1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOI DA TUNG LUA DOI.....NGUOI YEU TOI!!!!!!!!........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gai_hong_nhung, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ,Chị cần phải nói hết với anh ấy.Nếu không sau này khi đã sống chung rồi lỡ như mọi việc suôn sẻ thì chẳng có gì đáng lo NHƯNG mọi việc đỗ vỡ ra(vì vốn dĩ giấy không gói được lửa mà) thì chị nghĩ đi chị sẽ làm như thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình đây.Lúc ấy,nếu như là một người đàn ông sĩ diện thì anh ấy chỉ sống với chị vì trách nhiệm với con cái và vì mọi người thôi.Còn sâu thẳm trong con người anh ấy là sự chán chường và rồi chị sẽ sống với một cái xác không hồn chưa kể anh ấy có thể sẽ theo người khác lúc ấy chị có muốn trách anh ấy cũng chẳng được.Một địa ngục chứ không phải là một thiên đường ngọt ngào và êm ấm đâu chị ạ.Thà như bây giờ chị cứ nói thật với anh ấy,nếu anh ấy tha thứ thì chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn còn nếu anh ấy không tha thứ thì cho dù đau khổ chị cũng nên giải thoát cho cả hai và làm như thế là cũng tốt cho anh với tình hình bây giờ.Còn chị,tôi biết chị sẽ rất đau khổ nhưng chị cũng phải chấp nhận điều đó thôi.Như bây giờ cả 2 chưa có ràng buộc thì làm diều đó là tốt nhất chứ sau này có con cái rồi chuyện lại càng khó khăn hơn.
    Tôi mong chị suy nghĩ cho kĩ càng trước khi quyết định điều gì đấy.Còn trên đây chỉ là cách suy nghĩ của riêng tôi ở trường hợp như chị.Hãy nghĩ về chị,về anh ấy,về gia đình 2 bên(nhất là gia đình anh ấy) và đặc biệt là tương lai của chị và anh ấy rồi hãy quyết định,đừng để mình phải hối hận một lần nữa.
  2. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TO:LANANH 2617
    TOI cung da nghi nhieu den van de ma ban neu ra ...boi vi (cai kim trong boc lau ngay roi cung loi ra )nhung toi lai lo so rang anh ay xe khong the tha thu cho toi khi ma biet tat ca moi chuyen ..va toi xe mat anh ay vinh vien ...cu nghi den day toi lai khong du long can dam de ma noi ra ...mac du trong tham tam luon mong muon la noi voi anh tat ca moi chuyen ..toi khong muon lua doi anh ..toi cung khong muon sau nay ..mot ngay nao do anh ay biet duoc nhung viec lam cua toi truoc day..ma nguoi cho anh ay biet khong phai la toi ...toi khong the hinh dung duoc luc day xe nhu the nao nua ...toi dang roi boi ....
    Gai_Hong_Nhung
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bạn ích kỷ quá, cái ích kỷ này nó sẽ làm khổ cả một đời bạn đấy , Tốt nhất là bạn nên nói ngay cho anh ấy biết đi , và hi vọng sự tha thứ , bạn đừng để sai lầm này nối tiếp sai lầm khác hãy nghĩ đến tương lai, người ta nói hôn nhân là cái đích đến, và là nơi giết chết tình yêu , chỉ có tình yêu và sự tin tưởng mới là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống gia đình . Bạn sợ mất cái ảo tưởng trước mắt , bạn nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc nêu như anh ấy không biết chuyện gì cả. Mình là con trai, mình hiểu . Mình có thể tha thứ cho người yêu mình nếu như người ta tự nói cho mình càng sớm càng tốt , càng bị lừa dối lâu thì tình yêu sẽ trở thành thù hận và sự khinh bỉ thôi bạn ạ, Đừng do dự nữa, hãy nói cho anh ây biêt ngay trước khi quá muộn

Chia sẻ trang này