1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh tdna vô cùng vui tính, hiền lành, dễ thương thân mến, em cũng muốn yêu anh lắm cơ. Nhưng tiêu chuẩn của em là người yêu em phải ở trong bán kính 100 cây số quanh chỗ em kia. Thế nên anh không phải là đối tượng thích hợp của em anh trai ới ời ơi, hiền lành dễ thương ạ.
    Chúc anh trai mạnh khoẻ, vui vẻ, sắp tới không ế nữa
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các bạn cứ bàn lui hoài, em nó đã lỡ iu rồi, làm sao control được..... trái tim chứ, hehhee
    Yêu là ko hối tiếc em ơi, chừng nào ku Boy chưa có vợ thì em vẫn còn cơ hội mà Tiến lên em ơi, chị iu ủng hộ
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    khứa khứa.... , chịu khó tâng bốc ghê
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chỉ giỏi xúi giục trẻ em, bà muốn sướng thì mình bà đi mà sướng một mình, nhá , rồi về sau con của girl ngay thơ hư thì nó chả cố cái lý nào để dạy nổi con nó đâu
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mèn ơi, làm gì nóng dữ dzậy . Đúng là hông hiểu tâm lý con gái
    Em gái ơi, cứ nghe lời chị mà tiến thẳng về đồng địch . Đồng chí nào bàn lui là..... máu xấu lắm, bữa nào rảnh đi lọc máu đi
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là thông minh thì có yếu tố bẩm sinh, nhưng nó cũng chỉ là 1 tiềm năng mà thôi, tôi thực sự biết cái đầu tôi bản chất chỉ thuộc loại trung bình, thậm chí trung bình yếu, năng lực tính nhẩm cộng trừ trong toán tôi khá chậm, dĩ nhiên vẫn hơn những đứa ngu, nhưng khả năng tư duy của tôi nó bù trừ làm cho tôi vẫn được nhiều người khen là thông minh, bản chất của vấn đề là do chính hành động của mình thôi, hồi nhỏ khác với lũ trẻ con khác luôn chạy nhảy với nhau, tôi thường 1 mình ngồi hết góc này xó khác quan sát đủ mọi thứ, ko phải là do bị ghét bỏ đâu, tôi là người rất ngây thơ và luôn tìm cách lý giải chúng = 1 cái đầu ngây thơ ko 1 chút kiến thức nào-----> vì thế mà giờ đây rất nhiều hiện tượng tôi có thể tưởng tượng ra được, hiểu được bản chất của vấn đề dễ dàng hơn người khác (ko xét về mặt kiến thức và chỉ xét trên lĩnh vực tự nhiên, như thế có thể gọi là sự thông minh chứ ?), chứ bẩm sinh tôi khi sinh ra chỉ khác mọi người ở tính cách chứ ko phải năng lực, cũng chính vì tính cách bẩm sinh của tôi mà tôi giao tiếp xã hội kém, và chỉ những người bạn thân của tôi mới hiểu được tôi, nếu ông bạn bỏ cái tư tưởng "cho cha mẹ sinh ra đã thế" thì ông bạn sẽ còn tiến xa lắm, khả năng của mình là rất lớn, chỉ có điều là ko ai có thể phat huy hết mà thôi
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy người thích tán chuyện thì ra ngoài cho Trà My nhờ đi.
    Gửi anh:sao anh không trả lời PM của em?Anh có biết hôm qua em đã khóc nhiều lắm không?Em biết anh và "người đó" chỉ là bạn thôi mà,sao anh lại nói dối em?Hãy nói với em là anh nói dối đi anh. (>.<)
  8. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời thay bạn Boy của tớ:"Cần cù bù thông minh".Mà mấy người muốn khoe trí khôn thì ra ngoài lập Topic khác mà khoe,đây là nơi con gái nhà người ta tâm sự tình cảm mà cứ nhảy vào diễn hoài à.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thôi bó tay rồi,anh biết có 1 TH là của 1 cô bé sn 84,lên HN học ôn,rồi yêu,quen qua net 1 thằng,he he he yêu vào rồi thì coi như chuyện học vất đi vào góc nhà,hệ quả tất yếu là trượt nhe răng,ko những vậy mà còn sinh cho chú ấy 1 đứa con.Anh nói thật nhé,bây giờ các cô chú còn trẻ mà không chịu tu dưỡng thì sau này chả làm nên cái trò gì đâu,lúc hối hận thì đã quá muộn
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Trẻ ko xông pha về già sẽ hối hận
    mà các cụ cũng đã dạy rằng học mà ko yêu phí hoài tuổi trẻ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này