1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang bối rối ( về tình bạn qua net)....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LAWN, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm .
    lawn sẽ luôn lắng nghe.

    LAWN
  2. bientim

    bientim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chao ban !
    toi cung dang roi vao tinh trang nhu ban , toi cung kh biet minh se phai lam gi . Co le cu de thoi gian tra loi ban a , do la " chia khoa " de mo & dong tat ca cac van de day.
    hien
  3. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gửi ảnh của anh mới đi dã ngoại về , hình như anh đã tạo thói quen cho Lawn rồi thì phải , ngày nào checkmail cũng thấy mail của anh , có 1 ngày anh bận không mail , mở hộp mail không thấy mail mới thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy , các bạn có như Lawn không ?
    Anh là người rất kiên nhẫn , cả tuần mail cho Lawn ( trong khi Lawn bị bệnh không lên net được ) , Lawn lúc đầu cũng không tin vào tình bạn này lắm , nên Lawn định lặn luôn , nhưng anh thì vẫn mail đều và điều đó làm Lawn phải suy nghĩ . Lawn mâu thuẫn quá hả ?
    Đã mấy hôm nay không mail cho anh , đang phân vân không biết có nên gửi ảnh không , nên post bài này lên với mong muốn được mọi người chia sẻ.
    LAWN
  4. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi nhưng thời gian thì không chờ chúng ta đâu .
    LAWN
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Minh thi rat so viec hinh thanh cac thoi quen do. Mot khi thoi wen da hinh thanh thi rat kho bo di day.
    Chuyen gui anh cung ko qua quan trong nhu vay dau. Han anh ta cung mong nhan duoc anh cua ban lam nen moi goi anh cua minh chu. Neu da la ban be thi ko co gi phai ngai dau.
    Someday my prince will come
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta dừng lại , phân vân , nghĩ ngợi , suy tư những diều quá ư đơn giản , để rồi lại thấy mình lúng túng , đắn đo . Bạn ơi đối với tôi thì việc tặng hình cho ai rất là quan trọng , và tôi muốn người được tặng phải giữ gìn nó , nếu tôi biết được điều gì không hay cho tấm ảnh của tôi thì coi như chấm hết , tôi đòi hỏi quá đáng lắm phải không ?
    Thế nên trước khi tặng tôi rất muốn biết xem người đó có suy nghĩ như thế nào , hay tặng hình chỉ để biết mặt nhau thôi .
    CO
  7. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lawn thân mến!
    Tớ cũng đang có một tình bạn qua net như bạn đấy, tất cả đều tốt đẹp cả nhưng là chuyện của 6 tháng về trước. Mỗi ngày chúng tôi đều email cho nhau. Anh ấy cũng đang công tác ở nước ngoài và đã gặp nhau trong lần anh ấy về phép chỉ sau 1 tháng khi quen nhau. Tình bạn của chúng tôi thật đẹp và tôi coi anh ấy như người anh, người bạn thực sự của mình. Một ai đó đã nói với tôi rằng "chẳng có tình bạn nào trên net tồn tại bền vững cả". Tôi thực sự không tin vào điều đó vì tôi đang co một tình bạn rất đẹp. Tôi đã quá ảo tưởng vào anh ấy, có lẽ đã đặt một chút hy vọng vào anh ta nữa. Và cuối cùng, không hiểu vì một lý do nào mà anh ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi, các bạn của anh ấy cũng không hiểu tại sao???
    Tôi đã quen mỗi ngày nhận được email của anh, chat với anh vào những ngày hẹn, vậy mà giờ đây khi vào mạng thì chẳng còn thấy nick cua anh "avaiable" nữa. Mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
    Lawn thân mến, mình chỉ khuyên bạn là cũng đừng quá kỳ vọng với một ai qua mạng cả. Có những người tưởng là tốt nhưng chưa chắc... Thời gian sẽ trả lời tất cả, bi giờ cứ là bạn tốt đi đã, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều... Hy vọng là bạn sẽ hiểu.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  8. mlionahn

    mlionahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Tôi là một người đã trải qua chuyện làm quen giả qua net rồi.Tôi đã 3 lần đợi người đó ở quán chỉ vì có nguời bạn quen qua mạng muốn gặp mặt.Mà tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi lại có thể dễ tin tới vậy.Nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi quen được một cô bạn hình như cũng cùng cảnh ngộ.Tụi mình bây giờ vui lắm.Và rất hay đi chơi chung nữa.Theo tôi thì bạn cứ thử tin vào anh ấy 1 lần.Rồi cũng sẽ có lúc bạn biết được sự thật từ người đó thôi
    mlionahn
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo như các bạn thì 99% không nên tin vào tình bạn hay tình yêu qua mạng à ?

    CO
  10. mlionahn

    mlionahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý là không nên tin vào tình bạn qua mạng mà chỉ nói với ý hãy kiểm tra người bạn của mình kỹ trước khi kết bạn
    mlionahn

Chia sẻ trang này