1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã sai lầm như thế nào???

Chủ đề trong 'Du học' bởi rockarockla, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, anh này không nên cao giọng kẻ cả thế. Anh đang đứng ở xó xỉnh nào mà dám bảo con đường của anh là con đường người khác mong ước sẽ đi. Lại còn tư bản giãy chết nữa ...ặc...ặc
  2. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú đọc lại bài của em rock xem em nó muốn đi đâu nhé. Anh đang ở đó.
  3. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ mong cô em suy nghĩ, còn suy nghĩ thế nào, anh không dám mong.
  4. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng nền GD của ta thì ai cũng biết cả rồi. Bây giờ vấn đề là thanh niên ta tìm cách đi học như thế nào thôi, chứ khoan hãy nói đến việc sau này sẽ đóng góp được gì. Cứ làm tốt việc của mình trước đã. Lại càng ko nên than thân trách phận vì nền GD mình đã được học. Con không chọn được cha mẹ mà! Mọi người spend time vào việc tranh luận thế này thì được gì? Được là ai nói đúng hơn à? Phù phiếm!
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chậc , đọc bài từ đấu đến cuối, chỉ thấy có 1 từ " choáng" ....Em chưa trải qua thời kỳ SV ở VN vì em đang du học mà, nhưng tương lai và là sở thích từ bé của em đến giờ là muốn làm GV , mong muốn đem kiến thức mình học nơi xứ người về để 1 phần nào đó đóng góp cho quê hương...Học ở bên này nên em cũng biết là cách học ở VN là ko đúng , tạo cho SV 1 cách học trì trệ, ít sáng tạo....Do vậy , mơ ước của em là hi vọng sẽ thay đổi 1 phần ( chỉ là bé chút thôi ) ...nhưng em ko biết sức của em có đủ trước thực trạng nhức nhối ở VN mình ko ?!?! Em nghĩ thì việc này hẳn các bậc tiền bối đi trước cũng đã làm rồi...
    Vậy theo các bác mơ ước của em có là quá điên hay ko khi mà mọi người thì muốn ra đi nhưng còn em muốn trở về ?!?!Dù sao thì em cũng quyết định là như vậy rồi, hâm tí cũng ko sao ạ
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    NÓI RẤT HAY.VOTE NGAY 5*
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0

    quote-5xu viết lúc 05:45 ngày 08/05/2006-]
    Anh phải nói thật là anh cực ghét những kiểu phủi tay sạch sẽ như cô em. Anh cũng cực ghét những người chưa đi ra được nước ngoài nhưng đã thủ sẵn cái tư tưởng ?oKhông bao giờ trở về? như cô em. Chính cái kiểu xoen xoét ?oTôi sẽ trở về? khi phỏng vấn xin visa, nhưng rồi tìm mọi cách ?okhông bao giờ trở về? ấy đã khiến cho bọn tư bản giẫy chết nó chẳng coi người Việt ra gì. Cô em than rằng cô em sinh ra trong một xã hội thấp kém nhưng cô em biết đâu được rằng cô em chính là một người tích cực tạo nên cái thấp kém đó.
    Anh đã từng đi qua tất cả những gì cô em đã đi và đang mong ước sẽ đi nên anh hiểu về những gì cô em nói. Chẳng cần phải so sánh giáo dục Việt Nam và các nước phát triẻn nữa vì mọi người đều biết cả rồi, anh chỉ thấy thương cho những ai mà trong suy nghĩ toàn một màu đen tối như cô em. Không biết nhìn thấy những điều tốt đẹp của cuộc đời là một thứ bệnh, và người như thế là một bệnh nhân. Không biết thụ hưởng những điều tốt đẹp mà chỉ chăm chắm nhét vào đầu những điều đen tối là một người bất hạnh.
    Anh thấy cô em cần phải học thêm nhiều về kỹ năng sống bên cạnh cái món tiếng Anh mà cô em phải nghỉ hẳn một năm để học đấy cô em ạ.
    Nghe ông anh post bài thì cứ như anh đang đứng trên lưng những người khổng lồ mà bố thí sự thương hại cho những cá nhân tội nghiệp ở cái xứ nào đó và dường như trong cái cách anh bảo vệ xã hội và triết lý về các loại màu sắc mà người khác nhìn qua vào xã hội nghe cứ như outsider vậy. Anh nói là vì những người như rockal(?) mà bọn Tây nó khinh mình? thế nó có khinh mình luôn không vì những người như ông anh, ăn pho-mát được mấy ngày rồi mà cũng mang cái nhìn của bọn Tây thế, rồi quay ra khinh những đứa đi ngay sau mình ở cái nơi mà mình cũng chui ra từ đấy?
    Em cũng chẳng ủng hộ gì cái ý kiến là ra đi không trở lại hay không Việt Nam là cái gì nhưng những cái kiểu comment như ông anh thì còn tệ hơn, chẳng qua là khác nhau về nơi ở mà thôi, mà không, ít ra là có người còn có cá tính nói ra những điều nghịch lỗ tai nhưng cũng đúng một phần.
    Được saturdays sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 18/05/2006
  8. oainot

    oainot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang 26 tuổi. Và bạn đang than phiền vì gặp một sai lầm vớ vẩn nào đó.
    Bạn đang phạm tiếp một sai lầm nữa. Nghiêm trọng hơn tất cả những sai lầm trước kia của bạn.
    Thế này nhé:
    Có những người nói rằng chỉ khi 40 tuổi họ mới thấy cuộc sống thực sự bắt đầu.
    Còn có những người sắp xuống lỗ vẫn tâm sự thật lòng là chưa hiểu hết về cuộc sống.
    Những người khác lại nói: Hạnh phúc chính là con đường mình đang đi, chứ không phải là một điểm dừng chân nào cả.
    Vậy sai lầm của bạn ư. Hãy quên nó đi. Tiếp tục sống như bạn cảm thấy cần phải thế.
    Chúc vui vẻ.
  9. 5xu

    5xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú em post bài ở mấy trang trước, cũng tưởng rằng đã đọc kỹ trước khi lên tiếng. Hoá ra là anh nhầm, đến giờ này chú em mới đọc đến trang thứ 3. Thế cho nên anh sẽ không ngạc nhiên vì chú em chả hiểu gì cuộc nói chuyện này.
    Điểm thứ nhất, chú em có mắt mà không biết nhận định xem ai là outsider. Chú nói anh xem một người leo lẻo chửi cái nơi mình sinh ra, nơi dạy dỗ mình, phủ nhận sạch trơn nhưng gì mình nhận được, nhưng không nhìn thấy một mẩu trách nhiệm nào của mình trong đó thì gọi là insider chắc.
    Điểm thứ hai, anh nói cho chú biết cái chỗ vàng vàng trên kia là sản phẩm của chú đấy nhé. Anh hy vọng chú hiểu được rằng cái đối tượng đó rất rộng, mà nhưng kẻ anh khinh chỉ là một thiểu số trong đó. Cố mà hiểu, chú em ạ.
    Anh chỉ cho chú hai điểm nói trên là quá đủ để chú thấy những comment của anh không tệ như chú tưởng. Chú tưởng thế là cá tính đấy phỏng? Chú tưởng cứ cá tính là hay đấy ư? Một cái cá tính đó chỉ chăm chắm vào khổ đau sầu não, chửi đời như hát thì là đáng khen ư? Mà anh chưa thấy đóng góp cho đời được cái gì, cô em cá tính đó đã nhăm nhăm làm hại cho đời rồi. Nếu cô em rock không muốn quay về sau khi đi học thì hãy nói thẳng điều đó với sứ quán khi xin visa. Đó mới chỉ là không làm hại cho xã hội mà thôi.
    Được 5xu sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 18/05/2006
  10. overseastudy

    overseastudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Định vào đây để ủng hộ cho rockarockla nhưng mấy bác trước đã làm rồi. Tớ vote cho các bác 5 *
    @ 5 xu: đọc xong mấy bài của lão mà tớ muốn vãi cả ra. Lão là ai mà lên giọng với mọi người quá. Vì lão "bám gót" tư bản chắc từ hồi còn trẻ quá nên lão không biết thực chất xã hội Việt Nam là thế nào, lão quy chụp cho những ai có tư tưởng như rockarockla vài câu bệnh hoạn của lão. Lão có biết thế nào là làm việc trong cơ quan nhà nước của Việt Nam không? rồi hoạt động phong trào trong các cơ quan của Viêt Nam nữa? chắc không biết nhỉ, để tôi tả cho lão vài điều thế này. Vào cơ quan nhà nước của Việt Nam ngoài công việc chuyên môn (may ra thì được làm một tí) lão phải tham gia đủ trò mà không có lương: nào là dân quân tự vệ, hội diễn văn nghệ (trong khi chả biết nốt nhạc bẻ đôi nào), nào là công tác đoàn thanh niên vân vân và vân vân. Nếu lão có cơ hội được chứng kiến một buổi họp đoàn để nghe các đoàn viên đọc bản tự kiểm điểm cá nhân 3 tháng/lần thì lão phải thấy cảm ơn bọn tư bản lắm lắm đấy vì chúng nó đang cưu mang lão, lão không phải chứng kiến những màn hài kịch và cả bi kịch nữa đang diễn ra trong xã hội
    Việt Nam (đâu chỉ có giáo dục).
    Nếu lão là người yêu tổ quốc, yêu đồng bào như vậy chắc hẳn lão sẽ thấy đau lòng khi bao nhiêu mạng người đã ngã xuống trong một chiến dịch vô nghĩa do một người vô trách nhiệm chỉ huy ở miền Trung VN. Nếu ở các nước tư bản, họ chắc phải ra toà án binh rồi, còn ở VN họ vẫn ung dung leo lên vị trí quan trọng trong Chính phủ.
    5 xu à, lão chắc ko phải thuộc diện COCA COLA, được đưa ra nước ngoài để ăn chơi, tiêu tiền của bố mẹ. Nhưng tiếc thay, chắc lão đi sớm quá, khi chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận biết rõ thế nào là xã hội VN. Cộng cái avatar của lão thì quả đúng lão chỉ đáng giá 5 xu.
    Đọc xong bài này của tôi, hy vong lão không phải tự hỏi mình "Tôi đã sai lầm ở chỗ nào!"

Chia sẻ trang này