1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rongxanh, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì nói là yêuchẳng yêu thì nói một điều cho xong, làm chi mà phải..... lừng khừng.
    Nếu không yêu nhau, thì ta lại làm bạn, chẳng nhẽ cứ phải: không yêu: = ghét à.

    Without belief, Nothing is possible .

  2. BluePn

    BluePn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    rong xanh oi , dung co nhu ban cua BluePn nhe .khi toi thay cau ay nhu the toi da that vong rat nhieu .Truoc day cau ay la mot nguoi vui tinh , thong minh va tai gioi , con bay gio thi sao chu?/ tôi ko nghi cau ay lai yeu duoi nhu the. Toi da quen voi y nghi cau ay la nguoi ban than thiet nhat cua minh va that la kho de thay doi suy nghi ay , chac la ban cua rongxanh cung giong nhu toi thoi. Toi nghi la ban hay de cho co ay co thoi gian va hay tro lai voi con nguoi cua ban ngay xua di .Co the co ay se yeu ban thi sao , neu ko thi it ra ban cung ko danh mat tinh ban voi co ay .
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhung neu nhu yeu nguoi ta ma khong noi cho nguoi ta biet, thi lam sao tu dung nguoi ta biet de con yeu lai minh nua !! Toi ca' la nguoi ban cua ban chi noi the thoi, chu ve nha thi cung suy nghi ve loi to tinh cua ban nhieu lam day, vi la ban than ma, hy vong la ban se som co mot cau tra loi ro rang, chap nhan thu thach la mot duc tinh dang quy cua phai nam!!
    Love u much !
  4. bukhonop

    bukhonop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất muốn góp ý, nhưng cần phải xem bạn là trai hay gái đã.
    Bukhonop
  5. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhìn ký hiệu thế mà không biết à?
    Love u much !
  6. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ngay xua cac cu nha tui phan dau mai moi khien cho mui ten cua toi huong len tren nhu the do, vay ma con hoi la trai hay gai nua.

    rongxanh

  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    rồng xanh ơi tôi đoán được kết quả rồi!
    LýThông
  8. tranqvinh

    tranqvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người trong cuộc của 1 vu tương tự như thế này nên tôi cũng hiểu được bác rongxanh.
    Tôi cho rằng khi đã đến mức như bác rongxanh rồi thì khó mà bình thường được trở lại lắm phải có thời gian cơ và đây cũng là điều mà tôi rất sợ. Tôi sợ khi nói về điều này thì tình bàn của tôi và cô ấy sẽ không còn được như trước nữa.
    Còn về việc có nên yêu người bạn thân của mình hay không thì tôi cho là không phải vấn đề là nên hay không mà là có bị ' dính ' hay không thôi .Nếu đã dính rồi thì có muốn không yêu thì cũng không được.
    Mà các bác ơi, sao em thấy chuyện này toàn dính vào con trai thế nhỉ ???
    Hai Chau
  9. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Bản thân tui cũng đã mắc phải chuyện này rùi, rắc rối lắm đó. Bạn thân mài thì không sao nhưng khi upgrade lên rùi thì tự dưng thấy nó làm sao ý... Thế rùi chia tay... giơ gặp nhau thấy cũng gượng gạo lắm.. Tôi chỉ khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ và cũng cần biết tình cảm của đối phương trước khi hành động... Nếu ko thuận tiện thì đừng hành động vội vã - cứ để mọi chuyện tự nhiên tiến triển.. Nếu không thì kết cục sẽ ko hay đâu...
    Good luck
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    '...Cái na ná tình yêu thì có muôn vàn
    Nhưng đích thực tình yêu thì duy có một
    Nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu!

    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng - sai khi chọn nửa của mình...'
    Tôi cũng đang phân vân khi đi chọn nửa của mình đây !!!!! Ai có sáng kiến gì thì trưng ra nhé, cám ơn.
    TTTDC

Chia sẻ trang này