1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,
    Tôi cũng cầu mong cho bạn được đi ra khỏi VN (đi đâu ko quan trọng ) cho trong sạch xã hội.
  2. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, thì người ta cũng mong mình ra đi rồi thì cái xã hội của Việt Nam trong sạch lên mà.
    Nhưng thưa các vị, tôi đố các vị có thể làm trong sạch cái xã hội các vị đang sống đấy.
    Tôi cũng chỉ mong phắn đi cho nhanh để có thể chiêm ngưỡng sự cống hiến tuyệt vời mà các vị dành cho tổ quốc đấy.
    Mk thử xem không lo được cho mình, cho gia đình mình, cho cái cộng đồng nhỏ trong gia đình các vị thì làm cho tổ quốc có cái nghĩa gì đây !
    Túm lại con người bản chất là ích kỉ !

  3. Tinh_Cach_Rock

    Tinh_Cach_Rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xem các bài viết bác đã post thì quả thật không giấu được bác chỉ là kẻ huyênh hoang và nhỏ mọn. Bác có già mọc râu dài ra cũng không đủ tư cách để dạy người khác trường đời là gì đâu.
    2gacoi: **** o Lakeside cũng có bằng Master và nói thông thạo 3 ngoại ngữ đấy. Sinh nghề tử nghiệp, nó trình độ trong khoản Skillful... hehe
    Tặng gacoi nè: http://www.sonic200.com/others/tuongphan.htm
    2rockarcokla: mới nói thế mà đã lặn đâu mất rồi? Sức chịu đựng kém thế?
    Được Tinh_Cach_Rock sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 12/05/2006
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại đọc topic này tôi nhớ đến chuyện Con cáo và chùm nho. Nhiều bác không có điều kiện ra nước ngoài để mở mang tầm mắt thì đành tặc lưỡi: chấp gì cái bọn để bọn tư bản bóc lột, ta ở VN mới là yêu nước, mới là đóng góp cho công cuộc xây dựng CNHX. Cứ tưởng đi nước ngoài là sướng à, nhục như ... Mỵ (mà Mỵ trong chuyện vợ chồng A Phủ còn nhục hơn cả con ngựa).
    Quanh quẩn cũng chỉ nấp sau cái luỹ tre làng thôi, bao giờ mới khá lên được.
  5. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang xem mà.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ không nấp sau lũy tre làng thì có được tranh luận không ạ Mà thôi đóng topic được rồi, ai cũng nói rõ quan điểm của mình rồi, nói nữa bằng thừa
  7. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ em bâ 'ỏằc xong mà không hiỏằfu thêm chút nào à? Không sao, anh không có thói quen 'ỏằf ẵ xem ngặỏằi khĂc nghâ (xỏƠu) vỏằ mơnh thỏ nào. CĂi mà anh quan tÂm, 'ó là mơnh 'Ê và 'ang làm 'ặỏằÊc gơ. Em có tin là tỏằô 'ỏĐu topic 'ỏn giỏằ anh 'Ê làm 'ặỏằÊc mỏằTt cĂi gơ 'ó (nhỏằ hặĂn sỏằÊi tóc) không?
    CĂi topic này 'óng lỏĂi 'ặỏằÊc rỏằ"i. Không còn gơ 'ỏằf nói nỏằa 'Âu.
  8. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm!!!
    Cầu mong những người ...có hoài bão đi khỏi VN. Để lại trong nước một nền giáo dục mà sau khi học xong họ chỉ muốn đi khỏi VN. Có ai giám cá họ sẽ trở về ngay khi họ đã học được cái mà họ cho rằng tiến bộ hơn để cải tạo nền GD. Hay có hàng tỉ lí do khác như ... muốn kiếm thêm chút tiền đã... về VN bây giờ chưa có cơ hội phát triển....Và đến khi trở về họ ... toàn những bậc có thể vừa vuốt râu vừa nhìn đời ... và ''''những việc nhỏ để bọn trẻ nó lo''''...các vị có thể tỉa tót một vườn cây cảnh rất đẹp say khi đã là chuyên gia về bonsai.. nhưng có ai gánh Phân tưới nước cho từng cây từng ngày khi nó còn nhỏ không?????
    Tôi Thách các vị sau khi học ở trời Tây về ngay VN và làm một cái gì ra hồn đấy.
  9. mooncatt

    mooncatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này sắp close rùi, tui còn nói thêm tí nữa. Đừng có chửi bới gì đấy nhá.
    Tui đang học cao học ngành văn hóa học ở VIỆT NAM. Tốt nghiệp ĐH SP năm 2004. Hic. Bây giờ thì đang bế tắc kinh khủng vì ko tìm được lối thoát cho mình đây. Gia đình ôm ấp dữ quá, nên năm cấp 3 vừa có suất tuyển thẳng là duyệt ngay cho đi học sư phạm. Bây giờ có tiếc rẻ cũng bằng thừa. Tui ko có quyền lựa chọn cho mình. Đặc biệt là học trong môi trường chết tiệt ở đại học. Đúng là mún phát điên. Nhưng tui theo chủ nghĩa im lặng, ko lên tiếng gì hết. Đi dạy đúng 1 tháng, tự động thay đổi giáo án, làm theo cách của mình. Trường chuẩn bị đuổi cổ thì tui viết đơn xin nghỉ việc. Chấm dứt nghề dạy học từ đó. Mún chuyển nghề, nhưng lỗi là do tui, ko năng động ngay từ đầu, nên tiếp tục chui vào học tiếp. Cộng với việc làm thêm ở đài truyền hình, dịch phim vớ vẩn, cái ngành tui vẫn thích nên cố mon men vào đó. Bây giờ thì chuẩn bị die vì chương trình học và hệ thống giáo dục cao học còn tệ hại hơn gấp nhìu lần. Tiểu luận kết thúc mỗi môn học mún đỡ mất thời gian, thì bà con trong lớp tui đi mượn. Tui mới đầu cũng cố gắng, nhưng sau đó, chính mình cũng thử làm 1 tiểu luận cuối học phần trong 3 ngày, chỉ có chép sách ra. Và được 9 điểm. Tui chẳng biết nên thế nào là giỏi?
    Tui ko cực đoan như bạn kia ( quên béng mất là ai) . Nhưng gia đình tui cũng có thế lực tí chút. Chỉ cần nói một tiếng là có thể vào làm ngay trong đài mà ko tốn tí tẹo mồ hôi nào. Chắc chắn chỉ có tốn tiền. Hehe. Nhưng vì thế cũng là một nguyên nhân khiến tui mún chui ra khỏi cái tổ này gấp. Cái đó BỐ MẸ tui cũng không mún. Nên tui ko có tên trong danh sách lên án của quý vị. Cái này thì tự hào lém.
    Tui mún bỏ học cao học, và tìm một học bổng cao học ở nươc ngòai, nhưng còn phải chờ thời gian để dám làm cái mình nghĩ đã. Ra nước ngòai, ko nhất thiết để tìm thiên đường. Tui chả ảo tưởng tí tẹo nào hết. Chắc chắn có vất vả. Nhưng để mình tiếp xúc, và thay đổi con người trì trệ của mình. Nhưng mà, hic, tui là con gái, lớn tuổi rùi, chuyện chồng con cứ ra rả bên tai suốt ngày. Mà nhìn gia đình của tụi bạn tui, tui cũng mún phát ngán. Chống lại chuyện lập gia đình, và bỏ học để đi. Là một vấn đề lớn với tui, nhưng chẳng ai ủng hộ cả. Nên hòan tòan ko có khí thế. Như một người đi trên đường, lê lết lê lết vậy.
    Bây giờ bắt đầu học tiếng ANH để đi. Chúc bạn gì đó đang làm giảng viên may mắn nha. Tui đọc bài đầu tiên của bạn đã thấy ngứa miệng rùi. Tiếc là ko tham gia sớm, có cái để nói nhìu hơn.
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này thấy cũng có nhiều người bất mãn về cái chuyện ở lại trường ĐH đi dạy quá nhỉ.
    He he, tôi cũng đã từng nộp đơn xin ở lại trường đi dạy nhưng người ta ko đếm xỉa gì tới cái đơn của tôi cả.. Lúc tốt nghiệp cứ nghĩ một cách đơn giản mình học tốt, được các thầy trong khoa gợi ý xin ở lại dạy, thì cứ nộp đơn lên khoa rồi chờ. Ai ngờ chẳng thấy tăm hơi gì cả. Cứ nghĩ là chắc ko cần người. Nhưng hỏi thằng cùng nộp đơn với mình 1 lần thì nó lại được nhận
    Sau này hỏi thằng cùng khoá xin ở lại được mới hay là phải thường xuyên lên nhà bác trưởng khoa "nhắc nhở", rồi nhờ ai đó quan hệ với bác trưởng ban tổ chức của Đại học cấp trên thì mới có cơ. Bó tay! Mà còn nghe nói là còn phải phong bì phong bao gì đấy nữa. Thế thì hèn gì sau này đi dạy các ''''GS'''' trẻ tuổi của chúng ta lại ko bắt chước các GS già nhận phong bì phong bao của SV!!!!!!!!!!!!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này