1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu em như thế nào.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thanhnt82, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnt82

    thanhnt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu em như thế nào.

    Vô tình tôi đã gặp em vào một buổi tối mùa thu. Tôi vẫn con nhớ như in hình ảnh của em lúc đấy. Hôm đấy là 20 tháng 10 năm 2000, hôm đấy là ngày đầu tiên tôi đi học tiếng anh, cả trung tâm mất điện và tôi chỉ nhìn được em qua ánh sáng lờ mờ. Ngay từ những giây phút đó tôi biết em là một cái gì đấy trong cuộc đời tôi. Tôi đã bắt đầu yêu em như thế đấy. Em chính là mối tình sét đánh của tôi. Và rồi tôi biết rằng em đã có người yêu, người yêu em học bên Nga. Mặc dù biết thế nhưng tôi vẫn yêu em, tôi không tốt đúng không, tôi đã cố tình muốn phá hoại hạnh phúc của em. Em đã nói với tôi rằng nếu em là người khác thì em đã chấp nhận tôi nhưng em không thể. Tôi đã chấp nhận điều đấy và tôi đã ra đi sau hơn 2 năm theo đuổi em. Tuy rằng tôi chia tay với em nhưng tôi vẫn giúp đỡ em khi em cần. Và em có biết không thời gian đó là thời gian cực kỳ tồi tệ đối với tôi. Tôi đã phải kiềm chế lòng mình rất nhiều, tôi đã không đến thăm em không gì hết, chỉ khi nào em cần tôi giúp thì tôi đến, làm xong việc là tôi lại về luôn. Em có hiểu vì sao không? Tôi không muốn gặp em nhiều vì gặp em tôi lại không thể kiềm chế được lòng mình. Em ốm, tôi biết chứ, ngày em tốt nghiệp tôi cũng biết chứ nhưng tôi đã không sang, nếu đứng trên tư cách là một người bạn thì tôi là một người bạn quá tồi phải không. Và rồi tôi biết rằng em đã chia tay với người đó, tôi cũng chỉ nghe thế và biết thế vì tôi không muốn quấy động cuộc sống đang bình yên của mình. Và tôi cũng biết em yêu một người khác, em không cho tôi biết nhưng tôi cảm nhận được điều đấy. Sinh nhật tôi đúng là một ngày đen đủi, em đã đi cùng người đấy sang sinh nhật tôi. Tôi cũng chẳng giận gì em bởi vì có thể tôi quá kém và tôi vẫn giúp em khi em cần tôi. Và mọi chuyện lại bắt đầu khi lần đầu tiên em gọi điện cho tôi mà không phải vì máy em hỏng hay sao đấy, em chỉ nói rằng em muốn mai tôi sang thăm em. Lúc đấy tôi thấy em quá tội nghiệp, quá đáng thương và tôi đã không kìm được lòng mình, tôi đã quay lại với em sau một năm tôi nói lời chia tay. Những ngày tháng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng thời gian cũng không được lâu thì tôi nhận ra rằng em vẫn chỉ coi tôi như là một người bạn, mọi cố gắng của tôi đều chỉ là vô ích. Tôi cảm thấy rằng em coi thường tình cảm của tôi. Và rồi tôi cũng phải nói điều mà tôi không muốn nói ra: tôi với em tạm thời không gặp nhau và khi nào thực sự em muốn tiếp tục thì hãy đến với nhau còn không thì em không cần nói gì và tôi sẽ tự biết và tôi sẽ ra đi. Tôi biết rằng em sẽ chẳng bao giờ quay lại với tôi đâu. Nhưng tôi cũng không thể nào tiếp tục được vì nếu như thế tôi sẽ có cảm giác mình đang lợi dụng em, tôi không thể chấp nhận được điều đó vì tôi yêu em. Và bây giờ tôi biết rằng tôi phải xóa bỏ em ra khỏi ký ức cho dù tôi biết đó là việc khó khăn nhất từ trước đến giờ.

    Giờ đây tôi nghĩ rằng em đã lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi đã yêu nhầm người và tôi đang hối hận, hối hận vì đã yêu em. Một ngày nào đấy tôi sẽ yêu một người khác nhưng em mãi là vết thương trong lòng tôi và tôi hận em vì điều đấy.
  2. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    (A.P)

    gửi bạn 1 bài thơ nổi tiếng của 1 người nổi tiếng mong bạn tìm được cánh cửa màu hồng cho mình
    ******************************************************************************************************
    Trên cuộc đời có 2 kẻ sỹ, tôi mong muốn được sống như kẻ sỹ thứ nhất và có tâm hồn của kẻ sỹ thứ hai
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Đời nó nhọc thế đấy bạn hiền, đứa mình thích thật lòng thì cứ long đong, lận đận mãi ko được, còn nhũng cái đứa mình ko thích thì cứ lẵng nhẵng theo sau phát chán.....

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hận cô ấy ư? Tại sao bạn lại hận cô ấy khi bạn đã biết tất cả không phải là của mình? Không phải bạn đã cố tình phá cô ấy dù biết cô ấy đã có người khác ư? Không phải bạn đã quay lại khi cô ấy vừa chia tay người yêu ư? Chẳng có ai không biết rằng chẳng vết thương nào lành nhanh như thế? Bạn không thấy rằng bạn quá vội vàng sao? Đừng có vội trách người mà hãy tự xem lại bản thân mình đã. Đừng để con gái thấy bạn luỵ người ta nếu bạn muốn giữ trái tim họ. Con gái thích con trai chiều mình, nhưng nhu nhược thì không. Coi như lần này là một bài học cho bạn đi.
    Gửi gió cho mây ngàn bay.
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    phét vừa thôi con dở hơi . Người ta yêu chân thành thế mà bọn con gái các người thật là đểu. Nói thật nhé việc đ gì mà phải đối xử tốt với loại con gái như thế, loại đấy chả hơn gì **** một đêm quên mợ nó đi cho nhanh.
    còn cái con vẹt LTHH kia mày giỏi thì cứ thể hiện ra chứ không phải lên nét ba hoa đâu.
     
  6. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    cái thằng "Hoa hâu lèm bèm" này rất hay đi chọc gậy bánh xe, nói năng thì thô lỗ, nói chuyện với mày chán vãi đ...

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  7. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha vào một hoàn cảnh nào đó thì Tui thấy tội nghiệp cho bạn
    Nhưng tui đã từng bị con gái Lợi dụng nhưng vẫn coi nhau như bạn bè dù tôi không thành T/Y
    Dù gì thì hãy sống đúng với lòng mình ban ạ!
    Nhưng đa số do Con trai mình không rõ bên kia
    "Biết người biết ta
    Trăn trận trăm thắng "
    Tôi cảm thấy tui là người như vậy ,khi không hiểu gì về người ta thì không động tĩnh

    Hãy sống như mình mong muốn!

    cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan
    đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tặng ông bạn bài hát này hãy coi như mọi chuyện là một kỉ niệm đẹp, rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả
    Save the best for last
    Sometimes the snow comes down in june
    sometimes the sun goes ''round the moon
    I see the passion in your eyes
    sometimes It''s all a big surprise
    ''cause there was a time when all I did was wish
    you''d tell me this was love
    It''s not the way I hoped or how I planned
    but some how it''s enough
    and now we''re standing face to face
    Isn''t this world a crazy place
    just when I thought our chance had passed
    you go and save the best for last
    all of the nights you came to me
    when some silly girl had set you free
    you wondered how you''d make it through
    I wondered what was wrong with you
    ''cause how could you give your love to someone else
    and share your dreams with me
    sometimes the very thing your looking for
    is the one thing you can''t see
    but now we''re standing face to face
    Isn''t this world a crazy place
    just when I thought our chance had passed
    you''d go and save the best for last
    sometimes the very thing you''re looking for
    is the one thing you can''t see
    sometimes the snow comes down in june
    sometimes the sun goes ''round the moon
    just when I thought our chance had passed
    you''d go and save the best for last
    you went and saved the best for last

Chia sẻ trang này