1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã từng yêu một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 9GIRL, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu một người

    Cho den gio day,co nhung luc sao toi nho den anh den vay. Cung chang biet co phai do toi qua tuong tuong hay qua hinh tuong hoa hinh anh cua anh trong toi.
    Doi khi nho lai nhung cu chi nhe nhang anh danh cho toi, nhung yeu thuong ma lau roi toi khong duoc nhan nua, va chac mai mai se khong nhan duoc nua.
    Mot nu cuoi nhe, mot lan xoa lung that de chiu... nhung nu hon bat chot va chop nhoang nhung day su dam me trong do. Dam me xac thit....
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bạn .....giờ tớ cũng nhớ người iu tớ vì anh ấy đi ctác từ sau tết .............cũng nhớ ............nhớ nhiều ......... cái cảm giác đó tớ hiểu bạn ............cố lên nhé có nhiều cái vui vẻ hơn mà
  3. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn hai năm, chẳng bao giờ ngờ ràng mình lại có thể gặp lại nhau....
    Những ký ức tràn về, em không ngờ anh lại có thế nhớ rõ từng chi tiết đến vậy. Kể ra cũng có vui tí chút. Em biết anh và em đều kìm nén cảm súc, ai cũng biết nó chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu cố gắng cũng chỉ phả hoại nhau mà thôi.
    Nhưng thật vui khi cuộc sống đôi khi có những cảm súc như vậy. Những khao khát của 2 con ng biết trước là không thể đến đc với nhau khiến nó trở lên mãnh liệt và đam mê. Nhưng anh và em đều là những người có ý chí, có lẽ vì vậy, không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
    ANh không thể quên được vòng tay quá nóng của em, với anh, chưa bao giờ anh có được một cảm giác như vậy. Còn em, em ko thể quên được những nụ hôn, nhẹ nhàng,mềm mại và chứa đựng đầy khao khát bị kìm nén.
    Hôm đó, may sao trên đời không phải chỉ có anh và em, trong quán hôm đó không phải chỉ có vài người khách như chúng ta....
  4. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang nhớ về ngày xưa...
    Cảm xúc bất ngờ đến khi ai đó nhắc lại tên em. Mình không muốn nhìn thấy/nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến em nữa. Đang cố tìm một nơi thật sâu để giấu đi nỗi nhớ này.
    Ước gì giờ được gặp em một chút nhỉ, sẽ nhìn em thật lâu...thật lâu.
    (hic....lại mâu thuẫn nữa rồi)
  5. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta như những cục nam châm, nếu để xa nhau ở một khoảng cách nhất định, nó sẽ chỉ nằm yên, và chẳng có gì xảy ra. Nhưng nếu hoàn cảnh xô đấy, có cơ hội là nó lại hút chặt vào nhau.

    What happen to me ?
    Every day, I think about you
    All the time, crazy for you.
    Tell my self, again and again.
    I''ll be patience but then
    I feel you, deep in my heart.
    Sell my soul, for just one part.
    Could it be, ohh ... that is there
    After all you say to me
    "You broke my confidence"
    Took it all, what can you see
    Makes no different to you see
    What happens to me ?
    Every day, I wake without you
    One more way to think what is true
    Lives goes on, what else can I do ?
    You''re not here, you don''t need me.
    You broke my confidence.
    Took it all, what can you see.
    Makes no different to you see.
    What happen to me ?
    .......
  6. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị ơi cái cảm giác đó là gì vậy kể cho em nghe đi, chỗ chấm chấm là gì sao chị ko ghi rõ ra đọc khó chiu lắm
  7. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì em thích bị hoàn cảnh xô đẩy
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình cũng ít dùng nick kia post bài, cái cảm giác mà bạn hỏi đó là cảm giác nhớ nhung ý mà.........nhưng đó là quá khứ rùi mối tình đâu đã qua rùi chỉ vì đi ctác nhiều
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mình nfhĩ là hãy cho nó vào dĩ vãng.Để rùi có thể vui vẻ khi gặp lại nhau.
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm thì luôn luôn đẹp. Nhất là những kỷ niệm về tình yêu. Đôi khi nó khiến người ta yêu đời hơn, khao khát được yêu thương hơn. Nhưng mãi là kỷ niệm nếu như nó là quá khứ..........đừng day dứt.....
    P/s : chủ topic chú ý giùm tớ. Bạn viết toàn ko dấu má gì. Hix! Mình là người Việt Nam mà- ngôn từ, dấu má của mình rất hay đấy nhớ! Lần sau có viết tiếp thì bạn chú ý cho mình! Nếu vi phạm tiếp là tớ sẽ có hình thức xử lý! Thân!

Chia sẻ trang này