1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đa tình hay lận đận?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey25, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chỉ 1 từ: "phục"..
  3. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  4. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  5. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  6. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  7. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Híc! Vậy Mập là sao hả cậu? hông hỉu gì trơn trọi, do dài quá nên tớ cứ đọc lướt. Híc híc híc tớ cũng iu nhìu nhưng mỗi giai đoạn 1 ngừi thui. khẹc khẹc giờ già rùi nên muốn yên ổn.
  8. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Chuyện yêu nhiều người là bình thường
    Và bạn chưa tìm được đúng người phù hợp với mình nên sẽ có cảm giác chán nản thôi

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua....
  9. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng giật mình tỉnh giác vì một giấc mơ mà không biết tại sao mình lại mơ như vậy
    Đôi lúc nghĩ lại đó là một điều dự báo hay gì đó không? Vì nó không hề liên quan đến mọi chuyện trong quá khứ

    Mọi chuyện đã qua đều không thể lấy lại được, hãy coi giấc mơ đó như sự gặp gỡ tất cả mọi người
    Và từ bây giờ, hãy đối tốt với mọi người để sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ mỉm cười

Chia sẻ trang này