cần 1 người quay về là thêm 1 cơ hội cho đất nước phát triển. Rồi sẽ giàu rồi nền GD sẽ tốt hơn. :D
  6. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thầy mình vẫn nói là mong muốn những ng có đk đi học ở nước ngoài về VN. Đất nước có khá cũng phải nhờ nội lực từ bên trong. Giờ VN mình còn nghèo và còn nhiều bất cập, vậy nên ko thể có một nền giáo dục phát triển được. Nên biết chấp nhận thực tế và cố gắng nhiều hơn. Có thể sẽ vất vả hơn tụi sinh viên nước khác nhưng còn cách nào khác hay hơn đâu.
    Cá nhân mình thì thấy 4 năm học ĐH ở VN ko quá tệ nếu không nói đó là khoảng thời gian đẹp thời tuổi trẻ, vừa mang nghĩa là mình vui và cũng học hỏi được nhiều, là nền tảng tốt cho công việc của mình cũng như thời gian mình học thsỹ bên này. Thực ra mọi thứ đều do bản thân mà.
    Thế nên chấp nhận thực tế và cố gắng là cách tốt nhất. Sau này nhiều ng giỏi giang rồi, giáo dục hay lĩnh vực nào cũng vậy sẽ tốt hơn thôi. Lạc quan lên chứ nhỉ.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói thế rất đúng. Tất cả đều do bản thân mình cố gắng cả. Số phận đã sinh ra mình ở mộ nước nghèo thì mình phải chấp nhận, mà không chấp nhận cũng không được. Cái quan trọng là phải cải tạo nó chứ không phải chê bai nó. Bố mẹ không có lỗi gì khi sinh ra mình trong một gia đình nghèo.
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm câu nữa. VN mình nhiều đứa đi học nhưng xét thử bọn Ấn hay TQ hay Thailand xem sao :D. Thôi thì bọn nó cũng phát triển. Mình chắc phát triển chậm hơn bon nó nhỉ :P. Ko biết rồi sẽ ra sao :D. Sozy bác chủ topic nhé
  9. trangasc

    trangasc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với nỗi niềm của bạn. Tôi không phải là giáo viên mà đang là nhân viên của 1 công ty chứng khoán. Đi làm rồi mới thấy rằng chuyên môn của nhân viên chứng khoán nước mình còn kém quá , và công việc cũng nhàm chán chứ không bận rộn như ở các nước phát triển . Tôi cũng mong được đi du học lắm để mở mang trí tuệ , để được tiếp xúc với các công nghệ cao và hơn nữa để có 1 tác phong làm việc với thái độ và trách nhiệm cao trong công việc .
    Ở đời quan trọng không phải là tiền mà là cách bạn sống và nghĩ về đồng tiền bạn kiếm được!
  10. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    các bạn mình, em mình đi học về nước rồi, ngành kinh tế, kỹ thuật có cả mà vẫn thấy kêu không đáp ứng được công việc :(, chán quá lại đi học tiếp :D

Chia sẻ trang này