1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    không có anh ơi. các nước đế quốc khác thì em ko rõ, nhưng nói riêng ở Mĩ, ở các trường danh tiếng thì có thể 95% faculty hold the highest degree trong lĩnh vực họ giảng dạy, nhưng còn ở 3400 trường thuộc loại thường thường hạng trung thì...
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ thì tôi không rõ, chứ ở Can thì cả trường thường thường bậc trung tôi cũng hiếm thấy GV nào mà không hold cái bằng PhD. Nhất là lĩnh vực Engineering, còn các Khoa khác thì không để ý nhiều.
  3. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nói thật là anh cực ghét những kiểu phủi tay sạch sẽ như cô em. Anh cũng cực ghét những người chưa đi ra được nước ngoài nhưng đã thủ sẵn cái tư tưởng ?oKhông bao giờ trở về? như cô em. Chính cái kiểu xoen xoét ?oTôi sẽ trở về? khi phỏng vấn xin visa, nhưng rồi tìm mọi cách ?okhông bao giờ trở về? ấy đã khiến cho bọn tư bản giẫy chết nó chẳng coi người Việt ra gì. Cô em than rằng cô em sinh ra trong một xã hội thấp kém nhưng cô em biết đâu được rằng cô em chính là một người tích cực tạo nên cái thấp kém đó.
    Anh đã từng đi qua tất cả những gì cô em đã đi và đang mong ước sẽ đi nên anh hiểu về những gì cô em nói. Chẳng cần phải so sánh giáo dục Việt Nam và các nước phát triẻn nữa vì mọi người đều biết cả rồi, anh chỉ thấy thương cho những ai mà trong suy nghĩ toàn một màu đen tối như cô em. Không biết nhìn thấy những điều tốt đẹp của cuộc đời là một thứ bệnh, và người như thế là một bệnh nhân. Không biết thụ hưởng những điều tốt đẹp mà chỉ chăm chắm nhét vào đầu những điều đen tối là một người bất hạnh. Anh thấy cô em cần phải học thêm nhiều về kỹ năng sống bên cạnh cái món tiếng Anh mà cô em phải nghỉ hẳn một năm để học đấy cô em ạ.
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói ngắn với chị 1 câu thôi cũng là chúc chị có thể đạt được ước mơ của mình là sẽ đi du học, cho dù là nơi nào ngoài Việt Nam kia. Em nghĩ đến lúc đó chắc chị sẽ hiểu những gì chị đã học trong 7 năm trên giảng đường và 1 năm trên bục giảng có ích thế nào chứ không phải cái suy nghĩ quá tiêu cực như hiện tại. Cái này thì đúng là du học người ta còn gọi là một cách để mở rộng tầm mắt .
  5. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    oh, bạn gì ơi, khuyên bạn thật lòng, đừng đứng múi này trông múi nọ, bạn cứ cố đi du học đc đi rồi sẽ thấy, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả thôi, chỉ sợ lại thất vọng thêm thôi...
  6. need_a_name

    need_a_name Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi mình thay đổi.
    Good luck!
  7. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi, em ko nói rõ, tính bậc under.
  8. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh thấy em đáng thương thì thương em thôi chứ đừng ghét em. Nếu chỉ vì người khác không có có cùng quan điểm với mình mà nói là ghét họ thì anh rất xứng đáng là ... đấy ạ
    u?c harrykism s?a vo 07:11 ngy 11/05/2006
  9. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh không thương em đâu, vì chắc có nhiều người làm việc đó, ít nhất là người thân và bạn bè em. Giờ anh cũng chẳng ghét em nữa mặc dù em có đủ mọi đức tính để nhận được điều đó. Với những kẻ nhận của người khác mà không biết mình nhận, làm hại người khác mà không biết mình làm hại, chưa thoát khỏi nơi mình sinh ra nhưng đã quay lại nhổ vào, thì anh khinh. Thế nhé, em cứ ôm mãi giấc mộng của em đi.
  10. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tác giả như thế này đâu có gì đáng lên giọng gay gắt đến thế? Anh biết là trên vietnamnet các GS, TS nhà mình còn chỉ trích nền giáo dục nước nhà tệ hơn nhiều chứ!

Chia sẻ trang này