1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kết luận cuối cùng :
    - Em cô bé ngây thơ tạm thời quên chú boy ngây thơ , tập trung vào học hành vui chơi .
    - Chú boy về tiếp tục chăn em BA . Chấm dứt sự giao lưu với em 16.
    - Chú iron , cô BA về đóng cửa bảo ban nhau
    - Đồng chí TVinh về tiếp tục công cuộc nếm thịt gái trăng rằm trước khi lấy vợ
    - Đồng chí tdna về tiếp tục mơ giấc mơ véo mông gái 16 và tán các chị già
    - Các em vyhuynh , bông về coi ve vãn trai kẻo ế . Khổ thân các em , ế nhăn răng đến nơi lại chưa được các anh véo mông lần nào nên chim cú xúi dại con gái nhà lành .
    - Các chú goldenboy_xxx , male32 , DEM_SAOSANG , tac_ke cùng nhiều chú chầu rìa khác về tiếp tục luyện kiếm đặng có ngày sờ mông và sờ 1 số thứ khác của gái
    Thế nhé , đừng làm khổ nhau nữa . Rồi đứa nào cũng được yêu hết , chẳng việc gì phải nhắng như nhặng vào chuồng tiêu thế . Mà thực ra cái yêu cũng chả có gì hay hớm đâu
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho chú boy ngây thơ :
    Chú mới giai đoạn đầu của sự nghiệp tán gái . Thủ đoạn tình trường chưa có . Này nhé . Nếu em nào yêu chú , nếu không hoặc chưa thích em nó , chú đừng nói ra là chú đã hay chưa có người yêu . Luận điệu '''''''' anh đã có người thương rồi , chúc em mọi điều tốt lành , hãy quên anh đi '''''''' là vô cùng củ chuối . Cứ để yên thế cho nó vo ve , tuyệt nhiên chú không nên phản ứng lại làm đếch gì . Quan trọng nhất là sống chết mặc bay , đời anh anh sống : chúng nó sướng khổ vì yêu chú thì chú cứ kệ cha chúng nó . Chả ngu gì mà giới thiệu nó cho anh này anh kia cả . Nếu nó yêu chú thật sự thì một thời gian sau chúng nó cũng quên nhẹ nhàng , ngược lại thì 3 ngày sau chúng nó chả nhớ chú là thằng cha căng chú kiết nào đâu .
    Gái cũng như con vích ấy mà . Ta kéo chúng ra biển , chúng lại cố bò theo hướng vào bờ ; ta kéo chúng vào bờ chúng lại cắm đầu cắm cổ chui ra biển . Chú phải phớt đời vào gái mới chết . Chẳng hạn có 1 em cực xinh nhé , mọi người đều suýt soa , chú cứ tỏ ra bình thường , không quan tâm lắm , lúc ấy gái thế nào cũng khiếp sợ , trong lòng e ngại . Mình phải bẻ cái ý chí kiêu hãnh của chúng ngay từ đầu thì mới giết được chúng
    Tán gái chả khó gì . Có đối tượng ngon để tấn công hay không mới quan trọng . Thà rằng ăn nửa quả hồng / còn hơn nuốt cả chùm sung chát lè . Nếu mà cần có bạn gái để đêm đêm sờ mông nó , tớ đã có 1 đống . Khi nào gặp 1 em xinh xinh hợp hợp , lúc ấy tớ mới dở hết sở học ra , chúng nó chạy đằng trời
    Nói thêm là tương lai chú boy ngây thơ sẽ còn huy hoàng nhiều . Tớ hồi 18 tuổi cũng bị 1 em 16 tán phờ phạc , hình như tớ có kể 1 lần rồi , em bé ngây thơ là anh hùng Núp nhé . Cái em tán anh nó viết thư cho anh ào ào ( dù học cùng trường ) , nó còn in tên tớ to đùng trên áo đi tung tăng trước sân trường luôn , lại còn đến nhà tớ nữa . Hồi đấy tớ đuội , kém chú boy xa , sợ xanh mặt , nó đến nhà phải cạy cửa sau chạy . Hồi ấy ngồi cạnh gái là mặt mình đỏ lựng , bây giờ cái mặt dày quá rồi , muốn đỏ cũng chẳng đỏ nổi
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 13/03/2005
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Viết thế này thì ai dám yêu anh tdna nữa?
    To CBNT: Em dừng lại đi em gái ạ. Đọc các bài sau của em chị buồn cười quá. Em lo học đi. Chừng 18-19 tuổi ,lớn chút nữa rồi yêu chẳng ai cản em đâu.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì đọc mấy bài của các anh trong này.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật ,mình là con gái mà cũng không thể mồm miệng kinh khủng như cái chú tdna được,móc nghéo con nhà người ta cứ gọi là kinh khủng.Bé ngây thơ ơi chị đố bé tán được chú tdna đó.Chú ý kiêu quá đến ế đấy nhé...eo ui..cứ gọi là sợ mấy chú lớn tuổi
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chị đọc mấy bài post của em mà thấy nóng mũi đấy bé ngây thơ à . Định chẳng thèm post bài làm gì, nhưng em làm chị tức quá nên cũng quyết định post bài đầu tiên trong cái topic của em, khi cái nick của chị mới làm được mấy ngày ...
    Thế này: em yêu ai thì chị dek quan tâm làm gì, cảm xúc tuổi mới nhớn ấy mà, nhưng em đừng đụng vào tdna nhá, em chưa đủ sức của đổ anh í đâu, bà chị đây đã 22 mùa lá rụng rồi mà chưa dám nói tình yêu tình iếc gì với anh í đấy .... Lo học đi, mai mốt em over 18 thì thiếu gì cơ hội
    to anh tdna: Em đã lỡ nói ra rồi, biết làm gì đây khi hoàn cảnh bắt buộc .... Em cũng không dám nói anh yêu em làm gì, chỉ cho anh biết là có một người rất ngưỡng mộ anh đấy . Ban đầu em ghét anh lắm cơ, nói chuyện gì mà toẹt móng heo hết cả ra nhưng sau đó em nghĩ là thà nói ra như thế hay hơn mấy thằng cha đạo đức giả, ngoài miệng thì lúc nào cũng triết lý, đạo đức mà trong bụng thì toàn là ý tưởng bậy bạ thì còn đáng ghét hơn ...
    Em đang ở England nên chắc không hội đủ điều kiện của anh rồi, vậy em không dám đòi hỏi nhiều, chúc anh vui vẻ và tiếp tục hành trình tu hú nhé

  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tdna phân thân hả
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vui thôi mà , có gì mà các em trầm trọng thế .Chẳng qua anh chả có em nào iêu nên mới cuối tuần rảnh rỗi lên đây trêu các em thế này
    Gửi em gì ở England : anh chả báu giá gì đâu mà em bày đặt hâm với ngưỡng .Nói chung thì anh cực kỳ nhố nhăng , là chuối , được cái sống tử tế , biết thương người ,sòng phẳng , có trước có sau ( đó là những giá trị của mình , cần phải hiểu rõ và tự hào ) nên các gái đã từng iêu anh nói chung ko phàn nàn về phẩm chất , mỗi tội họ ghét cay ghét đắng thói ba hoa , ve vãn lung tung của anh thôi ( các gái ngày xưa nhỡ có vào đây đọc cũng đừng trêu anh nhé , anh cũng chỉ đến đó thôi , các gái còn lạ gì )
    Em gì Linh liếc , em diễn đạt thế nào ấy , đáng lẽ anh là gái , em là trai thì em mới có thể nói " thế mà mình là con trai mà ..."
    Chúc các đồng chí cuối tuần vui vẻ .
  9. Guest

    Guest Guest

    To All:Cô Bé Ngây Thơ còn nhỏ tuổi,sau khi chịu cú sock tình cảm bây giờ đâm ra quẫn trí,post bài linh tinh để trêu tức em í mà,các bác đừng trách bé nữa tội nghiệp.
    To tdna:đồng chí tán mãi Vyhuynh sư tỉ có thèm đổ đâu mà ăn nói hùng hồn thía?
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nói mò , tớ chẳng thèm tán em nào , kể cả các em xinh đẹp như Vy Huỳnh ( chiến sĩ Huỳnh này hình như là người iêu cũ ( & củ ) của em Vy ? 2 đứa đầu tiên mà tớ có cảm tình xinh hơn em Vy nhiều .
    Tán gái làm gì tốn sức , cứ chọn 1 bé trong số những chiến sĩ yêu mình mà chiến đấu thôi .Tớ thỉnh thoảng cũng tán gái , nhưng gần đổ là tớ co giò chạy Có người yêu thì cũng tốt đấy , nhưng không có thì mình làm được nhiều việc hơn , với lại đến cái bản thân mình đây mà tớ cũng đếch thèm quan tâm chăm sóc huống hồ gì chăm sóc đứa khác , chúng nó yêu mình chỉ khổ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này