1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nói mà phải có mục đich mệt đầu lắm. Mày đọc có hiểu hay ko hiểu thôi :D. Còn mục đích là gì thì đơn giản là viết ra để mày đọc. Mỗi ngưòi có 1 cảm nghĩ khác nhau mà ;)). Tao có bảo tao ko đi làm waiter đâu:D.Tao cũng ko bảo là tao ko đi làm deliver. Đương nhiên 2 việc này là chui, vì ko có contract :D
  2. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @huongpm_vn: Cẩn thận ngôn ngữ, bỏ mấy cái trong ngoặc kép đi, không thể dùng từ đó để gọi tên một số cá nhân mà bạn không ưa được. Chính bản thân bạn cũng đang hưởng một nền giáo dục từ Trung Quốc, một nước hàng năm xử bắn bao nhiêu vụ tham nhũng đó. Còn việc gia đình bạn đóng thuế, là giúp cho gia đình bạn khỏi phải có người vào tù vì tội trốn thuế thôi. Không chỉ có gia đình bạn đóng thuế đâu, vài trăm ngàn đô của bạn chưa to đâu mà bạn đòi ai phải cho bạn đi du học khi gia đình bạn phá sản, cái đó bạn làm việc với công ty bảo hiểm thôi, không có chính quyền nào bảo hộ việc đó.
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn nói về chuyện tư một chút . Gia đình tôi hàng năm đóng cho Đảng , cho cái xã hội này một vài trăm nghìn đô tiền Thuế thu nhập cá nhân & thu nhập doang nghiệp . Nhưng Đảng chưa cho tôi 1 cái kẹo mút . Nếu ngày mai nhà tôi phá sản , tôi cũng ra đường ăn mày , chứ lúc đó Đảng chắc ko nói như Bụt : Do bố mẹ con đóng thuế cho Đảng nhiều rồi , nay ko may nhà con phá sản , Đảng cấp cho con cái học bổng đi nước ngoài .... Xin lỗi bạn , "Đảng " còn đang mải vơ vét để "hoàn vốn " lúc "Đảng" chạy lên chức . Đảng cũng còn đang nuôi mấy cái "máy xay tiền " con Đảng đang du học ở Mẽo , ở Anh ! .
    [/QUOTE]
    Tôi không thích nói chuyện chính trị vào cái box du học này nhưng nghe mấy lời bạn nói mà tôi thấy chối lắm. Chuyện yêu hay ghét là emotion của bạn, tôi không có quyền can thiệp. Tôi xin lỗi bạn nhé, dù bạn có đóng thuế bao nhiêu đi nữa thì bạn cũng chỉ là một công dân làm nghĩa vụ của mình thôi nhé. Ai cũng phải đóng một khoản thuế nào đó, đó là nghĩa vụ công dân chứ, bạn có học mà không hiểu được một điều đơn giản thế hả. Nhà bạn đóng thuế nhiều vì nhiều lý do, chứ có phải CP ngửa tay xin của bạn đâu.
    Còn bạn nói là Đ. chưa cho bạn cái kẹo mút nào thì bạn hơi nhầm nhé, thật lòng mà nói tôi phải dùng câu là bạn hơi "ăn cháo đá bát" đấy. Người dân không đóng thuế thì láy đường đâu cho bạn đi, lấy tiền đâu để xây dựng trường cho bạn học. Bạn tưởng bạn bỏ ít tiền ra để đóng tiền học phí là đủ đấy hả, quên bạn đi nhé, nhà nước đã bao cấp nhiều lắm rôi. Chứ tiền học phí mà bạn đóng, xin lỗi nhé, ra uống nước mấy hôm là hết. Và cái vài tră nghìn đô của bạn cũng chưa đủ để mua một cái máy cho sinh viên học tập đâu nhé. Thế tại sao bạn không tự hỏi là tại sao bạn được yên ổn học tập, gia đình được yên ổn kinh doanh như hôm nay, để đóng thuế vài trăm nghìn đô? mà chắc gì ở nước Mỹ này đã có người kiếm được 4 chục nghìn đô một năm. Nhà nước không cho cái "kẹo" để bạn mút nhưng ít ra họ cho bạn những thứ đó. Tôi nghĩ thế là đủ để cho những người như tôi, và bạn.
    Cũng xin lỗi bạn nhé, chẳng đứa nào dở hơi mà tự nhiên cho bạn cái học bổng như bạn nói đâu, hài lắm "Do bố mẹ con đóng thuế cho Đảng nhiều rồi , nay ko may nhà con phá sản , Đảng cấp cho con cái học bổng đi nước ngoài", nếu như thế thì Đảng phải cấp nhiều học bổng thế lắm vì bạn cũng chỉ là một trong số vô vàn người thôi.
    Bạn chỉ biết nhìn vào những mặt xấu mà nói linh tinh, phủ nhận những mặt tốt. Bạn thử xem trong cái box du học này, bao nhiêu người là COCC đi du học, chả lẽ đi du học là xấu, cha mẹ nào chả muốn cho con mình có điều kiện tốt nhất? Tôi không bao biện cho cái này và đi xa hơn nhưng tôi chỉ nhắc bạn là có cái nhìn toàn diện hơn, chứ đừng nhìn bằng một con mắt.
    Trong cái box này cũng có nhiều người con "Đảng" đấy bạn ạ, nhưng họ đi du học ở Mỹ, Anh... bằng nỗ lực và tài năng của bản thân họ chứ không phải như bạn nghĩ đâu nhé. Mà bạn bỏ cái chữ đấy đi, một vài cá nhân không thể đại diện cho một lớp người đâu, hi vọng là với trình độ đại học bạn có thể hiểu được điều đó.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 27/01/2008
  4. VirtualReality

    VirtualReality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích nói chuyện chính trị vào cái box du học này nhưng nghe mấy lời bạn nói mà tôi thấy chối lắm. Chuyện yêu hay ghét là emotion của bạn, tôi không có quyền can thiệp. Tôi xin lỗi bạn nhé, dù bạn có đóng thuế bao nhiêu đi nữa thì bạn cũng chỉ là một công dân làm nghĩa vụ của mình thôi nhé. Ai cũng phải đóng một khoản thuế nào đó, đó là nghĩa vụ công dân chứ, bạn có học mà không hiểu được một điều đơn giản thế hả. Nhà bạn đóng thuế nhiều vì nhiều lý do, chứ có phải CP ngửa tay xin của bạn đâu.
    Còn bạn nói là Đ. chưa cho bạn cái kẹo mút nào thì bạn hơi nhầm nhé, thật lòng mà nói tôi phải dùng câu là bạn hơi "ăn cháo đá bát" đấy. Người dân không đóng thuế thì láy đường đâu cho bạn đi, lấy tiền đâu để xây dựng trường cho bạn học. Bạn tưởng bạn bỏ ít tiền ra để đóng tiền học phí là đủ đấy hả, quên bạn đi nhé, nhà nước đã bao cấp nhiều lắm rôi. Chứ tiền học phí mà bạn đóng, xin lỗi nhé, ra uống nước mấy hôm là hết. Và cái vài tră nghìn đô của bạn cũng chưa đủ để mua một cái máy cho sinh viên học tập đâu nhé. Thế tại sao bạn không tự hỏi là tại sao bạn được yên ổn học tập, gia đình được yên ổn kinh doanh như hôm nay, để đóng thuế vài trăm nghìn đô? mà chắc gì ở nước Mỹ này đã có người kiếm được 4 chục nghìn đô một năm. Nhà nước không cho cái "kẹo" để bạn mút nhưng ít ra họ cho bạn những thứ đó. Tôi nghĩ thế là đủ để cho những người như tôi, và bạn.
    Cũng xin lỗi bạn nhé, chẳng đứa nào dở hơi mà tự nhiên cho bạn cái học bổng như bạn nói đâu, hài lắm "Do bố mẹ con đóng thuế cho Đảng nhiều rồi , nay ko may nhà con phá sản , Đảng cấp cho con cái học bổng đi nước ngoài", nếu như thế thì Đảng phải cấp nhiều học bổng thế lắm vì bạn cũng chỉ là một trong số vô vàn người thôi.
    Bạn chỉ biết nhìn vào những mặt xấu mà nói linh tinh, phủ nhận những mặt tốt. Bạn thử xem trong cái box du học này, bao nhiêu người là COCC đi du học, chả lẽ đi du học là xấu, cha mẹ nào chả muốn cho con mình có điều kiện tốt nhất? Tôi không bao biện cho cái này và đi xa hơn nhưng tôi chỉ nhắc bạn là có cái nhìn toàn diện hơn, chứ đừng nhìn bằng một con mắt.
    Trong cái box này cũng có nhiều người con "Đảng" đấy bạn ạ, nhưng họ đi du học ở Mỹ, Anh... bằng nỗ lực và tài năng của bản thân họ chứ không phải như bạn nghĩ đâu nhé. Mà bạn bỏ cái chữ đấy đi, một vài cá nhân không thể đại diện cho một lớp người đâu, hi vọng là với trình độ đại học bạn có thể hiểu được điều đó.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 27/01/2008
    [/QUOTE]
    Thằng cha này đi học ở Mĩ mà nói thiếu hiểu biết vãi. Xin hỏi cậu có biết ai đứng đằng sau chính phủ Mỹ, và tại sao nói Bill Gate & Microsoft là sự nối dài của nhà trắng. Mức độ đóng thuế cho chính phủ sẽ tỉ lệ thuận với ảnh hưởng lên chính phủ, đấy là đối với những nước tư bản, bản thân cái từ này nói lên tính chất của nó.
    Mà không hiểu chú này hồi trước có hoạt động Đoàn, Đảng gì không mà giọng văn trịnh thượng. Chú mới ra đời, chưa va vấp gì nhiếu (giống tôi). Nhưng cứ thử đặt vị trí mình vào những trường hợp bị trù dập, kìm nén xem có bức xúc không
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    lỗi forum
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 27/01/2008
  6. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To "huongpm_vn"
    Tôi chẳng ăn gì lộc của Đảng. Tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là một Đảng Viên. Tuy nhiên, cách ví Đảng như căn bệnh truyền nhiễm AIDS đáng kinh hãi của xã hội loài người thì thật kô thể chấp nhận được. Mọi người có chính kiến riêng, tuy nhiên cách ví bao con người Việt Nam, xã hội Việt Nam với căn bệnh AIDS mà bạn cho là bình thường sao. Đấy, tôi mới động chạm đến bạn chủ topic thôi, thì mọi người đã có ý kiến phản bác ngay. Còn ví cả một xã hội Việt Nam với căn bệnh AIDS thì bạn coi là bình thường. Thật kô còn biết lời gì để nói.
    Được Gwangju07 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 27/01/2008
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    lỗi forum
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 27/01/2008
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em thiếu hiểu biết thật, đọc ví dụ về Bill Gates của bác mà em chả hiểu bác đang nói về vấn đề gì của em. Bác có hiểu biết hơn thì giải thích cặn kẽ cho em.
    Mà không biết bác có ganh tỵ gì với ai đi Mỹ không chứ em thấy chả có liên quan quái gì đến việc đi Mỹ và nhận thức về việc đóng thuế cả. Cậu bạn ấy lấy một ví dụ rất ngây thơ, ai đọc cũng biết mà bác còn bảo em thía?
    [/QUOTE]
  9. VirtualReality

    VirtualReality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng cụm từ "kém hiểu biết" để nói giảm cho từ "ngu"
    Theo ý tớ hiểu cái bài cậu giảng dạy cho cái bạn gì ở trên là như thế này. Nếu tớ có hiểu sai thì mong cậu bỏ quá cho nhé .
    Theo ý của của cậu, việc người dân sống trong một nước là phải đóng thuế là đương nhiên, như chuyện hít thở không khí vậy, và việc đóng thuế la để được yên ổn làm ăn, được hưởng những hạnh phúc lớn lao mà chính phủ ban phát. Như kiểu là dân thì là con dân còn quan lại là phụ mẫu, dân nộp tiền (đóng thuế) cho quan để mong các ngài che chở.
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    May mà có bác nói ra, bây giờ em mới biết éo phải em ngu bác ạ.. Bác hiều sai m. nó rồi còn bày đặt chửi người khác. Bác nói câu là em nói đóng thuế là đương nhiên thì đúng rồi, nhưng cái ý sau ấy, ban phát gì ấy, thì bác éo chịu hiểu theo ý em. Hay là học Math làm cho bác suy nghĩ một ra 10 vậy. .
    Mà em éo hiểu nổi là tại sao bác lại lôi cái việc bị trù dập ra lấy ví dụ làm gì. Có liên quan gì nhỉ?
    Còn em cũng éo cần bác hay cậu đó biết ơn làm gì, vì nói thế hơi quá, và cũng chẳng bao giờ nghĩ thế cả. Nhưng cái điều mà muốn nói ở đây là ít ra thì cậu kia vẫn được nhận nhiều thứ, hơn chỉ là mọt chiếc kẹo mút.
    Lần sau có bức xúc cái gì, bị trù dập cái gì thì đừng lên đây làm phiền người khác nhé.
    Mà em có ngu thì em cũng éo thi VEF 3 lần đâu bác ạ.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này