1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đa tình hay lận đận?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey25, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko phải chỉnh. em đã từng nghe câu nói đó 5 lần.
    rất rất nhiều lúc phải giả bộ thế. nhưng mà khổ. mình luôn nhìn thấy cái mà người ta chưa kịp thấy. rồi nhìn họ làm điều mình biết chắc là sẽ sai hoặc ko được, nhưng phải cố tỏ ra ko bik gì. ôi thôi. trong lòng vẫn lầm rầm, sao mà chán thế.


    Hôm qua em cũng vừa gặp một người bạn, thay đổi hoàn toàn để có một anh chàng bên cạnh. ngày xưa thì để đó tao làm hoặc để tao hỏi ngta làm thế nào rồi mình cùng làm, giờ để đó tao nhờ anh tao làm. kệ cho đàn ông họ thể hiện, mình ngồi uống nước.
    sướng nhỉ. nhưng ko quen, em cứ thấy thế nào ý
  3. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  4. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông nông nổi giếng khơi đấy! Tớ từng nghe anh bạn tớ nói câu tương tự. Nhưng tớ mà tin theo thì đúng là ăn dưa bở!
  6. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của chị rất giống hoàn cảnh của em lúc này. Nhủ lòng mình ... nếu có chết nhất định ko nằm chết ở điểm vấp ngã... Em lại vấp thêm lần nữa rồi, nhưng sẽ lết ... :(
  7. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
  8. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm cũ. Nhìn lại mình ta đã làm được gì và đã mất gì? Với ta giờ đây chỉ được mà ko mất. Có lẽ ta đang khoan dung với mình quá chăng? Ko, đó là do ta đã biết trân trọng cuộc sống, yêu thương bản thân và tầm nhìn thông thoáng hơn. Khổ hay sướng đều là do ta, tăng hay hạ nhiệt mức độ sướng khổ cũng là do ta tự điều khiển.

    Hệ quả của những hành động ngu dốt là điều tất yếu phải xảy ra. Đây ko phải là biến cố của cuộc đời, xin đừng trách oan cuộc đời, mà đây là bài học đắt giá để tỉnh ngộ. Những biến cố khách quan ta ko mong muốn thì người khác cũng chẳng ước ao, vậy thôi thì gánh lấy nếu cuộc đời đã yêu thương trao tặng cho riêng ta. Nếu gánh này là quá nặng khiến ta có đôi lúc muốn bỏ cuộc, sao ta ko thể tự bò, lết mà hướng về phía trước. Nếu có chết thì nhất định ko nằm chết tại điểm ta vấp ngã.

    có vấp ngã lần nữa ta vẫn chưa chết.
  9. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    --
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mèo con gặp mèo già.

Chia sẻ trang này