1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu chưa!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miss_roza, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_roza

    miss_roza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu chưa!!!

    Tôi đã thực sự yêu chưa? Đây là câu hỏi day dứt mấy hôm nay, nó hành tui...khiến tui chẳng làm được gì..Lúc nào lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu vì không lí giải được mọi chuyện.
    Nếu tui đã thực sự yêu người ta sao khi người ta chỉ yêu cầu một việc cỏn con rằng tui hãy dựa vào người ta tui lại thấy khó khăn thế.. Có thể mọi người cho rằng việc đó khá đơn giản. Nhưng với tui điều đó thật khó khi tui chưa từng yêu, chưa từng đối xử với ai như vậy. Có thể tui cổ hủ, cố chấp hay có thể.. tui chẳng biết nữa...Cái ý nghĩ không được dễ dãi cứ vang lên trong đầu tui..
    Có biết không trước kia tui chưa từng cho người ta cầm tay tui cũng như chưa từng cho bất kỳ ai cầm tay tui.Vậy mà khi người ta cầm tay tui và tui đã chẳng rút tay ra.Lúc đó tui đã có cảm giác rất lạ. Rùi tui cũng lặng lẽ nắm lấy tay người ta.Một cảm giác rất bình yên, thêm chút bối rối(đấy là những gì tui có thể diễn đạt) Lúc đó, tui thực sự muốn để bàn tay tui trong tay người ta.Có lúc tui rút tay ra và ngay lập tức hối hận vì điều đó. Nhưng rùi người ta lại nắm tay tui kéo tui lại gần thêm và tui cầm tay người ta và dựa vào người ta một cách tự nhiên. Nhưng không hiểu sao tui lại ngẩng đầu dậy và vẫn lặng lẽ nắm lấy tay người ta.Tui thích ngồi vậy bên người ta và nắm tay người ta. Chỉ vậy thui.
    Vậy có phải..tui chưa yêu ...Tui cũng chẳng biết nên làm gì giờ khi chưa phân định rõ tình cảm của mình.Nhưng thú thực tui sẽ rất đau lòng nếu ai đó nói tui chưa yêu...tui thật quá mâu thuẫn.Và tui cũng không biết người ta có vì thế mà nghĩ tui chưa yêu người ta không? Cái ý nghĩ này cứ hành tui...
  2. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu như vậy là quá tốt rùi. Ai mà chẳng trải qua nhưng giây phút đầu tiên khó khăn. Nhưng cảm giác khó hiểu đan xen, đó là mẫu thuẫn giữa có và không. Rồi là những nuối tiếc với cảm giác mình vừa đánh mất đi điều gì đó rất thiêng liêng...Khi trải qua được cảm giác này bạn sẽ mở ra cho mình một chân trời mới với bao điều kì diệu đấy. Cố gắng lên nhé, nếu mà vẫn còn cảm giác lạ kỳ ấy thì cho người ta cầm tay vài lần nữa cho quen nhé. Chắc là sẽ thành công thôi. Mình nghĩ là bạn đang yêu rồi đó. Chẳng qua là không định nghĩa nổi cái cảm giác của mình............
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Ổn quá roài còn gì. Rút tay ra thì chàng giữ lại. Cả hai cùng có rung động. Đẹp thật. Lại một mối tình nảy nở. Chúc hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau.
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    nhưngc ũng không nên để tình trạng này kéo dài, không ai có thể kiên nhẫn mãi được đâu... phải biết nắm giữ lấy cơ hội, vì bạn đang yêu mà... đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay của mình nhé! chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn thật,có vậy mà cũng hỏi sao?yêu hay chưa thì tự mình phải biết,phải cảm nhận đc chứ hả?chán wáTớ cho rằng cô em vẫn chưa thực sự yêu đâu,dó là những rung động cần thiết để đi tới tình yêu.Tình yêu phức tạp lắm,yêu là khổ,nếu cô em chư một lần khổ vì nó thì cố mà thử nhưng đừng quá yêu nhé,vừa vừa thôi.Chúc cô em vui
  6. miss_roza

    miss_roza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại thấy cảm xúc đến quá đột ngột và có thể do R chưa kịp thích nghi....Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời...Nhưng mọi người nói xem cảm giác đầu tiên của mọi người khi yêu thương và được yêu thương....ra sao..Có giống R lúc này k??
  7. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Yêu dồi, yêu dồi!
    Sướng nhỉ. Nhớ ngày xưa, yêu nàng 6 tháng mới được cầm tay, 11 tháng mới được thơm vào má (Về nhà không dám lau môi, thơm lắm! ) Ối dồi ôi! Sau tháng 11 thì...
    Hồi đó tớ học lớp 10. Còn em nì học lớp 9 chưa hả?
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mơn mởn như hạt giống mới nảy mầm như thế này chỉ đến có mỗi một lần trong đời. Thấy cái gì cũng lạ, cũng mê. Như là đứa trẻ mới ra đời, nhìn cái gì cũng lạ, cũng wái, cũng bị "nó" gây chú ý và tò mò muốn khám fá. Ngạc nhiên chưaaaaa?! Ngạc nhiên là fẩm chất hàng đầu để trở thành triết gia cơ đấy nhé. Ngạc nhiên nữa đi bé. Ối là thèm được trở về ngày xưa....
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihihii, haahhâhhhahha đúng là những kẻ mới yêu, nghe mà thấy ngộ nghĩnh wá, giống hệt mình hổi xưa
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hehe thế thì dường như ai cũng bắt đầu tựa tựa như nhau mấy bác nhẩy ???

Chia sẻ trang này