1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy tôi nói đủ rồi.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những người như bạn mới là hẹp hòi, các bạn được sinh ra và lớn lên cũng đâu thiếu thốn gì, học hành, công việc lướt nét đều đều,.. ngoài xã hội kia còn nhiều người khổ hơn các bạn nhiều, các bạn còn đòi hỏi gì? Những tiêu cực, mặt trái thì đâu cũng có nhưng thử hỏi xã hội nào mà không có, mình không làm được nó thơm hơn thì cũng đừng nên la làng vì thật sự còn rất nhiều người đang muốn làm nó tốt hơn. Tôi nghĩ hơi buồn cười khi thấy bạn nói những người như bạn đau buồn cho xã hội này, tinhcachrock.
    Anyway, bạn cũng đúng, xã hội này chả cần các bạn làm gì đâu, các bạn cứ học tập, làm việc tốt ấm thân các bạn, thế tức là đóng góp rồi.
    Tham khảo: http://www.khoahocphothong.net/forum/showthread.php?t=3574
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 11/05/2006
  3. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Này, tôi thấy các bạn cứ bóp méo ý của người viết thế nhỉ? Rõ ràng là người ta viết về những ngộ nhận của mình về nền giáo dục, và mong cho thế hệ sau đừng đi theo vết xe đổ ấy, vậy mà một số (hy vọng là không nhiều) thành viên của Box Du học lại cứ xỉ vả chị ấy, cho rằng chị ý nhìn đời bằng con mắt màu đen, rằng như thế là quay lưng lại với tổ quốc. Nếu chị ý là người không thấy xót xa cho các thế hệ sau thì đã không viết cái topic như vậy. Chẳng ai lại không yêu nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi nhân cách mình hình thành, thứ ngôn ngữ mà mình học nói những tiếng đầu tiên (xin lỗi, nếu đi đường có đứa nào đi xe tạt đầu xe mình thì không thể chửi bằng một thứ ngôn ngữ nào khác cho bõ tức ngoài tiếng mẹ đẻ mình). Thế nhưng, nếu cứ bằng lòng sống với những thứ không có gì mới mẻ, không cảm thấy khó chịu khi "ngủ trong giường chiếu hẹp" thì e lòng yêu nước đã đặt nhầm chỗ? Nhận biết được chỗ xấu của mình thì mới tiến bộ được chứ? Chắc không phải tự nhiên mà người khởi xướng ra topic này lại vào box du học, hy vọng giới trẻ sau khi đi di học về thì hãy làm những điều tốt cho đất nước? Tôi nghiệm thấy những giáo viên của mình nếu được đào tạo ở nước ngoài về đều tương đối khiêm tốn, biết mình là ai và có nhận thức khá mới mẻ và tích cực hơn thế hệ trước (không phải tất cả họ đều vậy). Túm lại, xin mọi người đừng khăng khăng là mình đúng còn người khác sai nữa, đây là forum chứ không phải toà án, và mỗi người có ý kiến riêng của mình, phong cách riêng của mình. Thế nên các bạn hãy cứ sống theo những điều mình tin tưởng, đừng áp đặt điều ấy lên người khác!
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chứ tôi thực sự thấy rằng cần phải gay gắt với những người có con mắt hoàn toàn phiến diện về xã hội và kể cả giáo dục nước ta. Tôi không quen với kiểu im thin thít và lặn mất tăm
    Mà bạn không thấy một topic khác trong cùng diễn đàn Du học bạn rockblabla đã đề cập thẳng thừng là sẽ không về nếu được du học đó sao, nếu bạn đó nghĩ được như bạn có lẽ đã tốt. Thử hỏi rằng một người đc tạo điều kiện để đi học, đến lúc đi được lại lặn mất tăm thì bạn sẽ nghĩ như thế nào Nếu không làm gv ở trường ĐH thì bạn rockblabla có thời gian để tu luyện tiếng Anh không
    Ôi nói nhiều quá, chả muốn nói nữa
  5. Tinh_Cach_Rock

    Tinh_Cach_Rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở trường tớ từ hiệu trưởng đến trưởng khoa còn đek biết sử dụng email. Giáo viên cả già lẫn trẻ có bác còn chưa từng vào interlet bao giờ... nhiều chuyện hay lắm...
    2gacoi: Tớ có đau buồn gì đâu, tớ nói roackarockla đấy chứ. Tớ ko có nhiều thời gian rỗi như bạn ấy... hehe
    Được TINH_CACH_ROCK sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 11/05/2006
  6. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ có nền giáo dục mới có nhiều vấn đề đẻ nói, bat cứ lĩnh vực nào của Nước ta đều có rát nhiều điều phải suy nghĩ. Đó là tình hình chung của mọi ngành, mọi nghề, mọi lĩnh vực. Là thế hệ trẻ VN và đã nhận thức được điều này, tôi nghĩ rằng trưóc hết chúng ta nên tâm niện 1 điều rằng "học tập, làm việc và xây dựng đát nước", và hi vọng trong tương lai ko còn nhiều cá nhân vì quyền lợi cùa bản thân mà huỷ hoại đát nước kiểu như "Nguyen Viet Tiến, Bui Tien Dung..."
  7. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế em bé tưởng cứ biết sử dụng email, cứ biết vào interlet (chữ của em bé đấy nhé) thì sẽ biết cách nói không ngọng, hay sống một cuộc đời cho đáng sống à? Chừng nào còn có những người không phân biệt được phương tiện và mục đích, còn lầm tưởng ngón tay là mặt trăng thì chừng đó họ còn chưa hề biết trường đời là cái gì cả đâu.
  8. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn phiến diện một cách cực đoan thể hiện một tâm hồn què quặt. Thật đáng mừng cho những em sinh viên nếu những người như vậy nghỉ hẳn để học tiếng Anh. Hy vọng tất cả những ai không làm được gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ bỏ thật nhiều thời gian học tiếng Anh rồi đi hẳn. Sẽ không ai nói gì đâu, trừ khi họ quay lại tiếp tục chửi rủa.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đã tự bảo không vào cái topic này mà cứ ngứa tay lại phải gõ tiếp.
    Theo mình cách bạn đánh giá hiệu trưởng, giáo viên trẻ già qua việc sử dụng Internet là không ổn, còn nhiều chuyện nữa bạn không nói nhưng thôi mình cứ bàn về vấn đề này đã.
    Với những thầy đứng tuổi thì việc làm quen với máy tính, chương trình tìm kiếm, duyệt web,.. là ngại, ngại tiếp xúc với những máy tính. Bàn tay của các thầy không còn dẻo để có thể gõ phím liên tục, không còn sự nhanh nhẹn để làm việc thoan thoắt trên bàn phím, mắt nhìn màn hình mờ mờ thì rất khó khăn nên quả thật các thầy ít sử dụng máy tính là chuyện rất phổ biến, tôi thấy hoàn toàn bình thường, bất bình thường là nếu các thầy ngăn cấm các bạn trẻ sử dụng máy tính để học tập, nghiên cứu chứ các thấy biết rằng nó rất có ích cho công việc nên cũng tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp xúc với net lắm chứ. Các thầy không sử dụng net để cập nhật kiến thức nhưng tôi đã từng đến nhà vài thầy, các thầy có khả năng và đam mê đọc sách kinh khủng, phải nói là phát sợ, từ sáng đến tối, lúc ốm cũng như lúc khỏe, đọc sách cứ như là nghiện vậy, từ sách chuyên ngành, tạp chí nước ngoài,.. nên tôi nghĩ không hẳn chỉ có biết lướt nét mới là cách để tìm kiếm, thu nhận kiến thức cho mình và ngoài ra còn rất nhiều những các ưu điểm, khả năng khác của các thầy mà bạn không biết. Tôi nghĩ không phải tự nhiên các thầy mới ngồi được ghế hiệu trưởng đâu.
    Đùa tí cho vui, theo bạn, nghiện, **** xài máy tính, lướt net ầm ầm là có trình độ?
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của bạn, tôi định ko bàn gì thêm, nhưng quả là càng thấy bạn nên đi du học đi, đỡ cho chính bản thân và những người xung quanh nữa.
    Tôi hi vọng bạn nói vậy không mang nghĩa chê bôi. Dù sao, bằng cấp với bạn cũng vô cùng quan trọng để đánh giá thầy cô giáo
    [/quote]
    Cái kiến thức nhạt nhẽo mà tôi nói là những kiến thức mà tôi bắt buộc phải dạy ở trên lớp đấy. Đó là những quyển sách vài ba chục năm rồi không hề thay đổi, các lão làng vẫn cho nó là đúng thì chúng tôi vẫn phải cho nó là đúng. Giáo án phải được duyệt qua mấy tay, khác với "chuẩn mực" thì về viết lại.
    [/quote]
    quả là phải chia sẻ nỗi buồn này với sinh viên trường bạn, giáo viên trường bạn, hay với chính bạn, vì bạn cũng góp phần dạy nhạt nhẽo mà. Trường tôi đang học, và trường tôi đang công tác, không có như vậy, bạn à. Đừng quy chụp nhiều quá nha.
    [/quote]
    SV cần học để có thể ra đi làm chứ không chỉ học để cho xong các kì thi. Kiến thức sách vở rất quan trọng nhưng kiến thức thực tế quan trọng hơn và những nhận thức về cuộc sống lại càng cần thiết.
    [/quote]
    Điều này tôi cũng phải công nhận với bạn. Áp lực thi cử quá lớn và luôn luôn học với tinh thần exam - oriented. Giáo viên một phần nhưng đổ lỗi cho giáo viên hết thì không phải. Sinh viên mình lười quá.
    [/quote]
    Bạn bè tôi là giáo viên rất nhiều, những điều tôi thấy không phải là cá biệt đâu.
    [/quote]
    một thế hệ giáo viên trẻ thật tích cực. Hỏi bạn khí không phải, bạn được giữ lại trường à? Hay tự nguyện ... thi vào? Không yêu nổi thì bỏ đi. Đừng nói là sai lầm.

Chia sẻ trang này