1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rongxanh, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye18

    byebye18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    MAy ban thu vi. that, nhugn ma` lo~ kiem` che'
    noi~ thi` sao ha ?
    Dau fai cai gi` cung de~ tu` bo~ nhu vay ?
    Chi? mong sao dun`g co nhieu` nguoi` gap fai
    tinh` huong' tro' treu va kho xu nay` thui.
    hic hic
  2. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Yeu mot nguoi ban than dieu do co nghia la hoac ban se co tat ca hoac ban se mat tat ca. Toi nghi ban nen tham do tinh cam cua co ay truoc khi dua ra bat ki quyet dinh nao. Nguoi yeu truoc day cua toi cung da tung la ban than cua toi, nhung bay gio thi tham chi khong bao gio chung toi lien lac voi nhau nua, vay day. Du sao thi cung chuc ban may man hon toi.
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi, nguoi_lon. Chào mừng bạn đã đến với Net (hì hì,.... mạo muội các vị Founder nhá)
    Tui có cái tật là suy nghĩ thì đơn giản lắm, bởi thế, xin hỏi các bạn, tại sao cứ phải không yêu nhau thì thành ghét nhau chứ. Tui không khoái đẳng thức này. Có cách nào thay đổi nó không?????

    Without belief, Nothing is possible .
  4. thanh_dat

    thanh_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng không phải họ không yêu nhau là thành ghét nhau mà là họ không sao trở lại như lúc đầu được.
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    người_lớn nói đúng lắm khi quyết định yêu bạn của mình thì phải chấp nhận " được ăn cả ngã về không". Người tôi yêu cũng là bạn thân của tôi, còn bây giờ tôi có thèm nhìn mặt cô ấy đâu mặc dù tôi rất muốn và cô ấy cũng muốn như thế.
    Nhưng nếu yêu được người bạn thân thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Chúc bạn thành công
    LýThông
  6. Tien_la_giay_!_new

    Tien_la_giay_!_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Neu' that su la` tinh` yeu thi` dung` tron' tranh' no' lam` gi` ! Hay noi' cho nguoi` ay' hieu ban di ! Dung` tuong tu mai nhu the' chong' gia` lam' ! Nghe tui di !
  7. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bảo là tìm hiểu xem cô ấy có yêu tôi không rồi hãy nói hả, nói vậy thôi nhưng mà khó lắm, có lúc tôi cảm thấy như cô ấy yêu tôi, có lúc lại cảm thấy hình như không phải.Có điều tôi biết chắc là mình đã rất yêu cô ấy rồi.Chả còn cách nào cả, tôi không điều khiển được mình nữa.Đành phải phấn đấu vì tình yêu vậy

    rongxanh

  8. CO_RUA

    CO_RUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    CU YEU DI KHONG SO DAU,PHAI MANH DAN LEN CHU
  9. function83

    function83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ờ thì hà hà!! Tôi cũng đã từng nghĩ minh yêu cô bạn thân của mình (quen nhau từ hồi mới đẻ ấy chứ, thân thiết vãi chầy lun :">) chẹp, giờ thì hết rùi(may quá con vẫn chưa ngỏ lời cùng cô ấy... khè khè bác gd thử để khoảng một tháng coi có bớt lửa kô nhá...tôi phải mất tới 3 tháng đấy... hì hì
    [side=4][red
    phuong
    [/red][/side=4]
  10. Cathy

    Cathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhiều boys thật lạ ! Cứ thích đem cô bạn gái của mình ra test thử với tình yêu . Không được thì kêu ầm lên là đau khổ, được rồi thì than thở đã nhầm lẫn với cái tương tự tình yêu. Chỉ khó xử cho các girls thôi. Đành phải chờ người ta chín chắn hơn vậy !

Chia sẻ trang này