1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đa tình hay lận đận?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey25, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  3. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Dạo này ngoài đường lắm kẻ bị hâm cậu ah. Hôm nọ đi chơi với béo về, tối đi bộ lon ton ra tiệm bánh gần nhà mua bánh về lót dạ. Đang đi thì một ông chắc bằng tuổi ông nội tớ, trờ xe lại hỏi sao đi bộ vậy cháu, lên ông cho quá giang một đoạn. Tưởng mình tốt số, lịch sự bảo thôi tới ngay tiệm bánh đầu đường đây mà. Còn cảm ơn ông. Ông lão lại rồ máy xe, chạy tới xong lại thắng lại, đợi tớ đi đến rồi lại hỏi số đt cháu số mấy, khi nào cần nhờ xe thì ông gọi. Tớ trố mắt ra nhìn, tự hỏi mình đang được đối xử theo kiểu nào.
    ngoại hình lúc í của tớ:quần jean, áo thun, mang giày
    nghĩ nghĩ mình cũng không giống là gái
    Nhưng gái nhà lành thì cũng chẳng lon ton đi bộ ngoài đường một mình lúc 9h tối
    Bởi thế nên lờ tịt ông ấy và rẽ vào hiệu bánh
    Cũng chẳng thể giải thích nỗi thái độ của ông
    nếu ông chẳng xin số dt thì có lẽ đã nghĩ khác
  5. AnNa88

    AnNa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ :-??
  6. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khi người ta đã ế thì người ta cuống quýt dùng mọi biện pháp để được lấy vợ lấy chồng em ạ. Em nên thông cảm cái mặc cảm tự ti của họ mà vờ bỏ qua cái vẻ ngoài cao ngạo của họ. (Chả nhẽ nói toạc móng heo là mót vợ mót chồng quá?)
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    =)) đọc hết mấy trang tâm sự của chị mất cả buổi sáng, nhưng thấy thật thú vị.

    chị đã thay đổi từ cô bé ngơ ngác để trở thành một laddy bản lĩnh. em khâm phục chị. nếu mà em ở SG chắc chắn xin số điện thoại, để mời chị cốc cafe. chỉ để khẳng định với chính em: đừng buồn vì mình lận đận, mình còn chưa cố gắng để trở thành một lady cơ mà.

    em cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện mình và tìm kiếm một nửa tâm hồn
    học tập chị rất nhiều.
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chán!
  10. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --

Chia sẻ trang này