1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, các cô thử bỏ ba đồng bảy hào ra xem có mua được thằng đàn ông nào như ý không? Đừng thấy con trai theo đuổi mà quy cho cái tội ''rẻ rề'' mà nhầm đấy. Ba đồng thì đến thằng ất ơ cũng chẳng mua được đâu mấy cô. Nữ quyền gì cũng phải hợp lý chứ. Các cô nữ quyền kiểu ấy ế là phải
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sửa theo yêu cầu hoàn cảnh. Xin lỗi cậu boy, em Trà My và cả em BA nữa. Tôi xin đính chính là tôi không cầm trịch trong lễ cưới của em BA, có lẽ vì trót cầm trịch cho nhiều đám quá, bây giờ già cả lú lẫn hết, không biết giời đất trăng sao gì
    Tôi cũng chẳng hiểu làm thế nào mà cậu Iron lại dụ được em BA (vốn suýt là của tôi ) vào cái nick IronAngel nữa (nếu biết tôi đã ra tay ngăn cản), nhưng sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng du, tôi xin nói là cậu boy tránh xa em BA ra nhé. Iron kia đi vắng thì có tôi đây ở nhà. Đừng hòng đụng vào BA của tôi đâu Bây giờ được tự do rồi sao? Thế thì devil này cũng chẳng cần đứng ngoài nữa nhé. Thích thì chiều không lăn tăn . Cậu boy và cậu Iron cẩn thận đấy
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    công nhận ông làm thơ hay vãi ị, nhưng mà gái bây giờ coi thơ là phù fiếm, tiền là number one, đẹp trai chỉ là điều kiện hơi cần ...... ông cứ kiếm con dylan xem gái nó lại chả theo rào rào, ra đường nhìn mấy thằng còi dí đi dylan chở mấy con to đùng, khéo to hơn gấp rưỡi chúng nó là đủ thấy gái nó hám tiền thế nào rồi
  4. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Truoc hết tôi phải có lời xin lỗi với tất cả vì sự trả lời chậm trễ này . Thời gian qua tôi dã quá bận, hay la tôi đang muốn trốn chạy thì cũng không biết nữa. Tôi cũng chẳng biết mình trốn chạy cái gì nữa, bản thân hay là trốn chạy chính những tình cảm của mình. Tôi đã có những lầnn vấp ngã và tôi lại sợ phải vấp ngã 1 lần nữa, không biết liệu rằng mình có còn đứng lên được nữa không ( hehe - kể ra mà ngã rồi nằm lăn luôn ra đấy không fải đứng dậy nữa cũng được )
    BA thân yêu của anh, những ngày qua vắng em, anh đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả. Anh cũng chẳng hiểu nổi tình cảm của bản thân mình lúc này nữa. Hỏi 1080 thì bọn nó cũng trả lời là "không biết" ( cái bọn đến là tệ - lúc người ta cần hỏi thì lại không biết ). Anh tâm sự với tụi bạn thì cũng chẳng nên cơm cháo gì, toàn thằng ngố , biết yêu đương bao h đâu mà trả lời . Vậy là anh vùi đầu vào rượu để quên đi tất cả. Nhưng khỉ thật, anh lại cóc biết uống rượu, được 2 chén thì say bí tỷ, lúc đi xe về lại tí nữa đâm xe xuống cống, thành trò cười cho cái bọn con gái ngớ ngẩn tóc vàng hoe ngoài đường.. Anh liên tục thất bại và anh chán nản. Anh cũng định tập tành đú đởn theo những ngôi sao nhạc Rock, lao vào ma tuý, nhưng anh lại ... sợ. Nhưng hôm nay anh fải quyết định thôi, để nói với em. Anh nghĩ chúng ta đã đi quá nhanh khi cả 2 bên còn chưa chín chắn. Chúng ta có thể đã ngộ nhận về tình cảm của mình như 1 số bộ phim Hàn Quốc ăn khách đang trình chiếu trên TV. Anh nhận ra mình không còn yêu em nhiều như ngày xưa nữa. Lỗi lầm thuộc về anh, tất cả thuộc về anh ( câu này nghe giống 1 câu trong bài hát nhạc trẻ đang nổi nào đó - anh nghe nhiều nhưng nhớ chẳng được bao nhiêu ). Anh có lẽ đã cảm thấy một tình cảm khác lạ nào đó với một người con gái khác. Và thật trớ trêu, đó chính lại là cô bé ngây thơ kia. Cô bé còn quá trẻ nhưng với anh ...tuổi tác chẳng có nghĩa lý gì . Anh biết anh có lỗi rất nhiều với em, với cả sự tin tưởng của anh bạn e0devil nữa. Nhưng anh cung không thể nào dối lừa tình cảm của bản thân mình. Có lẽ từ lâu anh đã thầm yêu sự ngây thơ trong sáng và hồn nhiên của co_be_ngay_tho , điều mà anh không tìm thấy ở em, tình yêu quá khứ của anh ạ.
    Anh sẽ mãi trân trọng những gì đã qua giữa bọn mình. Hãy để ngôi nhà chung Iron Angel thành một kỷ niệm đẹp của hai bọn mình, kỷ niệm về một tình yêu đẹp nhưng cũng thật .... mù quáng . Có lẽ em sẽ tìm được một người con trai nào đó xứng đáng hơn anh, nhu BNT chẳng hạn ( mặc dù tay này anh cung chua th?t s? tin tu?ng - nhung mà xem ra .... có hơn không ).
    Mình chia tay thế này liệu có quá vội vàng?? Anh cung không biết, nhung anh fải đến với tình yêu đích thực của anh là co_be_ngay_tho thôi. Giờ này em ở dâu em hỡi ?? Có lẽ anh sẽ cùng cô bé bỏtrốn đến một nơi nào đó mà không ai biết như các nhân vật trong fim Hàn Quốc vẫn thường làm.
    Vinh biệt em BA, tình yêu một thời của anh ...
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc xong mà ngất ngây vì cậu. Choáng thật đấy. Cậu làm tôi thất vọng quá Iron ạ (nhưng hy vọng nhiều hơn ). Bây giờ cậu cứ an ủi em ngay_tho đi, thu xếp chuyện cậu boy cho ổn thoả. Còn mọi chuyện của BA để đấy tôi lo. Về sau thấy vợ cậu xinh tươi thì đừng có tiếc.
    Từ giờ trở đi, các cậu biết đường mà tránh xa BA ra nhé
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy người coi tình cảm của tôi là trò đùa thì làm ơn đi ra ngoài đi.
    -Gửi anh:em có sai lầm khi giới thiệu BA cho anh không?
    -Gửi BA:những gì anh ấy nói có là sự thật không?Bạn nỡ đối xử với Trà My như vậy sao?
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My muốn bạn này ra ngoài đầu tiên.Bạn làm ơn đi ra là đã giúp mình nhiều lắm rồi,xin cám ơn.
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
     
    To co_be: Mình thực sự xin lỗi về những chuyện lộn xộn này. Cho đến ngày hôm nay khi có người gửi link , mình mới biết. Mình muốn nói với Trà My rằng việc giới thiệu BA cho boy_ngay_tho của My chỉ là với mục đích cho BA có thêm một người bạn. BA biết điều đó, hiểu điều đó, và BA biết giới hạn của mình. My đừng nói rằng BA nỡ đối xử với My như thế này hay thế khác. Đúng là BA rất biết ơn anh Đức vì những gì anh đã làm giúp BA, đã giúp BA vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Nhưng BA chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Có lẽ anh bnt ngộ nhận hoặc trêu BA cùng Trà My đấy Người cần giải thích ở đây là bnt, không phải là bạn, không phải là mình. Có lẽ những gì BA và My cần làm là đợi nghe một lời giải thích từ người phải nói. Mong My hiểu cho mình Không bao giờ mình muốn làm My bị tổn thương đâu
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này