1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 14/03/2005
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    .......Đúng là trăm tai nghe kô bằng mắt thấy!
    quả thật ở đây, có mụ biết tỉa liên thanh trong mọi kiểu
    mọi tư thế!.......bựa thật!

  3. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Trà My phải học và cũng muốn dành thời gian suy nghĩ thêm về những gì anh chị nói . Nhưng chắc mọi người chưa hiểu gì về Trà My rồi
    Trà My thích anh Đức thật, và lý do tham gia vào diễn đàn của Trà My cũng là vì anh ấy thôi .Ngay cả cái nick này Trà My cũng cố tình lập ra vì anh ấy, chỉ mong có một ngày anh chú ý đến Trà My. Thời gian đó Trà My không biết anh đẹp trai hay là dẻo miệng như các anh ở đây nói , Trà Mi chỉ biết anh qua cái nick boy_ngay_tho, những gì anh viết và yêu thích con người viết nên những dòng đó .
    Trà My tình cờ đọc những bài anh viết khi đang bối rối vì gia đình đang có chuyện không vui. Không hiểu sao khi đọc những bài viết mà anh chị cho là "vớ vẩn, chẳng ra đầu ra đũa" của anh ấy lại khiến Trà My thấy vui và được an ủi phần nào dù anh Đức không hề biết anh ấy quan trọng đến thế nào với Trà My. Khi biết anh ấy thích BA thì Trà My giận lắm và cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ anh ấy đã đùa giỡn với tình cảm và khiến Trà My hiểu lầm những hành động của anh từ trước tới giờ nên mới chuyển hướng qua anh tdna vì chính anh ấy đã nói thế mà, mọi người không tin thì lục lại trang 8 mà xem. Vậy mà khi Trà My nói ra thì anh lại từ chối, anh coi Trà My là ai đây mà đùa cợt như vậy ?
    Trà My lập ra topic này không phải để anh tdna múa bút vung nghiên hay là để tỏ tình với trai như nguoi_con_o_lai nói mà muốn mọi người góp lời khuyên chân thật .Nhưng có thể Trà My còn hơi trẻ con, cách cư xử kém nên làm mọi người hiểu nhầm . Bây giờ Trà My không biết phải làm sao nữa vì đã có cảm tình thì đâu phải một sớm một chiều phai nhạt, nhưng anh ấy không chấp nhận thì Trà My biết làm sao đây ? Bây giờ Trà My tiến tới thì không được ủng hộ, mà rút lui thì Trà My biết mình không làm được , muốn chuyển sang người khác để mong là sớm quên được anh thì lại bị đùa cợt và bị chị gì mắng mỏ nữa, phải làm sao? >.<
    Được co_be_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/03/2005
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đầu tiên bao giờ cũng rất đẹp, nhưng đằng nào cũng chỉ là "đầu tiên", thế nên thôi, bỏ qua, cái thứ 2, thứ 3 v.v... (tuỳ người) vẫn còn nhiều lắm, chờ đến 18 tuổi đi em ơi
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    cô bé à, cô bé cái gì cũng ko sai.Nhưng khuyên chân thành cô bé đừng có đặt tình cảm vào tdna - một người luôn luôn ko nghiêm túc, nói hay thường thì làm sẽ ko hay kẻo vài ngày nữa bé lại phải tìm người khác để giải đau khổ đó
    To tdna : còn nhiều cái khác quan trọng và đáng làm hơn là đi tán tỉnh 1 người nào đó, chẳng phải ai cũng thừa thời gian và vô bổ vậy đâu
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi Trà My. Anh có thể lờ mờ hiểu được tình cảm của cô đối với một anh chàng dở hơi kia và anh cũng thông cảm với cô vì anh cũng đã trải qua cái tuổi bồng bột, nghĩ ngắn như cô bây giờ nên cũng đã có những mối tình, những hành động mà giờ đây anh vẫn tự cười một mình khi ôn lại quá khứ
    Hình như ở cái tuổi 16 con người ta chỉ sống vì mình, để cho những tình cảm của mình dẫn dắt không cần, không quân tâm đến hậu quả của nó và cũng chẳng coi trọng những lời khuyên của mọi người xung quanh. Chính cái tuổi khủng khùng, điên điên ấy lại cho người ta cái quá khư vui buồn để mà nhớ.
    Vậy thì cô nên làm gì lúc này nhỉ. Theo anh, hãy để kệ cho nó trôi đi, rồi cô sẽ học được nhiều điều bổ ích
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ.Bằng t tớ sao,gì mà yêu với chẳng đương vội thế. Sao ko vô tư tươi cười như cái Tile của u ýh.Vứt ty ấy vào sọt rác đi,lớp 10 rồi,2 năm nữa thôi.
    to boynt : ANh làm cái quái gì mà để con bé đổ xiêu đổ vẹo thế kia .
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 14/03/2005
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To nguoi_con_o_lai : "nếu em ma ế chỏng vó lên em sẽ tìm Anh " gớm sao em lại hạ thấp em ý quên hạ thấp Anh đến thế nguoi_con_o_lai sao bây giờ em không tìm đến Anh luôn đi cho rồi còn chờ đến lúc em ế chỏng vó lên thì chắc Anh cũng đi toong đời 8 hoánh mất rồi..nhất là ở thời điểm này gạo ít còn chuột thì nhiều hehehe đôi khi đến lúc gạo tìm đến Anh thì chuột nó đã cắn nham nhở hết rồi
    Còn cái chuyện em ở nhà bị bà bô giáo huấn nhửng gì thì Anh cũng hiểu rồi hehehe đó là nỗi đau của tất cả những người con hiếu thảo như em mà bà bô em chỉ dạy em như vậy cũng đúng thôi,đàn bà con gái như style em đi ra đường cứ bung biêng lên hết,thẳng tuốt tuồn tuột lên như em thì làm sao ai mà chịu nổi (bằng chứng là chú GoldenBoy chịu hết nổi rồi,em nói 3 cái *** siêc gì đó )
    Còn mấy bác mới vào cái topic này có ai thấy CBNT được thì nhào vô đi....để em nó vơi bớt nỗi buồn vì bị 2 Anh từ chối TY hehehe còn em NCGOL,Anh thấy em ế chỏng vó rồi đấy,còn không biết tìm Anh nhanh lên hehehe

    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 14/03/2005
  9. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 14/03/2005
  10. Guest

    Guest Guest

    Thế em làm quái gì mà nhảy vào tỏ tình với anh trong Topic "Lời tỏ tình dễ thương" thế?Trẻ con bây giờ là cứ phải cho ăn đòn nát đít,hư quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này