1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unstable

    unstable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thể hiểu nổi 1 gia đình mỗi năm đóng 1 vài trăm nghìn tiền đô cho nhà nước tại sao lại không đi du học được, chẳng lẽ vài trăm nghìn đô cũng không đủ để Mẽo chấp nhận 1 cái đầu "không thông minh cho lắm"
    Tớ không hiểu nổi 1 gia đình chạy chọt cho con cái vào dạy ở 1 trường ĐH, bản thân mình là kẻ chạy chọt tại sao lại chửi chế độ chạy chọt nhỉ
    Tớ không hiểu nổi 1 người 2x tuổi đầu, có thể phán như thánh sống về 1 chế độ lại không thể đấu tranh nổi với gia đình về tương lai của mình. Phải chăng họ chán cái chế độ này quá đến nỗi sợ rằng nếu chống lại bố mẹ, bị cắt sự bảo dưỡng của gia đình thì họ chết
  2. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ và thông cảm với bác chủ topic. Thật ra thì chúng ta cần phải nhìn theo 2 phía của vấn đề bác ah.
    Nói chung là sau khi học 7 năm thì bác cũng rút ra được nhiều điều rồi đấy!
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    "Bạn" ấy không ở nhà bạn ạ. Bạn ấy cũng đi du học đấy. Nhưng bạn ấy không sang các nước TBCN đâu, vẫn "anh em" Trung Hoa thôi vì ghét cái bọn COCC ở Mỹ lắm.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 27/01/2008
  4. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  5. VirtualReality

    VirtualReality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chú này biết về tớ nhiều phết nhỉ, nhưng sai 1 điều là tớ chỉ trượt VEF 2 lần thôi , mà nghe đâu có nhiều đồng chí được VEF còn trượt nhiều hơn .
    Tớ cũng chẳng bị trù dập cái gì, tớ bức xúc là bức xúc là cái cách cậu dạy bảo người khác làm như mình là bố thiên hạ ý. Chính vì lí do này mà tôi hiểu ý cái bài của cậu như ở trên. Có thể cậu viết ra thì cậu không để ý, nhưng mà người khác (tớ) đọc vào sẽ có cái ý nghĩ đó.
    Mà tranh luận dùng từ tử tế thì khó chứ dùng mấy cái từ "đầu đường xó chợ" (xin lỗi nếu hơi quá) thì dễ .
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Các bạn tham gia topic này lưu ý: Tôi hết sức tôn trọng sự tự do ngôn luận của các bạn, luôn muốn để các bạn tự do thảo luận 1 cách hòa bình. Một số bài của các bạn có sử dụng các từ "phạm húy" và hệ thống tự khóa nó lại không cho hiện ra, chính tôi là người xem và gỡ nó khỏi sự kiểm duyệt mặc định đó, đơn giản là vì tôi tôn trọng các bạn và tôn trọng những gì các bạn muốn nói. Tuy vậy, mong các bạn kiềm chế, vì nếu các bạn sử dụng sự tự do đó để lăng mạ người khác và tấn công cá nhân, hay bàn quá sâu về những chủ để mà có thể gây ra những cuộc tranh luật gay gắt quá mức, hoặc thậm chí tổn hại đến sự an toàn của diễn đàn là điều không nên. Nếu các bạn tiếp tục sử dụng diễn đàn để bàn quá sâu đến những vấn đề không liên quan đến vấn đề mà chủ topic đưa, hay sử dụng nơi đây để lăng mạ nhau hay tấn công cá nhân lẫn nhau, tôi sẽ phải sử dụng đến những qui định và công cụ quản lý của diễn đàn để chấm dứt điều đó.
    Mong các bạn tự kiếm chế và tiếp tục đóng góp cho box du học ngày một tốt hơn.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thằng em chả muốn dạy dỗ ai cả, ai cũng lớn và có nhận thức rồi. Thằng em cũng không muốn xúc phạm bác nhưng tại bác nói câu "ngu" ra làm thằng em hơi bực mình thôi. Kiểu tranh luận người khác như của bác thì cũng chả có gí hơn thằng em.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 28/01/2008
  8. chemnatu

    chemnatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một ý kiến riêng của mình. Mong các bác đừng dùng những lời lẽ nặng nề wá đối với người khác. Em đọc thấy sợ lắm như sắp đánh nhau ấy.
    Còn các vấn đề như các bác nói Đảng hay tiêu cực gì đấy thì đầy. Ai cũng bất bình thôi nhưng không thể đánh đồng rủa hết mọi người nhu vậy. Em cũng có ác cảm vơi thực tế này nhưng nhu em noi hôm trước em vẫn thấy nhiều ngưòi tốt mà em rất kính trọng. em cũng thấy nhiều người trong lạnh đạo muốn thay đổi lắm và cung đã làm để thay đổi rồi nhưng thất bại vì số người ủng hộ ông ta không nhiều. cuối cùng thì cũng mất chức. Chỉ hi vọng các bác sau này có về nước thì sẽ là những người ủng hộ và tham gia vào để thay đổi những cái xấu xa thối nát đó. Một người đi du học là có thể được thêm một người. Một bộ não dù khoẻ mạnh đến đâu cũng không thể làm cho một cái thân thể què quặt chạy nhanh được.
    PS: Bác haichit ơi bác nhầm em vói ai thế, chán quá. Dù sao cũng không quan trọng. mà em có nói linh tinh gi đâu.
    Ah mà bác cũng không nên lấy chỉ tiêu thi đỗ hay trượt VEF để đánh giá cái gì đấy. Nghe nó thế nào ấy.

Chia sẻ trang này