1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã tự biến mình thành 1 tên ngôc_giờ phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi just_lose_it, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có cô bạn gái dễ thương quá... Chẳng bù cho con vợ mình, đưa cái gì nó cũng cầm... híc!
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú tặng qua? lớn quá chứ gi? ,em nó ngại la? pha?i. mới quen nhau thi? tặng thiếp thôi . co?n sau na?y thi? qua? pha?i " nặng " dâ?n theo thơ?i gian va? ti?nh ca?m cu?a na?ng ,cố gắng lên
  3. nhat4445

    nhat4445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thế luc tặng quà thì cô ấy có biết được cái quà đó là gì không ? Hic, mình có 1 anh bạn phải lòng một em mà mình cũng quen, sau 1 thời gian anh này tặng cô này 1 đối bít tất DỆT KIM 8/3, hic cô ấy không nhận....thế là đem về cho MẸ,  thế mới vui !
    Không biết cái gói quà của cậu đã giải quyết thế nào rồi ?
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói thật,khi còn làm nhân viên phục vụ cho 1 nhà hàng,tôi cũng lâm vào tình huống bỗng dưng được người ta tặng quà.
    Anh ta rất tế nhị,bởi anh ta gửi qua bưu điện.
    Nhưng tôi không cho đó là sự chân thành,bởi anh ta đề tên 1 trong những người bạn học của tôi và tôi dễ dàng nhận ra sự mạo danh ấy vì con nhỏ đó không ưa tôi tí nào.
    Chưa kể,X''mas là 1 dịp(tuy không trực tiếp)để bày tỏ tình yêu bằng cách tặng quà và thể hiện sự yêu thương,nếu tôi là cô ấy và không sẵn sàng,có lẽ tôi cũng thế.
    Lời khuyên cho bạn:Để dành món quà ấy cho năm sau,còn bây giờ thì....bắt đầu thực hiện chiến dịch...cưa cẩm.

Chia sẻ trang này