1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bối rối quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cherryblossom, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Mình quyết tâm ra đi bạn ạ. Dù ai có nói gì chăng nữa. Nếu ở lại một vài tháng nữa chờ cô ấy sanh em bé xong cũng không sao vì 5 năm còn ở được nữa lài vài tháng nữa. Nhưng mình sẽ không ở lại, cứ coi như đấy là sự tự giải thoát đi, nhưng mình cũng nghĩ sự thoải mái với 1 người mẹ có bầu bây h là cần thiết. Thời gian sẽ giúp mình nhiều và giúp mọi người hiểu, mình cũng sẽ cảm thấy thanh thản trong lòng khi chuyển đi, sẽ không nghĩ ngợi hay phán xét gì đâu. Với mình cô ấy vẫn là người tốt, vì cô ấy cũng đã "chịu đựng" mình 5 năm qua.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã có quyết định của riêng bạn, bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã làm một việc mà bạn cho là thực sự cần cho bạn đâu. Tớ thấy bạn là người khá bao dung đấy...

Chia sẻ trang này