1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Quả là ko hổ danh tdna,giọng văn bất hủ.Đọc bài của dc mà tôi cứ lăn ra cười.
    Em bé ạ,trừ khi chú Mod nào nhảy vô khoá cái topic này lại thì may ra bọn anh còn lượn chứ ko thì còn khướt
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Văn của tdna rất hài. Trước ở box nay cũng có bác Unknowndevice gì đó viết văn cũng hay, chả hiểu giờ biến đâu.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick của dc wen wen,chả hiểu gặp ở đâu rồi.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thôi, ông tdna xỉn rồi, giận luôn cả em út. 2 ông anh TVinh và tdna đừng trách em nó mà tội, tuổi nhỏ mà, chỉ thích nghe những lời dịu dàng thôi
    Thôi ở lại đây mà tư vấn cho em nó tiếp đi
    Bia nhé
  5. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải là tình yêu không đây? Dù sao cũng tôn trọng tình cảm của Trà My dành cho 1 người không wen biết.
    Có những tình cảm thật không rõ ràng, nhưng đó mới là tình cảm thuần khiết, không chịu tác động bởi những yếu tố ngoại cảnh.
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My ngại quá, thôi 2 anh tdna và TVinh đừng giận Trà My làm gì, tại đang buồn muh
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    !!!!!---- có sửa chữa----!!!!!
    đêm 2 giờ mới đi ngủ, sáng ra 8 giờ vào đã thấy mọc thêm 2 trang--->sắp thành khỷ lục rồi đấy, hình như tình yêu trẻ thơ luôn là mối quan tâm của mọi ng
    -----------
    Tùy anh thôi, nếu anh ko có tình cảm với Trà My thì chịu thôi, Trà My ko ép anh được, nhưng anh từ chối Trà My trước public kiểu này làm Trà My đau lòng lắm, anh biết ko?
    ------> nói mãi ko nghe thì phải là thế thôi, ko làm em đau lòng thì em vẫn bám, làm đau lòng thì lại kêu, còn cách nào để từ chối mà ko đau lòng đây?
    ------------
    Chỉ có chị Vy là hiểu Trà My thôi, Trà My rất muốn có một người chị như chị, chị đồng ý là chị của Trà My nhé. Còn mấy anh nào ko ủng hộ Trà My thì đi ra chỗ khác chơi.
    -------> vậy thì em làm rủ bà chị của em chat riêng đi cho yên thân, trong cái topic này ko có bon người phản đối thì chỉ có 2 chị em với 1 số ít người thình thoảng dạo qua topic này là ủng hộ thôi----->còn gọi gì là topic
    ------------
    Anh TVinh mến, cảm ơn anh đã khuyên Trà My chân thành, nhưng Trà My nói rồi, ai ko ủng hộ Trà My thì đi ra chỗ khác chơi . Mời anh
    ----> đã đuổi ng khác đi mà còn "mến" à ? Nghe câu này giả tạo quá, anh mà đuổi anh nói cho đúng tâm trạng mình luôn, nói thế này người ta càng thấy khó chịu, khó chịu vì bị đuổi mà nói nhẹ nhàng cứ như ko
    -------------
    Nể tình anh tdna là bạn chị Vy nên Trà My mời anh ở lại, làm thơ cho Trà My nghe lúc Trà My buồn
    -----------> anh chưa xem được nhiều bào của boy_ngay_tho nhưng thật sự mà nói, người ăn nói hay nhất là đồng chí tdna, ko biết sếp thế nào chứ nếu mà muốn yêu thì em yêu sếp nghe chừng ok hơn
    --------------
    phải công nhận em bướng như con em gái anh, nhà anh bảo ko bao giờ nó nghe, bởi vì mình nói thẳng, nói thật, nói đau lòng quá, nó chỉ nghe mẹ thôi, lúc nào mẹ cũng phải cho là "con đúng rồi, nhưng mà mẹ muốn con thế này , thế này, con giúp mẹ nhé", con gái như thế thì quả là mệt thật
    mà em bỏ bao nhiêu ngày lên mạng tranh luận giờ thu được gì ?----> 1 lời từ chối của đối phương----> thế thì làm sao đây, nếu sau này em có làm người ta mềm lòng thì người ta cũng sẽ đối xử với em rất tệ, sẽ chẳng có hạnh phúc gì hết, em nghĩ xem bây giờ em ko được boy_ngay_tho mà lại là 1 thằng nào đó mà em một mực từ chối, thì em sẽ đối xử tốt với nó ko?-------> thôi, buông tha người ta ra cho người ta đỡ khổ:"Lạy chúa tôi,www.amen.zesuma, con đã làm gì nên tội mà ngài trêu con thế?Giờ thì anh cảm thấy bế tắc,không biết giải quyết thế nào nữa BA và Trà My ạ.", chứ ko phải là người ta làm em khổ đau.Anh có thể viết bài ko hay, nhiều bài lung tung và hơi lạc đề, hơi spam, chẳng liên quan gì đến việc của em, nhưng bài nào anh muốn em đọc thì anh viết rẫt kỹ, thật sự nghiêm túc chứ ko phải nói mấy câu cho sướng cái miệng. Trang 14 có mấy bài anh post trong đó có 1 bài như vậy ko biết em đã đọc chưa, hay đọc rồi mà ko dám trả lời, cái anh muốn thấy nhất trong chủ đề này là câu trả lời thật lòng của em với cái câu hỏi trong trang 14 đó
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 12/03/2005
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cũng hơi đúng tâm sự Trà My mấy ngày nay anh Golden Gate à, ý lộn, Golden boy
    Mấy ngày nay, Trà My cảm thấy cũng hơi xúc động và rất có cảm tình với anh tdna. Anh tdna có duyên ghê vậy đó. Nếu anh tdna ko chê Trà Ny còn nhỏ, anh tdna làm bạn vơi Trà My nhen, dù gì anh Boy cũng ko cần Trà My nữa rồi.
    Với một người chính chắn và sâu lắng như anh tdna, Trà My tin là mình sẽ hợp nhau. Anh tdna thấy ý kiến Trà My thế nào?
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    thế là bỏ người trong mộng cũ để tìm hiểu người mới rồi hả?
    kể cũng đúng chẳng nên phí thời gian cho những cái mà biết được rằng sẽ chẳng có kết quả
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ, ai chứ người như tdna thì quá ổn, ngay từ đầu tôi đã thấy bác ấy nói chuyện có cảm tình, nói câu nào chuẩn câu đấy, mỗi tội hình như bác hơi già, ko biết bác có chịu ko thôi, nếu bác ko chịu em chịu khó chờ vài năm nữa nói lại, biết đâu bác chờ em lớn để khỏi đi tù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này