1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã tự làm khổ mình chăng????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuilachinh, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tự làm khổ mình chăng????

    Tôi và em học cùng 1 khoa, tôi học trên em 2 khoá,tình yêu của chúng tôi đến thật nhanh cứ như là trời sinh ra chúng tôi chỉ để dành cho nhau thôi vậy.Chúng tôi quen nhau và yêu nhau đến giờ chưa đầy 2 tháng,trong suy nghĩ của tôi em luôn là 1 người con gái trong sáng và thơ ngây,tình yêu của chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn,và tôi cảm thấy mới yêu nhau thì như vậy là quá đủ.Vào 1 hôm tôi đến nhà em buổi tối cả nhà em về quê và 2 chúng tôi đã ko kìm chế được và đã "quan hệ",có thể đối với người con trai khác thì họ sẽ cảm thấy thoả mãn cảm thấy vui vẻ nhung thực tình tôi ko muốn như vậy,tôi ko muốn chuyện đấy đến với tôi và em quá nhanh như vậy,em quá kinh nghiệm trong "chuyện đó",sau lần đó tôi suy nghĩ rất nhiều chỉ vì 1 lý do duy nhất là tôi quá yêu em.Sao em lại dễ dãi với tôi quá vậy?Giá như em cứng rắn với tôi hơn nữa.Em làm tôi cảm thấy sợ.Mọi người cho tôi ý kiến nhé tôi phải làm gì để tình yêu khỏi nhàm chán

    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con trai các bạn hay thật đấy, quan hệ với người ta, rồi lại băn khoăn. Thực ra các bạn có nghĩ cho con gái không vậy? Làm gì có. Đành rằng cô ấy quá dễ dãi với bạn- điểm này mình không bằng lòng tí nào cả- nhưng tại sao bạn lại đổ lỗi cho mình cô ấy chứ? Lúc đó nếu bạn có bản lĩnh thì sao không kìm chế chính mình chứ? Có gan ăn vụng thì cũng phải có gan chịu đòn. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Thế mới là đàn ông.
    Nghĩ đi nghĩ lại, đọc xong bài viết này, cảm thấy hơi chán nản.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai ý của tôi rồi công chúa băng ạ, thực tình post bài đấy lên tôi ko có ý đổ lỗi cho 1 ai cả bởi chính tôi đã ko làm chủ được mình.Giá như chúng tôi yêu nhau lâu rồi thì chuyện đó thật bình thường nhưng thời gian quá ngắn để đi đến quan hệ như vậy.Tôi có thể vô tư mà sống nhưng sao tôi phải nghĩ ngợi nhiều như vậy vì tôi quá yêu người đó và muốn gắn bó lâu dài,tôi sợ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vội vã ra đi nhanh nư khi nó đến vậy.Sau khi quan hệ tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi ko còn lãng mạn như xưa nữa,tôi cảm giác những nụ hôn của chúng tôi ko còn thắm thiết như xưa,những cái ôm trở nên ngượng ngùng.Mọi việc xảy ra quá nhanh làm tôi ko kịp nhận ra nữa.Tôi sợ!
    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  4. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn sợ gì nữa. Bạn sợ cô bạn gái của bạn cũng dễ dãi với tất cả mọi người mà cô ta đã quen à. Bạn đã tìm hiểu kỹ cô ta chưa. có cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho bạn không mà lại có suy nghĩ như thế.
    Nếu như bạn thực sự rất yêu cô ấy thì theo tôi bạn sẽ kềm chế được bản thân mình vì bạn chưa nghĩ lỡ như sau này bạn bị một vấn đề nào mà không thể tiến tới hôn nhân với cô ta chẳng hạn như bệnh nan y hay một tai nạn gì chẳng hạn (tôi chỉ ví dụ thôi) thì hậu quả bạn để lại ai sẽ là người gánh chịu.
    Nếu cô ta cũng yêu bạn thực lòng và cũng không thể tự kềm chế bản thân mình thì bạn tưởng là cô ấy không lo lắng, không cảm thấy xấu hổ à. Và đó là lý do vì sao những lần sau này hai bạn cảm thấy không còn tự nhiên nữa.
    Một số ý kiến của tôi về vấn đề này xin góp ý cùng bạn. Thân.

Chia sẻ trang này