1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mấy bé ế chồng vyhuynh và bongcomay chỉ được cái xui dại em nó [​IMG] . Khổ thân em co_be_ngay_tho , mới tí tuổi đầu đã biết ôm mặt khóc vì trai mạng thế thì còn học hành học tập gì nữa hả em . Tuổi em là tuổi ăn tuổi chơi tuổi học tuổi hành chứ không phải là tuổi rửng mỡ vì trai .
    Nhân các chú nói về thông minh . Thực ra thông minh là tổng hợp các yếu tố bẩm sinh ( như khả năng phân tích ,phản ứng nhanh nhạy với vấn đề ) với kinh nghiệm và kiến thức thu được trong quá trình học tập ( không nhất thiết phải trên nhà trường ) . Bởi vậy việc trắc nghiệm chỉ số IQ hiện nay không là chính xác , bởi hầu như IQ chỉ thiên về yếu tố bẩm sinh , phản ứng và suy luận nhanh . Tổng thống Bush có chỉ số IQ ở mức thiểu năng nhưng không ai dám chê ông Bush dốt , một người nếu không lỗi lạc , nhất định đã không thể là tổng thống của nước Mỹ .
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc , hic , mới 16 gì mà ghê quá , nói y như phim Hàn xẻng ấy nhỉ
    Mời em đọc bài báo này http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/03/388658/
    Cu boy_ngay_tho làm thế để iêm bé thơ ngây Trà Mi khỏi dính vào vòng iêu đương nhố nhăng ấy mà . Chú chả cần làm thế đâu , em nó đã yêu thì cũng nên đáp ( lại ) cho em nó 1 phát
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời,buồn cười nhỉnhưng mà chú nào đấy mà cơm đến miệng ko dám ăn ý tính vậy cũng dc,nếu lỡ chẳng may em kia đeo ba lo ngược thì có mà đi tù cả đám,nhẹ thì 7 năm(nếu chú ý chưa đến 18t)còn nặng thì 20-trung thân,mà theo suy đoán của anh thì chú boy_n_t chắc phải mười chín,đôi mơi rồihe he như vậy là căng đấy.Dc tdna đừng có khuyên các em nó vậy,nó đúng nhưng chỉ với anh em bọn ta thôi,chứ mấy chú ấy giả sử mới chập chững thì toi à.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh , em có ngon thì yêu anh đây này , việc gì mà em xúi giục con nít con nôi ăn xôi chết dại thế hở em
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    CÔ BÉ NGÂY THƠ NÀY NGƠ THÂY THẬT !
    CÔ BÉ NGÂY THƠ CHO EM XIN MỘT ÍT VỚI ! ANH ƠI< ANH CÓ BIẾT EM CŨNG ... KHÓC VÌ ANH ĐÂY NÀY ANH !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Trăm năm cứ tưởng không nhiều
    Nên anh nhắm mắt hứa liều với em
    Trên trời trăng sáng hơn đèn
    Này thì anh hứa yêu em trọn đời
    Cỏ kia một bãi nằm phơi
    Này thì anh hứa trọn đời yêu em
    Mắt anh vốn đã lèm nhèm
    Trí đầu trước nhớ sau quên là thường
    Mai này trâm gãy gương rơi
    Thì em cứ việc nhớ đời nghe chưa
    Co_be_ngay_tho ơi , hắn không iêu thì iêu anh đây này bé , anh cũng ngây thơ lắm [​IMG]
    VyHuynh : đừng iêu anh em nhé , đừng iêu nhé , anh muốn làm con dê vô tư
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ông tdna này, tôi với ông thôi thì kệ nó, là girl ngây thơ nên muốn nâng tầm hiểu biết cho nó hết ngây thơ ấy mà. à mà boy ngây thơ này, đúng là lúc còn ít tuổi thì người ta khó bảo lắm, thôi thì ông cứ chiều em nó đi, gặp nó luôn đi, đừng có gọi nhau qua net nữa, thời buổi này, máy tính nó giết hết cả lãng mạn rồi. Cho em nó yêu ông thì nó mới hết đau khổ, biết đâu không khéo học hành còn tiến tới, chứ đêm nào cũng bó gối dí đầu vào cái màn hình vi tính đó thì em nó cận lòi ra, lại con chả có tâm trí học hành, mọi người khuyên bảo ko được, vì em nó coi chúng tôi như cái lũ ruồi nhặng bâu bát nước đường của nó rồi, chỉ muốn xua chúng tôi đi cho đỡ ngứa mắt mà thôi. Mà chắc chắn thế là em nó yêu ông thật rồi, còn chờ mỗi ông thôi. Thôi thì dứt điểm luôn cho nhanh, ông càng chối nó càng đau, càng yêu, càng phản tác dụng, thà rằng yêu quách nó đi cho lợi cả đôi đường, mà ông chắc cũng chả còn ngây thơ nữa phải ko, nếu ngây thơ thì người ta dễ chấp nhận lời tổ tình của ng khác lắm, còn 1 khả năng nữa là girl ngay tho này dễ là thằng cha nào đó giả gái phá rối trên mạng lắm, chứ con gái mấy khi dám tỏ tình, mà còn tỏ tình mạnh bạo trước bao bàn dân thiên hạ như vậy, con gái mà yêu ai thì thường chỉ bày tỏ bằng hành động 1 cách nhẹ nhành rồi dò xét đối phương thôi, nhất là khi nó "ngây thơ" mới 16......
  8. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô công rồi nghề, ngồi làm một lèo cả topic mà chết sặc vì cười. 16 tuổi thì yêu đương gì hả trời. Lo học cho tốt đi bé, mai sau còn có người yêu. Chứ mới tí tuổi đầu đã khóc lóc vì yêu đương thế kia thì hỏng, bảo làm sao cậu boy không sợ mà chạy mất dép
    ơ thế mà hỏi khí không phải, "người đó" của cậu boy là ai thế kia, có thật rồi thì nói ra cho em nó vui lòng, em nó còn yên tâm học tập. Còn chưa có thì bảo phắt là em học đi, bé tí thế này yêu đương gì, anh đây cũng không thích. Cậu làm thế nào cho con người ta chết say chết ngất thì cũng phải biết đường làm cho người ta tỉnh lại đi chứ. Nói mập mờ làm em nó nuôi hy vọng
    Gửi anh tdna và anh TVinh: khuyên chí lý lắm. Em ủng hộ. Em nhớn tuổi hơn bé này mà còn chưa có người yêu, chắc vì thế nên thấy con nhà người ta đâm đầu yêu sớm là thấy tị nạnh. Nhưng nghe mấy anh khuyên đã ghê. Viết tử tế cũng hay ra trò ấy nhỉ . Vote cho mỗi anh 5*
  9. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lò dò vào đây mới nhìn thấy cái tin ''nóng bỏng'' này . Hoá ra trong thời gian mình đi công tác ở nhà có chuyện . Đọc hết từ đầu topic mà thấy thương em Trà My quá, tội chưa, sao mà lại vô phúc đọc phi vụ chăn nuôi nào của cậu boy_ngay_tho rồi cũng muốn được cậu ý "chăn" luôn thế . Anh biết rồi, chắc hồi gì có ai bắt nạt em, cậu ta nổi máu nghĩa hiệp xông vào bênh ở topic gì gì là công chúa xúc động rồi chứ gì?
    Còn mấy chiến sĩ TVinh và tdna thì cũng phải thông cảm cho em nó. Con gái thân cô thế cô , nhỏ tuổi lại bị bắt nạt, toàn bị các anh trêu, bỗng dưng có chàng hiệp sĩ nhảy vào bênh thì bảo sao mà không xúc động cho được . Lại đúng cái dịp tìm hoàng tử bạch mã gì đấy nổi tiếng bên box tb-ty nữa kia kìa. Khà khà, chú em boynt điệu này sướng phải biết .
    Đùa vậy thôi, chỗ anh em anh khuyên thật lòng. 16 tuổi chắc em cũng còn trẻ. Chưa hiểu hết thế nào là yêu đâu, huống hồ chỉ là một trò bảo vệ mà bất kỳ cu cậu nào gặp hôm mát trời cũng có thể làm được (như anh chẳng hạn ). Có lẽ em chỉ là thích cậu kia thôi. Học sinh trung học, tò mò về tình iu, thích ai đấy là chuyện bình thường. Mấy người trên kia nói hơi nặng lời với em nó, chỉ cần chỉ cho em nó biết thế nào là yêu, thế nào là thích thôi, cần gì phải to chuyện rồi đụng chạm đến cả IQ thế kia . Chiến sĩ tdna và Tvinh nói không phải là không có cái lý của hai người. Đàn anh cũng muốn khuyên em nhỏ là chuyện thường, My cũng đừng suy nghĩ nhiều. (mở ngoặc, các anh kia lần sau nói nhẹ với em nó thôi, đóng ngoặc) Còn cái vụ cậu kia, thôi thì em cứ tiến tới , không thích được thì làm bạn, làm bạn rồi để dành mai sau đỗ đạt Đại học chuyển qua làm người iu cũng được . Cậu boynt nói có người thương rồi chắc cũng chỉ muốn em tập trung học hành thôi mà, không có gì đáng phải nghĩ nhiều rồi khóc đâu em. Học tốt nhé, con trai cũng mến phục con gái chăm học và học tốt lắm đấy. Biết đâu học giỏi rồi cậu kia lại tiếc, muốn hẹn hò đợi ngày em đỗ đạt rồi quay lại xin làm rể không biết chừng .
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị mới tin là bé TRÀ MY yêu boy_ngây_thơ nha .Cố lên em nhé,chị ủng hộ bé.Em yêu nhóc ấy thật lòng thì chuyện em thể hiện là đúng đó không cần để ý lời mấy anh ê sắc ế ghen tị nói móc nghéo em em nhé.Chị tin là nhóc ấy hiểu tình cảm của em mà.Nhưng hãy để khi nào mà hai đứa có dịp gặp nhau nói chuyện trực tiếp thì sẽ rõ ràng hơn tình cảm của em với nhóc ấy đến mức nào.
    Chị chat với nhóc ấy nhiều lần rùi tính cách của nhóc ấy chị cũng thấy quý.Chúc hai đứa có kết quả tốt nha.
    Khi nào muốn tâm sự chuyện gì thì gọi chị nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này