1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bị quấy rối ********

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zing_meo, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zing_meo

    zing_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    toi dang bi quay roi ********

    Mình 23 tuổi, đang sống với chị mình trong một căn hộ chung cư ở TP HCM. Mình đã tốt nghiệp ĐH và hiên giờ đã là giáo viên tại một số trung tâm ngoại ngữ. Chị mình đi làm từ sáng đến tối mới về. Còn mình vì công việc nên chỉ đi làm từ lúc 18h cho tới 21h. Chuyện chẳng có già đáng nói nếu như mình không gặp T. Cách đây 6 tháng, T dọn đến sống ở căn hộ kế bên nhà mình, T nhỏ hơn mình 2 tuổi, đẹp trai và rất lich sự. Lúc ấy, T đã cưa cẩm mình, mình cũng có nói chuyện với T và cũng xém bị ....đỗ. Chuyện tới tai chị mình khi chị mình vô tình đọc được tin nhắn T nhắn vào máy mình. Lúc đó chị mình rất giận và bắt mình ngưng liên lac với T, chị nói chị biết T là người không đàng hoàng và T nhỏ tuổi hơn mình nên chuyện này chị không thể chấp nhận được. Chị mình đã gọi điện cho T và bảo chấm dứt, lúc ấy T chối hết mọi tội lỗi cho mình và nói chỉ là giỡn chơi thôi (chị mình mở speaker phone nên mình nghe rất rõ lời T nói. Mình rất sốc và chấm dứt từ đó.

    Thế rồi mình tránh không gặp T và đổi luôn số điện thoại. Qua hôm đó, T vẫn bám riết lấy mình, T chặn đường đòi nói chuyện rõ rang (làm như vô tội ấy), mình cố lẫn tránh. T biết những buổi sáng chị mình không có ở nhà nên T cứ gõ cửa suốt. Một ngày nọ, chị mình đi công tác, cả xóm cũng vắng tanh, T đứng ở cửa sổ nhìn vào và phát ra 1 câu làm mình muốn xỉu “Anh thèm em lắm rồi”, và những ngày sau đó khi vô tình gặp nhau trên cầu thang, T cứ vô tinh chạm vào ngực vào những nơi hạy cảm. T còn dọa T sẽ chặn đường đánh chị và mình nếu mình cho chị mình biết. Rồi một hôm khác khi mình đi chơi về, lúc mở cửa, T đã đẩy mình vào phòng và định cưỡng hiếp mình, T đã kéo hết quần áo trên người mình xuông, mặc cho mình khóc lóc thảm thiết, mình có gào, có cấu xé cũng chẳng ai nghe, cũng mai lúc đó có người thu truyền hình cáp đi ngang qua, T mới tha cho mình. Mình sợ T, mỗi lần gặp là T cứ nói những câu biến thái, T còn nói hôm qua nằm mơ thấy ngủ với chị Y (tên chị mình). Mình phải làm gi, chị mình rất nóng tính, nếu chị mà biết mình như vậy chị sẽ làm ầm ỉ lên, mọi người sẽ biết, mình rất xấu hổ, thêm nữa lúc đầu mình cũng có qua lại với T nên mình không biết tính sao nữa. Đối với mọi người T là 1 anh sinh viên năm 3 ĐH, lịch sư, đẹp trai hay giúp đỡ mọi nguời. Mình mà có nói ra chưa chắc họ tin mình. Mình không thể để cho T cứ như vậy với mình hoài mãi. Mình chán lắm rồi.
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Mình thấy bạn có vẻ hơi phó mặc và dễ dãi với những lần đối mặt với hắn. Chưa thấy những phản ứng, phản xạ tối thiểu của 1 người con gái cần làm trước những hoàn cảnh như vậy!
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao bạn để mọi chuyện như đang rơi vào bế tắc vậy??? Sao bạn lại nói là "chán lắm rồi". Lẽ ra bạn phải hỏi là: "Em phải làm thế nào để đối phó với thằng biến thái này" mới đúng chứ nhỉ ^:)^^:)^

    Bạn cần gì phải quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì về bạn nếu bạn nói ra hả??? Tình thế cấp bách như vậy thì chỉ có 1 cách duy nhất là nói với chị của bạn để tìm ra giải pháp bảo vệ cho bạn. Giả sử hôm đó ko có người đi ngang qua thì bạn sẽ ra sao??? Và những ngày sau nữa bạn có chắc sẽ được an toàn ko??? Vạch mạch nó ra cho mọi người biết nếu ko thằng đó sẽ hại bạn và những gái ngây thơ, hiền lành như bạn nữa [r37)]. Nếu thằng đó mà là dân anh chị giang hồ thì yêu cầu giúp đỡ của bảo vệ chung cư.

    Đối với cái loại thú đó bạn phải dữ dằn lên nó mới sợ. Giống như chị của bạn đó, hành động dứt khoát, quyết liệt như vậy thì chẳng có người đàng hoàng nào mà chối bạn mình hèn hạ như vậy ngoại trừ bọn đê tiện, sở khanh...[r23)][r23)]

    Ôi, sao mà chán quá, chán quá cái sự nhu mì, thùy mị của con gái VN. Thật ko hiểu nổi, 23 tuổi rồi mà ko biết tự bảo vệ mình trong những tình huống nguy hiểm đã biết trước. Học lý thuyết ở trường cho cao vào để rồi cái cơ bản nhất là tự cứu mình thì lại sợ hãi, sợ người khác đánh giá, hiểu lầm. Vãi quá thế hệ trẻ trí thức :-O:-O:-O!!!
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sao em ngơ thế nhỉ? Em có biết cái em sẽ mất là những gì không? Không phải là cái xxx mà em nghĩ đơn giản thế đâu mà là cả niềm tin vào đàn ông, niềm tin vào cuộc sống thậm chí trượt dài theo sai làm tưởng như bí mật ấy.
    Ngay lập tức thông bảo với chị em, nếu mọi chuyện nó làm theo kiểu giang hồ thì tốt nhất là thông báo CA.
    Em không thể tránh né nó mãi được, mình ngay thẳng sợ gì nó hả em.
  5. ruouvangTL

    ruouvangTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Báo CA nhanh kẻo nó sẽ rình hiếp lần nữa đấy, khéo mà rồi thằng ấy nó lại hiếp cả 2 chị em
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Thằng ấy chắc chị gái của bạn sẽ trị được nên bạn hãy kể hết với chị gái bạn đừng gại gì cả.
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Học hỏi ngay chính người chị của bạn ấy. Với loại biết thái đó phải cương quyết và dứt khoát, nếu cần thì dứt điểm luôn vào Hàng của nó cho nó tởn
  8. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Báo công an là xong bạn ạ. Còn ko có thể nhờ bạn bè, anh chị, gia đình đến dằn mặt nó.
  9. zing_meo

    zing_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù hiên nay, mọi việc đã tam ổn nhưng giờ đây, tớ quá mất niềm tin vào đàn ông rồi. Trước khi quen T, tớ và bạn trai tớ yêu nhau được 5 năm, chúng tớ cũng đã tính đến chuyện kết hôn khi công việc tớ đi vào quỹ đạo. Thế nhưng, bạn trai tớ giờ đã lập gia đình với người con gái khác không- phải- tớ. Tớ sốc- tớ mệt mỏi- và thất vọng hơn cả khi tớ là người cuối cùng biết chuyện ấy. Sau đó, mọi chuyện nguôi ngoai thì găp T và rồi T lại không fai là người tốt. Số tớ là thế đấy. bây giờ, tớ sống cũng công việc, chết cũng công việc. đi về lặng lẽ như 1 cái bóng. thế thôi.
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    trước khi mất lòng tin vào đàn ông ,em hãy xem xét lại bản thân mình vì sao những người đàn ông mà em quen lại đối xử với em bằng thái độ như thế ,sự đời bất quá tam ,hãy cứ học tập làm việc rồi mở rộng lòng mình ra một lần nữa xem

Chia sẻ trang này