1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tán gái nhiều khi không nhất thiết phải xe đẹp đâu các chú ạ.Anh thấy nhiều thằng chỉ xe đạp ghẻ thôi nhưng ngồi sau là 1 em mà bọn đi a móc,dylan cũng phải khóc mà thán phục(nhiều em ngồi sau chúng nó xấu bỏ mẹ).Còn mỡ đã đến tận mồm rồi mà ko chịu húp thì có khả năng nó nằm trong những TH sau:
    1.Thằng đó thuộc dạng khốt,sợ gái như sợ..mẹ
    2.Thần kinh của chú đó có vấn đề(bị điên hoặc tương tự)
    3.Bị lãnh cảm(cái này căng đây)
    4.Bị đá 1 lần rồi nên..sợ,dek dám yêu
    ................
    Thế nhé,các chú cứ từ từ mà nghiệm ra xem mình nằm trong diện nào,rồi báo cáo anh,anh cho thuốc đặc trị.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ phân trình độ tán gái của đàn ông chúng mình ra làm nhiều loại ( khi nào sẽ viết 1 bài về cái này ) . Tuy nhiên trong số đó có 2 dạng tiêu biểu
    - Cực đuội : đây là tập hợp các anh chàng nếu thấy các em gái đến tán mình nhưng lại không thích lại thì nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy mất dép , nhanh hơn ma đuổi . Đồng chí boy_ngay_tho thuộc diện này , chú phải học tập nhiều nữa
    - Vô thường : tập hợp rất ít những đại cao thủ võ lâm , các đồng chí này đã đạt đến trạng thái cảnh giới , vô thường , bất khả tư nghì mất rồi . Cụ thể hơn là cho gái vo ve thoải mái , chết hay không chết là quyền của anh , bình chân như vại
    Tớ ban đầu mới võ vẽ tán gái thì thuộc diện cực đuội , nhưng bây giờ thì vô thường rồi . Gái mời tớ đến nhà chơi , nấu cho tớ ăn , thì tớ đến , sợ gì .Mặc cho gái mặc váy ngắn , ngực rung rinh vì không mặc xu chiêng rất khêu gợi thì tớ vẫn lèn bụng thật no căng rồi ung dung đi về . Gái tức lắm mà chả làm gì được tớ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 11/03/2005
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ---nói về tiền:
    có thể là chuyện xe đạp ghẻ vẫn có gái xịn sau lưng là có, nhưng với anh thôi chứ thằng em này chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là nó quá hiếm
    -- thiếu tiền + xấu trai:
    khổ cái đời hay trớ trêu, thằng nào nhà nghèo thì thường cộng thêm xấu trai--->no girl, hê hê anh nào bị nói trúng đừng tức, em ko phân biệt đối xử đâu, cũng chả khinh ai nghèo, thực sự thì ko phải là xấu trai bẩm sinh mà là do nghèo ----> còi, đen, quần áo ko phải hàng hiệu v.v..... dính mấy cái đó thì đẹp trai cũng biến thành bình thường, đã nghèo mà hàng ko ngon gái nào nó thèm theo, chúng nó cứ bảo yêu tâm hồn anh chứ nhìn thấy anh rồi mà anh là hoàng tử cóc+thiếu tiền thì tâm hồn anh có thế nào thì linh hồn chúng nó cũng "vãi".
    --thiếu tiền+đẹp trai
    Mà thỉnh thoảng thằng nào nhà nghèo đẹp trai nó lại đếch thèm gái xinh, nó toàn chăn mấy con bé xấu xí nhưng bỗ làm to, thiếu cái gì cần cái nấy mà !! Mọi người thấy tôi nói thô thế này đừng giận thôi, ai thấy mình ko thuộc loại người này thì kệ, tôi ko có ý nói đểu tất cả mọi người đâu, quy luật âm dương bù trừ mà nói zui zui tý thôi, vẫn có những cặp đẹp và lãng mạn như phim tình cảm, ko cần tiền, nhưng chỉ là cá biệt.
    --giàu+đẹp trai : khỏi bàn
    --giàu+xấu trai : sẽ được gái tầm thường mà tdna nhắc đến (chưa xét đến lĩnh vực tâm hồn)
    --extremely ugly:
    tôi có 1 thằng bạn tận 26 tuổi rồi, cũng tại chú hơi xấu lại lùn nên lần nào chúng tôi cho chú ra mắt lũ con gái cũng thảm bại ----> dĩ nhiên chả có gì là lạ, kể cũng thấy tội thật, vẻ bề ngoài và tâm hồn bên trong nó có tẹo quan hệ nào với nhau đâu, nhưng mà đó là sự thực.
    như boy ngay tho, nói thế này chú đừng giận nhá, giả sử chú mà xấu xí (giả sử thôi ko phải là phỏng đoán, trong cái topic này tôi ko thành kiến ai cả, thậm chí tôi còn có thiện chí với chú vì chú có vẻ thuộc loại trung thuỷ đó, ăn nói cũng được, nếu có thành kiến thì chỉ có em co_be_ngay_tho, vì bé hình như là ko phản ứng gì với lời khuyên của mọi người mà chỉ nghe theo trái tim mách bảo----> tức, trên bảo dưới ko nghe thì ghét, mà mặc dù tôi biết thành kiến là điều ko nên nhưng tôi cũng chỉ thuộc loại người tầm thường thôi) thì có mà girl ngay tho có lãng mạn đến mấy cũng chạy mất dép , chú đã thấy 1 đôi nào mà có 1 ng rất xấu lại đi với 1 người rất xinh chưa ? có thể girl ngây thơ đọc những dòng này sẽ rất giận, nhưng tôi khi đọc những cuốn truyện chữ, nếu nhân vật nào là nhân vật tốt, dĩ nhiên truyện chữ thì ko có hình rồi, thì tôi thấy ngưỡng mộ họ, y như em cbnt, và tất nhiên là từ đó trong đầu tôi tuyệt nhiên ko có sự tưởng tượng là họ xấu xí, mà chỉ thấy họ thật tuyệt vời cả tâm hồn lẫn bề ngoài, chắc em cbnt cũng như tôi thôi, em có dám nghĩ đến trường hợp bnt là hoàng tử cóc ko, cho dù em có tức giận, có bảo anh thuộc cái loại quấy nhiễu chủ đề của em thì anh dám chắc trong thâm tâm em ko thể phủ nhận điều này, và nếu thế thì ko thể là gọi là yêu tính cách của boy_ngay_tho được, anh đã nhìn thấy những người bị tật bẩm sinh, cơ thể vẹo vọ, mặt mũi biến dạng (ít thôi), nhưng họ có tâm hồn, là người tốt, có ích cho xã hội, họ vẫn có người yêu, là những co gái ko hề xấu xí hay có vẫn đề gì, em ko tin cứ đến trung tâm fpt-aptech ở hà nội , phố yết kiêu mà tìm, thỉnh thoảng anh có thấy họ, và thậm chí trên tv cũng đã có 1 đôi tương tự (hình như ở chương trình người đương thời) trông họ thật đám khâm phục, nhưng điều đó hiếm lắm, anh đây cũng ko thuộc hạng người cao cả như vậy, anh chỉ là loại tầm thường máu gái đẹp thôi, nếu em dám nói với anh em thuộc tuýp người như những cô bé đó thì chắc đó là tình yêu thực sự đáng trân trọng, và anh ko dám phản đối nữa
    Cuộc đời này ko hoàn hảo 1 cách vô lý như phim tình cảm hàn quốc đâu: người tốt thì bao giờ cũng xinh đẹp, và những cặp nhân vật chính trong phim thì ai nhìn vào cũng thấy yêu
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 11/03/2005
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sếp giỏi thật em mà bị gái câu kiểu đó chắc em dek chịu nổi đâu, hê hê hê, bản năng trỗi dậy có trời cản nổi
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là đi xe máy bao giờ cũng tán gái thuận lợi hơn đi xe đạp và đi ô tô bao giờ cũng tán gái thuận lợi hơn đi xe máy . Nhưng cuộc đời này không chỉ có xe và tiền đâu cậu goldenboy_xxx ạ . Cái chính là tuỳ loại gái . Tớ thì không hợp với loại ăn chơi đua đòi đàng điếm khinh người. Mấy em kiểu đó tán tớ , dầu nó có đi xe 1 bánh , 2 bánh , 3 bánh hay 4 bánh thì tớ cũng chẳng thèm ngó lấy 1 con mắt ( à nếu nó xinh thì mình cũng nên chịu khó nắn bóp 1 vài cái , chả mất gì của bọ cả )
    Tiền thì bao nhiêu cho đủ , sống đừng đói rách để mà thực hiện cái đam mê của mình là đủ lắm rồi .( mà cái đam mê của mình là gì ta nhẩy )
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chí lý, riêng về khoản này thì em giống hệt bác, cũng may đây là mạng nên em dám nói chứ để con gái nó biết mình là thằng nào thì chắc là em dám nghĩ thế trong đầu thôi, công nhận em hợp bác về quan điểm về gái thật, bác nói câu nào em thấy sướng câu ấy
    ]
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/03/2005
  7. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Boy_ngay_tho: Có mặt co be ở đây, BA cũng xin nói thật. Hôm đấy cứ nghĩ anh đùa, vì giọng nghe đâu có thật, nên cũng chỉ là đùa lại thôi. Cũng chẳng nghĩ anh nghĩ nhiều như thế...
    Vậy thì có hiểu nhầm gì từ những lời BA đã nói, cho BA xin lỗi vì trò đùa của mình, nếu nó là nguyên nhân gây ra mọi sự thế này
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sorry Chop nha, tại..... mắc cười quá
    Bài nào Spam cứ xoá, i dunt care mà (tại có bao giờ đọc lại đâu mà nhớ bài mình có bị xoá ko ) (Jk)
    Mèn ơi, em út lỡ iu rồi, tự nhiên bắt nó STOP là làm.... trái với lẽ tự nhiên . Cứ yêu tự nhiên, rồi nội công sẽ thâm hậu như mấy anh già già tdna, TVinh ở đây, sau này ko sợ bị dụ nữa . Cái này gọi là Vô Thường phải ko tdna? khứa khứa
    Em gái ngây thơ ơi, yêu hơi khổ tí nhưng No Pain No Gain mờ
    Trong topic này chỉ thích mỗi bông cỏ mây
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ơhay, bạn tdna định tranh thủ làm liveshow ở topic này hay sao?
    Em nó đang iu đương, tự nhiên vào..... khoe , ...... đọc bài thấy xạo de chai, tdna thiệt vậy tui chít liền
    Jk
  10. Guest

    Guest Guest

    Lạy chúa tôi,www.amen.zesuma, con đã làm gì nên tội mà ngài trêu con thế?Giờ thì anh cảm thấy bế tắc,không biết giải quyết thế nào nữa BA và Trà My ạ.
    Được boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 12/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này