1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOI DA TUNG LUA DOI.....NGUOI YEU TOI!!!!!!!!........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gai_hong_nhung, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ khác mọi người ở trên một chút. tui không tin cho lắm vào cái chuyện chung thủy 100% như kiểu Kiều Nguyệt Nga với Lục Vân Tiên, hay kiểu mà mọi người nghĩ là lúc nào cũng chỉ một lòng nhớ đến ng` iu, ngoài ra ko có chỗ cho ai nữa cả. Con người mà, sao mà perfect thế được. Trái tim có lúc này, có lúc kia. Đôi khi mình fall for somebody nhưng ngoảnh đầu lại nhìn thì vẫn thấy có một người duy nhất là người mình iu thương thật sự. Nghe ngộ ha? Chắc bảo tui có vấn đề, đầu óc quái đản. Ừ, nhưng sự thật nó là dzậy. Tình iu mà không biết cách hâm nóng thì dễ dàng xảy ra chiện này.
    Điều tích cực ở đây là gai_hong_nhung đã biết dừng lại kịp lúc, biết rõ tình cảm của mình và mong muốn tiếp tục giữ lấy nó. Tui có một câu thế này: không phải iu nhau thì việc gì cũng phải nói thật lòng cho ng` ta nghe, cái gi` nên nói thì nói, cái gì qua rồi mà nói ra mất công sứt mẻ tình cảm. Bi giờ bạn thú nhận với ng` iu bạn về chuyện bạn đã từng dao động trước một ng` khá được cái gì chứ? Thằng đàn ông nào nghe xong chẳng bảo là bạn là đồ phản bội?!! Tui ca ngợi ng` nào tha thứ được cho ng` iu khi cô ấy gặp fải chuyện này. Đó không phải là ng` hèn nhát, nhu nhược như ai đó đã nói mà đó là ng` quân tử, vị tha. Bạn đừng dại gì mà đi thú nhận chuyện này, chẳng được tích sự gì cả đâu. Điều quan trọng là hãy tự thú nhận với bản thân bạn rằng bạn đã làm chuyện đó, bạn rất ân hận và bạn không bao giờ tái phạm nó nữa.
    hãy bảo với ng` iu bạn rằng đôi khi cần có một sự thay đổi nhỏ trong tình yêu để làm nó hấp dẫn hơn đối với cả hai. nếu không, bạn hãy thay đổi trước để ng` ấy biết và hưởng ứng theo. biết cách làm mới bản thân, làm mới tình yêu là một bí quyết để giữ gìn hạnh phúc a'. cố lên gai_hong_nhung!!!
    Thân.
    ...if tomorrow never comes...
  2. Puppet_of_love

    Puppet_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với Elegantlover và Julie eilju. Điều quan trọng là bây giờ bạn quyết định như thế nào. Bạn đã biết dừng lại đúng chỗ thì nên cùng người yêu tìm cách làm mới tình yêu của mình, đừng để nó như ngọn lửa sắp tàn như thế. Còn việc thú nhận với người yêu về chuyện bạn phản bội, thì tôi nghĩ cũng như 2 bạn kia, nói ra để làm gì. Đâu phải đàn ông ai cũng cao thượng cả. Người nào có thể tha thứ không hề là người hèn nhát (bạn nào nghĩ tha thứ là hèn nhát thì hơi ích kỷ đấy). Nhưng tốt hơn bạn nên tự bảo vệ mình chứ đừng trông chờ vào sự vị tha và độ lượng của đàn ông. Trong chuyện tình cảm, họ ích kỷ lắm.
    Vote cho bài viết của elegantlover và julie eilju 5*. Thiên vị vì các bạn có ý nghĩ giống tôi. Hì hì...
    Tim em ở trọ là anh ...
  3. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CAM ON CAC BAN NHIEU!!!!! dung la toi la tung nghi rang minh nen thu nhan voi nguoi yeu cua minh tat ca nhung ma toi khong co du long can dam de ma noi voi anh nhung chuyen minh da lam .....NGUOI ta bao la (dam lam thi dam chiu)nhung con nguoi von di tham lam .KHONG muon lam mat di nhung gi minh da co trong tam tay ....NHUNG nhieu khi nhung dan vat day dut no de nang trong tim ,nen toi da nhieu lan suyt nua thu nhan voi anh ay.....TOI phai chuoc loi voi anh ay .....dung khong cac ban ???? toi xe co gang co gang nhieu hon nua de lam moi tinh cam cua chinh minh ....va cung de cho chinh ban than toi nua chu....de cho minh khong con dan vat vi cam giac toi loi minh da gay ra......ANH YEU !!!! HAY THA LOI CHO EM NHE !!!!!
    Được gai_hong_nhung sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 26/04/2003
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cách tốt nhất là bạn fải xác định rõ bạn cần ai chứ...khi đấy hãy nói tiếp đến chuyện bạn sẽ tiếp tục với ai...Nếu vẫn là anh cũ thì nên thành thật để đc tha thứ (mặc dù trong ty sự lừa dối là ko thể tha thứ)..còn nếu là anh mới thì có gì nữa...vẫn fải nói với anh cũ để mà bye bye thôi
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. Terry

    Terry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    For gai_hong_nhung:
    Xin lỗi nhưng thật tình tôi không thích những cô gái như bạn vì ... Nói là yêu nhưng không nghĩ cho người mình yêu thương. Anh ta yêu thương , chăm sóc, ân cần ... (theo như lời bạn nói ) trong suốt 4 năm, thế mà bạn làm gì ? ... Đừng nguỵ biện rằng tình yêu suốt 4 năm "nhạt nhẽo" và cần một sự đổi mới "choáng ngợp" hơn, đó chỉ là cái cớ cho tình cảm của bạn đối với anh ta đang dần lung lay đó thôi, 1 phần là lỗi của anh ta, nếu tình cảm giữa 2 người không được hâm nóng, và phần kia là ở bạn. Còn yêu anh ta hay không ư ? Hãy tự suy vấn lại chính mình !!!
    Về phía anh ấy, bạn hãy nghĩ đến những người con trai sẽ bị hụt hẫng như thế nào khi người yêu của mình nói ra những điều đó. Hụt hẫng lắm, bạn ạh. Có trong tay một hạnh phúc như thế nhiều khi nó cứ bình dị trôi qua mà ta không để ý đến, để rồi vuột mất. Đến lúc quay lại tìm thì đã không còn là của mình, có hối tiếc thì cũng thế thôi. Nếu anh ta tha thứ cho anh bạn, thì thật sự đối với anh ta, bạn không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy. Còn không, thì còn không phải là người đàn ông ích kỷ. Hãy tự trách bản thân chính mình trước khi trách người khác.
    Tôi mong bạn sẽ hạnh phúc. Và trường hợp của bạn sẽ không còn xảy ra với những cô gái khác, để rồi những chàng trai chung thuỷ trở nên ... tồi tệ hơn sau cú xốc ấy. Và rồi lại vào các boards, nhìn thấy các cô gái với những topics : " Sao ko có đàn ông con trai nào chung tình " Ùh, chẳng có đâu !
    Thanh Trực.
    @ VnUnited Network Support for Vietnamese Today @
  6. shaqtan

    shaqtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ban hay vun ven cho tinh yeu voi nguoi ma ban that su thuong yeu. Con chuyen da lo lam, hay quen no di va dung noi gi het voi nguoi yeu cua ban. Hay bu dap cho nguoi yeu cua ban bang tinh yeu va su cham soc tan tuy.
    Va mot dieu quan trong la, cung de nhung chuyen nhu vay xay ra mot lan nua. Tam su voi nguoi yeu nhieu hon va cung anh ay ham nong lai tinh yeu.
    Chuc ban hanh phuc.
  7. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nao`......quả thật nếu tôi là người bị phản bội kiểu như vậy thì điều đầu tiên tôi cảm thấy sẽ là tôi ko còn nhìn thấy gì trước mắt mình nữa và tôi sẽ mong tôi là 1 người vô cảm, 1 kẻ tiểu nhân để coi đó là 1 sự trừng phạt cho mình....tôi sẽ thấy mọi thứ bây giờ chẳng còn 1 chút y' nghĩa nào nữa cả....lòng thương và sự thất vọng, sự tức giận sẽ trào lên cổ tôi khiến tôi ko thể nói được và nếu để ttôi tự đi xe về chắc ngày mai ko còn ai thấy tôi được nữa... tôi sẽ có y' muốn chìm đắm vào sự xa đoạ. để quên hết mọi thứ ... nói vậy bạn đã hiểu bạn đã chạm phải quả bom rồi phải ko? và điều duy nhất bây giờ là hi vọng nó ko nổ hoặc bạn hãy tin chắc là nó sẽ nổ và phá tan mọi thứ( chuẩn bị tinh thần như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn) và bạn sẽ làm lại từ đầu với 1 cuộc sống khác bây giờ ,bạn đã sẵn sàng chưa?? nếu chưa thì đừng nói gì hết... thật là buồn ...có lẽ chỉ còn cách lập gia đình thì chuyện này sẽ qua đi
    LE NGHIA for only you
  8. leo493

    leo493 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng bây giờ trong bạn đang yêu ai???bạn cần ai hơn???
    ... DOWn tO EArtH ... NOt AloNE ... a bettEr dAY ... aN OTHer wAY ... oNLy LovE ...
  9. aoxam

    aoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    I
    WANT TO SPEND MY LIFE TIME LOVING YOU
  10. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HOM nay!!! nguoi ay goi dien cho toi .noi la nho toi nhieu lam va cung yeu toi rat nhieu....TOI that su khong muon anh ta goi dien cho toi nua ,toi muon ket thuc moi chuyen voi anh ta .TOI da tu hua voi long minh la xe quen anh ta di...va toi muon bat dau mot cuoc song moi voi nguoi yeu cua toi bay gio .toi muon chuoc loi voi anh ay ....vay ma ....ANH ta noi rang anh ta khong the song thieu toi va rat can toi ...anh ta khong the quen toi duoc ....luc do toi da noi thang voi anh ta la toi da co nguoi yeu roi ,con tat ca moi chuyen da qua chang qua la nhung giay phuc bong bot ....bay gio toi cam thay rat te ...va toi muon quay ve voi chinh ban than toi ....va mong anh ta hay tha loi cho toi ....ANH ta im lang nghe toi noi mot trang ...va khong noi cau nao ca ...sau cung anh y hoi toi : EM yeu ai??? va anh khong tin vao nhung dieu ma toi noi ....ANH ta noi tat ca chi la su bia dat phai khong em ?? co phai la anh da lam dieu gi co loi ma em noi the khong ????.... CUOI cung anh ta noi la XE GAP NGUOI YEU CUA TOI BAY GOI DE HOI CHO RA LE .... vay day ... dung la toi da gieo gio va gap bao ma .....

Chia sẻ trang này