1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã từng yêu một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 9GIRL, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày hôm đấy, nhận lệnh đột xuất đi tiếp khách, từ đầu đến chân đều ok duy chỉ có đôi dép là không thể chấp nhận được. Chạy khắp phòng mới mượn được một đôi dép và được cho là đủ tiêu chuẩn, nó hý hoáy đi vào với sự "tự tin" khó tả.
    Anh lịch sự xuống đón hai chị em, với lý do sợ lạc nhầm vào phòng ăn của sếp khác . Rắc rối xảy ra khi nó không thể tháo được đôi dép vừa mới đi mượn. Loay hoay mãi, toát hết mồ hôi mà chẳng thể cởi dép ra được. Xấu hổ thật!!! Cười duyên dáng, nhẹ nhàng hết sức có thể, nó muốn anh vào và để nó bình tâm tháo dép.
    Lần đầu tiên, nó thấy sếp lại có bạn trẻ như vậy (hahaha), đẹp trai và lịch sự như vậy. Nó được ngồi bên cạnh anh, ăn cái loại susi mà nó chẳng thích tí nào. Thật lịch sự là anh không ép nó uống rượu như những người khác. Và nó ấn tượng với anh từ điều đó. Sau bữa ăn, có gì đó mơ hồ đã ghi vào trong trí nhớ của nó hình ảnh của anh. Nhưng ngày tháng qua đi, nó chẳng bao giờ hy vọng có ngày gặp lại anh. Vậy mà....
    Một ngày kia, khi điện thoại reo vang: "Hallo".... Nó nhận ra giọng anh ngay lập tức. Lạ nhỉ, nó là chúa hay quên mà...
    Một lần hẹn hò, hai lần đi uống cafe..., đối với nó, anh quá là bí ẩn, nó chằng biết gì về anh hết. Mà nó thì xưa nay ít khi tò mò vào chuyện riêng của người khác. Nhưng bực mình lắm, nó muốn biết anh làm gì, ở đâu, có người yêu chưa( hehe). Vậy mà vì quan điểm dở hơi đó, nó đã phạm sai lầm nghiêm trọng về sau. Cái duy nhất nó biết là anh không thường xuyên ở Hà nội, và nhà anh ở gần nhà nó.
    Ở bên anh nó thấy thật thú vị, vì giọng nói nhẹ nhàng, vì anh những quan tâm vụn vặt và vớ vẩn của anh. Vậy đấy, con người ta thích nhau vì những lý do vớ vẩn. Thật sự thì đến giờ nó cũng chẳng biết được nó thích anh ở điểm gì nữa.....
  2. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ảnh hưởng của bão, trời mưa to quá, tức cảnh sinh tình.... Mình tạm chia tay anh nhỉ. Không biết bao giờ mới gặp lại.
    Ừ, gặp được.... đơn giản mà....
    Nhưng có lẽ chẳng bao giờ là của nhau...
    Không thể hiều nổi tại sao khi chia tay em lại khóc. Chưa bao giờ em khóc như vậy. Đáng ra em phải quen rồi chứ, đây đâu phải là lần đầu tiên mình làm tách cafe chia tay. Em có buồn đâu, em có nghĩ gì nhiều đâu nhỉ và em đã chấp nhận số phận rồi đấy chứ!
    Tình yêu thật biết đùa. Tôi đâu muốn yêu thêm nữa. Như vậy là đủ rồi, và tôi không cần phải thêm nữa đâu
    2năm, em cứ ngỡ 2năm đủ quên được tất cả, có ngờ đâu nó vẫn tồn tại, "sống" tốt trong em. Có lẽ, những lúc bình thường nó chui vào góc nào ngủ quên rồi. Rồi đến lúc nào đó, nó lại bị thức tỉnh bằng những gáo nước lạnh nhỉ...
    Mâu thuẫn, đầy mâu thuẫn trong em lúc này... Ra đi, chia tay là điều quá tốt đối với em lúc này. Vậy sao em cảm thấy hụt hẫng quá vậy. Khó chịu quá, mệt
    mỏi quá...
    Chắc tại trời mưa, mai hết mưa trời lại nắng. Cuộc sống lại tiếp tục chiến đấu, em sẽ lại cất tình cảm này vào một góc trong trái tim em... ru nó ngủ yên. Anh cũng vậy!!! Như có một bức vách vô hình giữa chúng ta, và chưa ai dám phá đổ nó xuống. Còn quá sớm để làm điều đấy, có lẽ chúng ta chưa đến tuổi...
  3. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Oa, ông anh họ vừa gửi cho tớ bài này, chẳng lẽ.........
  4. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng yêu một người - giờ thì xa lắm rồi . Lúc đó tôi đắm say lắm , yêu đên quên cả bản thân mình , yêu đến trở thành ngu ngốc .
  5. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn vui vẻ gặp nhau đấy chứ he he. Có thù hận, ghen ghét nhau đâu! Nhưng cái chính là gặp lại nhau lại vui vẻ quá í chứ
  6. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có lần đọc được tâm sự của ai đó. Sao tôi thấy mình cũng bị vướng vào những gì mà ít người phụ nữ không đủ bản lĩnh để bước qua được.
    "Khi chúng tôi ngượng ngập ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, ă tôi đã nghĩ tất cả những chuyện này thật điên rồ. Mọi thứ quá hoàn hảo. Rượu vang ngon, những chiếc ly trong đến mức khiến người ta ngần ngại khi cầm vào. Khăn ăn trắng muốt, chén dĩa leng keng. Hoa và nến ở khắp nơi, chẳng có ai ngồi xung quanh cả. Tôi cúi mặt xuống, hít một hơi dài và tự nhủ: "Mình không thích hợp cho chuyện này, thật sự không thích hợp cho chuyện này. Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi".
    Nhưng tôi đã lầm.
    Ngày anh ra đi là ngày bão mới tràn về. Trời mưa tầm tã, những dự định trong tôi đã dần tan biến theo mưa. Thế nhưng, không hiểu sao tôi cảm thấy buồn. Ban đầu, tự nhủ bản thân, cuộc chia tay này không giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng trong một góc nào đó trái tim tôi muốn gặp anh vô cùng. Trong tôi lúc nào cũng có mâu thuẫn, mặc dù tôi biết cái gì tôi phải giữ, cái gì tôi phải từ bỏ.
    Sao tôi có thể rung động mãnh liệt đến thế này vì một người đàn ông?
    Ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, nhìn cách anh xé gói đường bỏ vào tách cafe, cách anh dùng thìa khuấy nó, cách anh nhấc tách đưa lên miệng uống, cười với tôi, nhìn tôi, nói với tôi, tất cả gần ngay đây mà sao xa vời vợi. Chỉ cần với tay qua một chút thôi, tôi có thể chạm vào người đàn ông ấy. Nhưng cũng chỉ một chút đó thôi, bằng vực thẳm của một đời người

Chia sẻ trang này