1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã yêu người bạn thân nhất của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rongxanh, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom

    freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chờ ai chín chắn hơn. Các boys hay các girls đây ? Tôi thấy rongxanh đã chín chắn lắm rồi.

    Nothing To Say
  2. Cathy

    Cathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chín chắn gì đâu ! Đang còn phải hỏi cả làng xem có phải mình bắt đầu love cô ta không mà gọi là chín chắn !!!

    Killer Boys

  3. freedom

    freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu phát triển từ tình bạn là tình yêu sâu sắc và lâu bền nhất. Đấy là tình yêu phát sinh từ sâu thẳm tâm hồn , không giống như kiểu tình yêu sét đánh thường xuất phát từ sắc đẹp. Theo tôi rongxanh đã trúng phải mũi tên ái tình thật rồi.

    Nothing To Say
  4. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà các bác cũng phải tranh luận nhiều. Tôi thiết nghĩ tình yêu phải bắt nguồn chắc chắn từ một tình bạn tốt hiểu biết nhau kỹ. Đừng có bác nào phá ngang mối quan hệ của người ta. Phải động viên người ta. Không xuất phát từ tình bạn thì chả nhẽ từ một thằng đi đường hay sao. Dễ bị lừa lắm các bác ạ.
    Hoang Manh Ha
  5. Cathy

    Cathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phá ngang là thế nào ? Người ta đang khuyên RâuXanh tỉnh táo, thấy cái gì quý hơn thì giữ, cái gì kém hơn thì phải bỏ! Thế mà là phá đám à ?

    Killer Boys

  6. dunglv

    dunglv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu.
    Không phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
    Thì Thượng đế ơi ! đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng hay sai trong tìm nửa của mình.
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và ở nơi đâu trên đời đây đó
    Anh cũng đi tìm tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau...
    4
  7. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    day la tho cua dunglv hay cua ai vay?

    Anti_love

  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tình yêu từ tình bạn sẽ ngày càng bền vững theo năm tháng, nhưng lại kém sự say đắm và sẽ mau chóng tan vỡ khi có một người có mối tình khác nồng thắm hơn
    LýThông
  9. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói mẫu thuẫn quá.Nếu mau chóng tan vỡ như vậy thì cái gọi là ngày càng bền vững nằm ở đâu.

    rongxanh

  10. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    nằm ở cái "nghĩa"
    LýThông

Chia sẻ trang này