1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu 1 người không quen biết,anh là ai hỡi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Anh không trả lời PM của em nữa vì anh PM mấy cái mà em có chịu tin đâu.Mặc dù anh không muốn công khai chuyện riêng tư của mình nhưng để khỏi lằng nhằng với em anh buộc phải tuyên bố:"Người anh yêu là Broken Angel".Tuyên bố công khai như thế đã được chưa nào,thế này em đã tin chưa?Điều quan trọng nhất là anh không yêu em,hiểu chưa nào?
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tưởng ai hoá ra cô em yêu quí Brokenangel của mình. Thế thì cậu boynt đừng có nuôi hy vọng nữa nhé, làm thế nào thu xếp hành lý đi cùng em Trà My này cho em í vui lòng.
    Em Trà My ạ, yên tâm đi, không việc gì phải buồn, BrokenAngel của anh có nơi có chỗ rồi , cấm thằng ku nào bén mảng, anh đánh cho tan xương Nói thế là em không buồn nữa chứ gì? tưởng gì, trình cậu boy này cũng chỉ đến mức dám đơn phương thôi, không dám làm tới đâu , em cứ yên tâm
    Nhắn ông bạn Iron man: Này anh bạn, tôi tin tưởng gả em gái tôi cho cậu, mà mấy bữa nay cậu đi đâu để cô em sát thủ diệt cừu và thỏ BA chạy lăng xăng ngoài đường va chết con nhà người ta thế kia Sao hồi nào thấy hai vợ chồng chú ở yên lành trong nick Iron Angel rồi kia mà , mấy bữa bỏ đi ăn chơi ở đâu để vợ chạy không kiểm soát tốc độ thế hả? Chú mà không dạy bảo vợ cho tử tế là tôi tịch thu em gái tôi về đấy nhé.
  3. Guest

    Guest Guest

    Đồng chí nói thế nào,Iron và BA chỉ là anh em kết nghĩa thôi nhá.Thế tớ mới hi vọng chứ lị.Mà cái zụ gã Ironman đáng ghét bắt BrokenAngel hoá thân cùng hắn thành Iron Angel tớ đã giải quyết xong rồi(cứu nàng khỏi bàn tay ác thú).Giờ thì BA là con người của tự do.
    -Nhắn đồng chí Iron man:kể cả nhôm,đồng nát,dép...man tớ cũng chơi tuốt nhá.
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 11/03/2005
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đúng là great minds think alike
    Em iu, cứ iu tiếp cho chị, đừng nghe mấy anh già già trong đây xúi bậy (mấy anh đó lâu rồi ko đi lọc máu nên..... máu còn xấu lắm ). Mấy anh í hồi trẻ cũng iu loạn xì ngầu nên giờ nội công thâm hậu , muốn giữ bí kiếp í mà
    To em trai iu: chị giận rồi nhé. Em nói với chị là em có cảm tình với cô_bé_ngây_thơ mà. Sao tự dưng pass qua BA? Hãy thừa nhận đi em ơi
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    À đấy nhé. Cảm ơn đại sư tỉ Vyhuynh đã vạch mặt. Cậu này bắt cá hai tay Hèn gì hồi trước mình nghĩ chả sai. Gả em mình cho cậu Iron nhốt là đúng nhất Cậu giải thích thế nào cho tôi nghe đây hả chiến sĩ
    Còn vụ Iron và BA có phải là bắt cóc không, tôi biết hơn ai hết. Tôi là anh nó, đích thân cầm (cầm cái gì nhỉ )...để làm chứng anh bạn Iron và em tôi bị buộc chung vào một nick Cậu cãi thế nào được với tôi.
    Yêu người ta thì nhận quách cho rồi, em bé khỏi khóc nhè nữa. Mấy cái cô cậu này, yêu đương gì giận nhau mấy tí đã bày đặt dỗi, vùng vằng anh yêu người khác, chẳng thèm yêu em. Tuổi trẻ thật là nông nổi
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi em My hôm qua chị tán chuyện trong topic của em nhé.
    Tình hình là chị thấy em đừng nên dính vào cái mớ lằng nhằng này em gái ạ.
    16 tuổi đã đủ lớn để có thể rung động với người khác giới rồi. Nhưng mà 16 tuổi chưa đủ chín chắn để phân biệt được thể nào là yêu với rung động bình thường đâu, nếu không muốn nói là chưa đủ lớn để trải qua "tình yêu" đâu. Cái mà em đang gọi là "yêu" đấy, vài năm nữa hoặc thậm chí vài tháng nữa nhìn lại em sẽ thấy rất buồn cười. Chị chưa yêu bao giờ, nhưng chị cũng trải qua vô số lần "tưởng là yêu nhưng không phải yêu" rồi. Chị góp ý thế đấy.
    Mà truớc khi em yêu, em nên biết thế nào là tình yêu đã. Nếu em muốn đọc thì pm cho chị, chị sẽ giới thiệu sách cho em đọc để hiểu hơn về cái gọi là tình yêu, cũng như hiểu hơn về bản thân em và những thứ em đang trải qua lúc này. Một khi em hiểu rồi thì em sẽ không như thế này nữa.
    Chú boy cũng đã nói là chú ấy có người yêu rồi kia mà? Con trai nó đã nói như thế, em mà cứ đi theo nó thì nó càng thấy khó chịu đối với em thôi.
    Nhân tiện chú boy cũng có vào đọc topic này, cho nên chị nói thêm không phải là nói xấu sau lưng chú ấy mà là nói xấu trước mặt. Có thể chú ấy có những bài viết thú vị (đối với em), nhưng chú ấy không phải là người sâu sắc. Chị thấy tiếc là em "yêu" chú ấy. Nếu em qua các box như box toán, box văn học, lịch sử văn hoá, thi ca,...v..v..và yêu một chú nào đó bên mấy cái box ấy thì chị còn có thể động viên em. Còn như chú boy ngây thơ thì em nên thả cho chú ấy đi em gái ạ.
    Chúc em gái vui.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết, chết mất thôi, nửa đêm tỉnh giấc vào đây thấy anh Boy phán một câu choáng thiệt. Sáng mai thức dậy co_be_ngay_tho đừng té xỉu khi đọc cái đoạn này nhé. Cháu mới 16 tuổi thì còn dài, với cũng yên tâm đi. Anh Boy cũng mong manh lắm, không có mấy % với bé BA đâu.
    Mà sao cháu 16 tuổi đã yêu là thế nào ? Mối tình đầu lại đặt vào ngay chú Boy nữa, khổ thân quá. Thôi, tốt nhất nên quên kẻ bạc tình đi cháu ạ , không có Boy_ngay_tho thì có Boy_ga_lang, Boy_dep_trai, thiếu gì, vậy nhé.
    Mà sao cái chủ đề này toàn thấy các chú ế vợ vào táng chuyện không thế này
  8. Guest

    Guest Guest

    Bác nì nói thế nào ấy nhẩy?Em bạc tình là thế nào,em đã phải người yêu của em Trà My đâu mà bạc tình?
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chẹp, PT dài làm gì, em nó ko đọc đâu
    Em gái ngây thơ hãy tiếp tục chiến đấu . To love is to take risk mà, coi như chơi vé số đi, biết đâu trúng độc đắc em hỉ .
    Nghe lời chị iu đi, ku Boy đang ...mắc cỡ í mà
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài của em thấy có thông tin này là quý giá nhất. Anh cũng giống hệt em luôn, hay là bọn mình cùng giúp đỡ nhau nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này