1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqyennhi

    aqyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @rockarockla: ko hiểu bạn đang làm việc ở trường nào, mà tình hình lại lộn xộn đến thế. Mình học và làm việc ở ĐHQG TpHCM 7 năm, mà chẳng bao giờ nghe ca thán về những chuyện như vầy. Chuyện chạy điểm tôi ko biết rõ các trường thành viên kia có ko, nhưng với trường tôi thì tuyệt đối ko hề có.
    Có lẽ các bạn nghe chê bai quá nhiều về GDVN rồi hùa theo chê bai nó chăng ? Tôi đã từng học 3 nước khác nhau ở Châu Âu, Đan Mạch gần 1 năm, Thuỵ Điển 1 năm, Pháp 1 năm. Kết quả học tập của tôi ko hề thua kém các bạn đến từ các nước có nền giáo dục được cho là phát triển hơn VN như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, TQ, Malaysia, Ấn Độ, Philippines và sv từ nhiều nước khác. Về phương pháp giảng dạy và kiến thức của các thầy bên này, cũng ko quá cách biệt so với VN. Họ chỉ hơn chúng ta những gì ? Điều kiện cơ sở vật chất của trường, Fund nhiều từ nhà nước và các ngành công nghiệp liên quan.
    Đưa ra những ý trên, ko phải để khoe khoang cho bản thân tôi, hay nguỵ biện cho những yếu kém của GDVN. Tôi chỉ cho bạn thấy rằng, tình trạng cũng ko đến nỗi bi đát lắm như bạn nghĩ. Chỉ cần bạn cố gắng, mọi người cố gắng thì tình hình sẽ khá lên thôi. Bạn ngồi đó kêu than trách móc, thì có ích gì ? Cố gắng lên bạn nhé, chúc bạn sớm thành công !
    PS. Bạn có thể đưa các vấn đề lộn xộn của trường bạn lên báo hoặc thông qua các diễn đàn, tôi nghĩ với với sự quyết tâm của chính phủ hiện nay, thì những ung nhọt như trường bạn, sẽ chẳng tồn tại được lâu đâu.
  2. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với nhận định của ông, tôi cũng thấy là ở đây chỉ thằng nào nó thích học nó mới học, nó sống cuộc sống không bị áp lực nhiều về bằng cấp như mình.
  3. chemnatu

    chemnatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm khác nhau. Không nên nói bóng gió hay cạnh khóe nhau làm gì.
    Bạn chủ topic hãy cố gắng lên để đạt ước mơ của mình. Hãy nghĩ đến mình trước rồi hãy nghĩ cho đất nước cho xa hội.
    Ở Việt nam có nhiều điều cần nói, và cũng đã nói nhiều rồi. Cho đến bây giơ chưa giải quyết được gì. Quan trọng là phải vui lên để làm viẹc mình cần làm. Nghĩ vớ vẩn nhiều quá tổ chết sớm cho thằng thối tha khác nó sống lâu.
    Cố lên!
  4. chemnatu

    chemnatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác haichit ơi, hồi xưa tôi có thấy bác khen học đại học gì đâu, còn rủa là khác, giờ mới đổi lại tư tưởng rồi ah.
    Bác chả giống em chửi rủa nó mãi. Em giờ vẫn thế, chán, chả làm gì được, cố, loay hoay vẫn chưa thay đổi được gì cho mình, lại chán. Nhưng em không như bác chu topic, em không nghĩ nhiều quá chẳng mà chết sớm. Mặc dù chán nhưng em vẫn kính trọng một số thầy day em, để xem nào 4/tổng số tất cả các ông dạy em hồi đại học. chỉ tiếc là các thầy già rồi và những thế hệ sau em có thể sẽ thiệt thòi vi không được học thầy.
    Còn cái việc quay lại giúp đất nước gì đó thì em chưa dam nghĩ. Nhiều khi muốn làm cái này cái nọ nhiều lắm nhưng rồi bình tĩnh thì mới nhớ ra là nghĩ vớ vẩn. Bản thân mình còn đang ngắc ngoải thì lo được cho ai.
    Thôi, chắc bác đoán ra em la ai rồi. dạo này bác thé nào rồi. sang dó học hành ra sao?
  5. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này, mình cảm tưởng VN cực giống người TQ trong *** văn hoá. Những người dân cầm quyên Mao tuyển trước ngực, lẩm nhẩm đọc nhưng lại không biết chữ.
    Chỉ qua 2 bài thôi mình thấy bạn không có chính kiến rõ ràng, cho nên gacoi trách bạn cũng đúng. Bạn chẳng phải bào chữa khi phải mang cả ĐCS VN vào mà tung hô. Việc của bạn là làm tốt cho đất nước VN, tôi cũng nghĩ như bạn. Việc gì bạn phải mang ĐCS vào để bào chữa là bạn không trách cứ nền giáo dục nước nhà.
    Cái gì sai phải bày tỏ. Tôi chê nền GD VN, tôi công nhận nó quá nhiều khuyết điểm, nhưng không phủ nhận công ơn những người thầy mang lại cho tôi kiến thức. Có 2 điều tách biệt: những người thầy đáng kính và một môi trường giáo dục lạc hậu và bảo thủ.
    Một môi trường GD tốt, một XH văn minh sẽ không gắn liền với những người chỉ biết mơ mộng hay sùng bái một cách mù quáng. Và hãy làm cho mình, cho gia đình mình trước tiên, thay vì phải hô lên: tôi làm vì ĐCS VN quang vinh.
    [/quote]
    Bạn không hiểu inference của tôi rồi Nếu mai sau tôi có lập gia đình thì chồng tôi nhất định không phải là người bị AIDS or Đảng viên bạn ạ.
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 08/05/2006
    [/quote]
    Tôi chưa đọc được nhiều các bài viết trong topic này. Tuy nhiên, cách nói trên của bạn kô thể nào chấp nhận được. "Ăn cháo đá bát" thật thích hợp đối với bạn. Một con người chí ít cũng đã học hết Master, cũng chẳng còn bé nhỏ gì, 27 xuân xanh rồi, mà phát ngôn chẳng khác gì đứa trẻ chưa ra khỏi đầu làng. Tôi cũng đang du học, đang được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, nghiêm túc, hiện đại, hơn hẳn về mọi mặt so với giáo dục ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng kô thể nào tưởng tượng, bạn lại có thể phát ngôn như vậy. Thật đáng buồn cho giáo dục Việt Nam, có một giáo viên rỗng tuếch nhưng lại cho mình là biết suy nghĩ, có tầm nhìn như bạn. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", có tài thì hãy tự thay đổi bản thân mình trước. Nhưng có tài mà kô có đức thì cũng vứt đi, một con người từng huyết mạch được chảy bằng những hạt gạo từ mồ hôi, cả máu và nước mắt của bao người làm nên xã hội Việt Nam, mà lại có thể phát biểu như vậy.
    Thật đáng hổ thẹn.
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết bạn là ai cả nhưng hình như tớ nhớ nhầm là tớ chưa bao giờ nói như thế cả. Nếu tớ không khen không có nghĩa là tớ chê nó quá tệ bạn ạ. Còn việc giáo dục đại học của mình vẫn còn nhiều điêu bất cập thì đúng quá rồi, nhưng tớ không phủ nhận tất cả.
    Mà bạn cho tôi cái link xem tôi rủa như thế nào? Chứ tôi không thích ai chụp mũ tôi như thế.
    Tôi không giống bạn là đúng vì tôi không thuộc tip ngưòi thíc chửi rủa xuông bạn ạ. Tất cả mọi thứ đều do mình cả, chỉ một phần là do môi trường thôi.
    Nhưng nghe giọng của bạn thì có lẽ bạn là L và học k8 hả? Nếu vậy thì đừng có lên diễn đàn nói linh tinh nữa nhé.
  7. l0ng2111

    l0ng2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chủ topic chắc học phải trường khá lởm :D , tớ đang học BK HN, thấy ngon lành lắm, mấy môn này toàn nâng cao tư duy cả.
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy cái này có đungs ko à. Để em thử lý luận tý nhé. Trước tiên nếu nói nó ko đúng. Tức là tại cácc bạn các em của bác vqhvietnam thích đi du học. Nếu bảo là các ngành kinh tế, kỹ thuật ko đáp ứng đc là đúng thì em nghĩ có 2 khả năng. 1 là người ko đáp ứng đc công việc. 2 là công việc ko đáp ứng đc người.
    Nếu người ko đáp ứng đc công việc thì có thể là người đc học những điều công việc ko cần. Chẳng hạn 1 bác làm nông nghiệp nhưng đi học về công nghệ nano thì chả biết về bác ý có cải tạo đc giống lúa cây trồng gì ko(Em ví dụ thế, các bác đừng chửi em). Hoặc có nhiều kỹ năng mà các bác ý ko học dc khi đi du học (ví dụ khả năng quan hệ trên bàn nhâu = rượu và ...)
    Nếu công việc ko đáp ứng đc người. Theo thiển ý của em thì là bác ý học cao siêu quá. Những cái đơn giản thì để người khác làm (chẳng hạn vặn 1 con ốc thôi để thằng thợ nó làm chứ kỹ sư ko phải động tay vào, kiểu kiểu thế).
    Thực tế là em thấy nước mình còn kém phát triển, các bác đi du học về cứ kêu là cơ chế rồi thì ngành nghề ko phù hợp rồi thì làm ở nhà khác quá, ko giống cái đã học. Nói thế ko biết các bác nghĩ thế nào. Em ko có ý định chỉ trích gì ai. Chỉ đơn giản nêu ra 1 câu hỏi các bác trả lời hộ thôi ạ
    Đấy đọc bài này của bác xong em lại thấy ko chỉ ngành kỹ thuật mà còn ngành chứng khoán nữa chứ. Bác đi du học có 1 cái chắc chắn là bác sẽ mở mang đc trí tụệ, đc tiếp xúc công nghệ cao, có thể bác sẽ có thái đọ làm việc tích cực và có trách nhiệm nhưng em ko chắc. Bác có thể làm việc hoặc ko làm việc mà chẳng bị ai nhắc nhở cả. Sẽ ko có những việc như cô giáo quật học sinh, sếp gọi lên mắng vì ko hoàn thành cái này nọ kia. Việc của bác thì bác làm. Bác làm ko tốt sẽ tự bị đào thải và có ngưoiừ khác thay bác ngay. Em nói thế để bác thấy bác ko làm việc cũng ko sao. Ko như ở nhà, bác có biên chế rồi thì...
    Em bình luận tý câu cuối của bác: Em thấy tiền cũng quan trọng bởi cá nhân em mà ko có tiền thì cũng đi làm waiter để có tiền học bác à. Em thấy bọn SV bên này luôn đc tạo điều kiện đủ tièn, dể khỏi phải nghĩ cái gì khác, chỉ học và học thôi bác à. Cách bọn Mỹ sống và nghĩ về tiền kiếm dc cũng hay lắm à: Bọn nó tiêu tiền như rác. sở thích là shopping, Nhà ở thì cả đời đi thuê, con cháu trả tiền ở cho ông bà bố mẹ. Bọn nó sợ mất việc lắm. Bọn nó mất việc thì mất sở thích đi mua sắm. Sẽ ko có tiền trả vào cre*** card :)). Vui tý các bác cho em ý kiến
  9. huongpm_vn

    huongpm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu inference của tôi rồi Nếu mai sau tôi có lập gia đình thì chồng tôi nhất định không phải là người bị AIDS or Đảng viên bạn ạ.
    Được rockarockla sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 08/05/2006
    [/quote]
    Tôi chưa đọc được nhiều các bài viết trong topic này. Tuy nhiên, cách nói trên của bạn kô thể nào chấp nhận được. "Ăn cháo đá bát" thật thích hợp đối với bạn. Một con người chí ít cũng đã học hết Master, cũng chẳng còn bé nhỏ gì, 27 xuân xanh rồi, mà phát ngôn chẳng khác gì đứa trẻ chưa ra khỏi đầu làng. Tôi cũng đang du học, đang được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, nghiêm túc, hiện đại, hơn hẳn về mọi mặt so với giáo dục ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng kô thể nào tưởng tượng, bạn lại có thể phát ngôn như vậy. Thật đáng buồn cho giáo dục Việt Nam, có một giáo viên rỗng tuếch nhưng lại cho mình là biết suy nghĩ, có tầm nhìn như bạn. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", có tài thì hãy tự thay đổi bản thân mình trước. Nhưng có tài mà kô có đức thì cũng vứt đi, một con người từng huyết mạch được chảy bằng những hạt gạo từ mồ hôi, cả máu và nước mắt của bao người làm nên xã hội Việt Nam, mà lại có thể phát biểu như vậy.
    Thật đáng hổ thẹn.
    [/quote]
    Tôi nghĩ , bạn chắc phải là một Đảng Viên cốt cán , một thành phần ưu tú , "con chiên" của Đảng !!!! Bạn đừng nên dùng những lời lẽ cay nghiệt đến thế hắt về người khác , nói người phải nghĩ đến ta . Bạn chửi người khác thế , vậy bạn đã làm được gì cho đất nước này , xã hội này ?
    AI cũng có quyền yêu , ghét khác nhau . Trên diễn đàn này , chúng ta được tỏ rõ quan điểm của mình mà ko quá sợ sệt sẽ bị qua sự kiểm duyệt của " Vụ báo chí - ban tư tưởng văn hóa Trung Ương " !!! Chủ Topic có quyền tung hô , tán dương hệ thống giáo dục nước nhà nếu bạn ấy cảm thấy thế . Cũng giống như bạn có quyền chửi bạn ấy là ăn cháo đá bát nếu bạn thích - Vậy tại sao ko lắng nghe xem những ý kiến trái chiều để mà ngẫm nghĩ ???
    Bạn ra nước ngoài du học rồi , bạn chửi người nói là " ăn cháo đá bát " ....Vậy tôi xin hỏi bạn 1 câu thôi :
    BẠN có bao giờ ngẩng cao đầu tự hào kể về nền giáo dục , về sự tiến bộ trong những kiến thức bạn được tiếp thu ở đất nước bạn với bạn bè năm châu ko ???
    Còn về câu nói bạn gạch vàng : Tôi chẳng thấy có gì phải nhẩy dựng lên nếu chủ Topic ko ưa Đảng Viên Đảng Cộng sản . Tôi ko vơ đũa cả nắm , đâu cũng có người tốt người xấu , nhưng tôi cũng chẳng ưa gì .
    Có thể gia đình bạn được "ăn lộc" của Đảng , bạn đi học cũng do "lộc Đảng " thì bạn tung hô Đảng Vạn tuế , tôi cũng chẳng phản đối .
    Còn nói về chuyện tư một chút . Gia đình tôi hàng năm đóng cho Đảng , cho cái xã hội này một vài trăm nghìn đô tiền Thuế thu nhập cá nhân & thu nhập doang nghiệp . Nhưng Đảng chưa cho tôi 1 cái kẹo mút . Nếu ngày mai nhà tôi phá sản , tôi cũng ra đường ăn mày , chứ lúc đó Đảng chắc ko nói như Bụt : Do bố mẹ con đóng thuế cho Đảng nhiều rồi , nay ko may nhà con phá sản , Đảng cấp cho con cái học bổng đi nước ngoài .... Xin lỗi bạn , "Đảng " còn đang mải vơ vét để "hoàn vốn " lúc "Đảng" chạy lên chức . Đảng cũng còn đang nuôi mấy cái "máy xay tiền " con Đảng đang du học ở Mẽo , ở Anh ! .
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Mod move giùm.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này