1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bị strees nặng rùi .Có ai giúp tôi không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmeocon82, 22/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeocon82

    conmeocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bị strees nặng rùi .Có ai giúp tôi không???

    Tôi đang có cảm giác yêu một cậu bạn trong lớp và không hiểu được những tình cảm của mình thế nào nữa.Tôi đã từng cảm thấy mình phát khùng vì nhớ người đó.Tôi không thể làm gì để điều khiển lại những cảm xúc của tôi nữa.Nhưng tôi chưa cảm thấy chắc chắn với những tình cảm đó.Tôi sợ rằng nó chỉ là tình cảm nhất thời của tôi thôi! Tôi phải làm gì đây khi lúc nào tôi cũng nghĩ về điều này và nó làm tôi strees?? Help me !!!!!!
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Là stress chứ không phải strees.
    Tớ thì nghĩ là bạn hãy tìm hiểu thêm về người ta đi. Đầu tiên người ta cảm thấy thích nhau đã, rồi sau đó thì là *tìm hiểu*, nếu *thấy hợp* nữa thì mới thành một đôi được mà.
    Dành cho quảng cáo. Ai có nhu cầu hãy gọi đến số 8531069.
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cụ bô nhà tôi có một câu như thế này:
    " Làm đàn ông trưởng thành thì phải biết phân biệt giữa cảm xúc nhất thời, và tình cảm (tình yêu ) kẻo không thì hỏng cả đời mày, lẫn đời người ta."
    Không biết có giúp ích gì cho bạn hay không? Tôi nghĩ câu này vẫn đúng cho giới nữ đấy !
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai giúp được gì đâu phải tự mình giải quyết thôi đi tìm niềm vui mới là cách đâm đầu hay nhất,đừng tự cho mình cảm thấy buồn mà phải để người ta tháy buồn vì mình chứ
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà mọi người đã gọi là stress á. Thế thì để em kể chuyện của em ra, rùi các bác giúp em được không ạ
    - Em mèo Nheo Nheo đi mất, em mèo Oddie chết khi vừa tròn 1 tháng, em Tinh Tinh thì có dấu hiệu ốm. Đây là những cái đáng buồn về mèo. Mà xin nói rõ hơn là em luôn coi mèo như em vậy.
    - Con bạn mà em coi là thân nhất, không, phải là 2 con bạn. Chúng nó : 1 đứa thì coi những quyển truyện tranh của nó hơn là em, mà nó đã 14 tuổi rồi đấy nhá. 1 con thì không bao giờ chịu nghe em nói, nó coi em như 1 cái bóng vậy, nhiều khi mình kể chuyện xong, hỏi nó có nghe thấy gì không, nó lại hỏi lại : "Gì cơ?", thầm chí còn nói tỉnh bơ: " Tao đâu có nghe mày nói".
    Đến hôm nay thì em đã nói với nó là em không muốn làm bạn với nó nữa. Mà chắc nó cũng chẳng hối hận gì đâu, em tin là ngày mai nó lại cười đùa vui vẻ với những người khác thôi!
    - Anh chàng mà em thích, hồi trước rất hay cười đùa với em, nhưng tự nhiên gần đây anh ấy luôn tỏ vẻ xa lánh, lạnh lùng với em, cứ như là bị làm phiền ghê gớm khi em đến gần ấy.
    - Em chuyển sang lớp mới, 1 số người, trong đó có con bạn ngồi cạnh em, ban đầu cũng tỏ ra khá là thân thiện, ( bây giờ em mới biết là chúng nó cũng chẳng coi em ra gì), 1 số đứa khác thì coi em như cái gai trong mắt.
    - Cô giáo chủ nhiệm không ưa em, có vẻ như cô thấy hối hận khi nhận em vào lớp. Mà vì sao nhỉ? Đơn giản vì cô dạy môn tiếng Anh, môn mà em thích nhất. Hồi ở lớp cũ, trong giờ tiếng Anh, cứ thấy bất kì điều gì khó hiểu là em đem lên hỏi cô giáo luôn ( mà việc này đúng phải không ạ), rồi 1 lần, trong giờ học thêm ( môn Anh- do cô chủ nhiệm lớp mới dạy), em quen thói lại hỏi cô bài. Mà khi ấy thì cả lớp đang làm BT, còn cô thì ngồi đọc báo. Em có hỏi về cách làm 1 BT ( BT ấy cô bảo không phải làm), nhưng mà em thực sự muốn biết ( em vốn học khá tiếng Anh và cũng ở trong đội tuyển HS giỏi), cô giáo lại tỏ vẻ bực mình. Và cũng từ khi ấy, mỗi lỗi sai, dù nhỏ nhặt đến đâu, cô cũng cố moi ra mà mắng em. Ngay cả chuyện trong giờ học bồi dưỡng cho đội tuyển, em có hỏi cô 1 cách làm khác, lập tức bị cô mắng như tát vào mặt : " Cô luôn luôn làm những điều khác với người khác là sao? Cô tưởng cô giỏi lắm sao...", mà thực ra đâu có vậy, em chỉ làm 1 kiểu khác và muốn biết nó đúng hay sai thôi mà!
    - Trong gia đình thì... em cảm thấy mình như người thừa ấy.
    Nói chung là hiện giờ em thấy mọi người đều quay lưng lại với em hết.
    Bây giờ em phải làm gì đây, em chẳng thiết học nữa, hôm nay, vì quên không làm BT trong lớp học thêm ( hôm qua em bị ốm, đến sáng nay có 1 bài test tiếng Anh quan trọng ) mà em lại bị cô giáo chủ nhiệm mắng nữa.
    Thực sự em thấy bị..." ức chế" lắm rồi. Các bác cho em lời khuyên được không?
     Á DI PHÒ PHÒ
    TẠI THIÊN TẠI THIÊN
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    box đã có chủ đề [topic]266095[/topic]
    xin được khoá chủ đề tại đây
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này